Từ vùng biên, phụ huynh về thành phố cổ vũ con em dự thi tốt nghiệp THPT

27/06/2024 12:28 GMT+7

Dù nhiều thí sinh được bố trí nơi ăn, chốn ở tại điểm thi nhưng các phụ huynh ở Kon Tum vẫn vượt hàng chục km đến điểm thi để cổ vũ con em tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sáng 27.6, tại điểm thi Trường PTDT nội trú tỉnh Kon Tum (TP.Kon Tum, Kon Tum), hàng trăm phụ huynh đã tập trung ở đây từ rất sớm để cổ vũ, khích lệ tinh thần con em tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Khá tự tin với môn ngữ văn

Sáng 27.6, thời tiết tại TP.Kon Tum khá oi bức khiến phụ huynh phải tìm những bóng mát ngồi chờ con thi tốt nghiệp. Lực lượng tình nguyện viên cũng luôn túc trực phía trước điểm thi để hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.

Từ vùng biên, phụ huynh về thành phố cổ vũ con em dự thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 1.

Tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi

ĐỨC NHẬT

Hoàn thành bài thi và rời phòng thi đầu tiên, thí sinh Nguyễn Ngọc An Thy (lớp 12, Trường chuyên Nguyễn Tất Thành, TP.Kon Tum) khá tự tin với phần thi của mình.Thy cho rằng đề thi ngữ văn năm nay tương đối vừa sức đối với khả năng của bản thân, đặc biệt là phần đọc hiểu và nghị luận văn học. Tuy nhiên, đề thi năm nay cũng có tính phân hóa cao, những thí sinh có học lực trung bình khá có thể đạt từ 6 - 7 điểm, còn những câu khó hơn thì dành cho thí sinh có học lực khá giỏi.

An Thy cho biết, em dự thi khối khoa học xã hội và dự định nộp nguyện vọng vào Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM.

Từ vùng biên, phụ huynh về thành phố cổ vũ con em dự thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 2.

Em Nguyễn Ngọc An Thy (lớp 12, Trường chuyên Nguyễn Tất Thành) khá tự tin với phần thi của mình

ĐỨC NHẬT

Ở bên cổng điểm thi, bà Phan Thị Hiệp (42 tuổi, ở xã Ngọc Wang, H.Đăk Hà, Kon Tum) vui mừng khi con gái Lại Thị Bông Ly vừa hoàn thành môn thi đầu tiên. Bà Hiệp tâm sự, đêm hôm trước đã trằn trọc không ngủ được vì lo lắng khi con bước vào kỳ thi quan trọng. Sáng 27.6, bà Hiệp dậy thật sớm, sau khi nấu cơm cho gia đình. Đến 5 giờ 30 cùng ngày, bà Hiệp lái xe máy từ nhà vượt gần 30 km về thành phố cổ vũ cho con gái. Trong thời gian chờ con thi, bà Hiệp khá lo lắng, hồi hộp.

"Con gái học trường nội trú nên được bố trí ăn uống, ngủ, nghỉ tại điểm thi. Mặc dù vậy, mình vẫn muốn đến tận trường cổ vũ để con vững tin trong kỳ thi tốt nghiệp. Đêm qua, mình hẹn con sau khi hoàn thành bài thi thì ra cổng để mẹ dắt đi ăn. Sáng nay, vừa thi xong là cháu chạy ra liền, thấy con làm được bài mình cũng bớt lo đi phần nào", bà Hiệp nói.

Từ vùng biên, phụ huynh về thành phố cổ vũ con em dự thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 3.

Bà Phan Thị Hiệp vượt 30 km ra thành phố cổ vũ con gái thi tốt nghiệp

ĐỨC NHẬT

Sà vào vòng tay mẹ, Lại Thị Bông Ly cho biết, do ôn tập kỹ nên em đã làm bài thi môn ngữ văn khá tốt. "Được mẹ đến trường cổ vũ, em cảm thấy được tiếp thêm động lực, năng lượng để thực hiện tốt kỳ thi", em Ly nói.

Tiếp thêm năng lượng tích cực

Cách đó không xa, gia đình chị Y Tươm (38 tuổi) cũng đang chúc mừng con gái hoàn thành tốt môn thi ngữ văn. Chị Tươm cho biết, 5 giờ sáng, chị cùng chồng từ xã biên giới Rờ Kơi (H.Sa Thầy) vượt hơn 50 km về thành phố động viên con gái Y Thuyn thi tốt nghiệp. Y Thuyn là học sinh lớp 12C, Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum. Dù đã được nhà trường bố trí nơi ăn, chốn ở để tham gia kỳ thi nhưng gia đình chị Tươm vẫn muốn đến tận nơi cổ vũ cho con gái.

Từ vùng biên, phụ huynh về thành phố cổ vũ con em dự thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 4.

Được cha mẹ cổ vũ, động viên, em Y Thuyn như được tiếp thêm năng lượng tích cực để hoàn thành tốt kỳ thi

ĐỨC NHẬT

Kết thúc môn thi ngữ văn, Y Thuyn rất vui mừng và hạnh phúc khi thấy bố mẹ đã đứng đợi sẵn. Cô bé chia sẻ niềm vui với gia đình bằng nụ cười hạnh phúc và cái ôm thật chặt.

"Cha mẹ từ biên giới về thành phố cổ vũ, động viên khiến em như được tiếp thêm năng lượng để hoàn thành tốt các môn thi. Với bài thi môn ngữ văn, em tin mình làm được khoảng 8 điểm. Em hy vọng sẽ đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi để đậu ngành sư phạm tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM", Y Thuyn phấn khởi nói.

Phụ huynh đưa con đi thi tốt nghiệp THPT: “Lo lắng như mình đang đi thi”

Sau ít phút gặp gỡ gia đình, Y Thuyn chào cha mẹ để vào ký túc xá dùng cơm trưa và nghỉ ngơi để tiếp tục môn thi buổi chiều. Em cho hay, dù chỉ bên cạnh cha mẹ ít phút nhưng cũng đủ để em cảm thấy tự tin và bình tĩnh hơn. Chào tạm biệt con gái, chị Tươm cùng chồng cũng tranh thủ tìm quán võng gần đó để ngả lưng để chờ con thi môn thứ hai.

Từ vùng biên, phụ huynh về thành phố cổ vũ con em dự thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 5.

Được gia đình cổ vũ, nhiều thí sinh cảm thấy tự tin, có thêm động lực

ĐỨC NHẬT

"Con đi thi nên mình để cháu ăn cơm trong trường cho đảm bảo an toàn vệ sinh. Hai vợ chồng mình ở đây đến chiều, đợi cháu thi xong môn toán để chia sẻ niềm vui, động viên và dặn dò con vài điều. Tối, vợ chồng chạy về nhà rồi mai lại xuống sớm vì không có chỗ ở. Kỳ thi này rất quan trọng với con nên gia đình luôn sát cánh, tiếp thêm năng lượng tích cực để cháu vững tin", chị Y Tươm tâm sự.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.