Tuần trăng mật kết thúc, HLV Rangnick đang khiến M.U chơi kém đi?

04/01/2022 14:29 GMT+7

“Không thể tồi tệ hơn” là cách cựu cầu thủ Jamie Redknapp mô tả màn trình diễn của CLB Manchester United (M.U) của HLV Ralf Rangnick trong trận thua 0-1 trước Wolverhampton đêm qua.

Chuỗi bất bại của HLV Ralf Rangnick ở CLB Manchester United (M.U) đã dừng lại ở con số 5, khi “Quỷ đỏ” bại trận trước Wolverhampton trên sân nhà trong trận đấu ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

Đáng lo hơn cả kết quả thua là cách thua. Đội bóng của HLV Rangnick để đối thủ dứt điểm tới 19 lần về phía cầu môn, trong đó 9 cú sút được thực hiện chỉ sau 30 phút đầu trận. Wolverhampton không phải đội bóng mạnh về tấn công khi mới ghi 13 bàn sau 18 trận đầu mùa, nhưng vẫn đủ khả năng tạo ra thế trận lấn lướt.

Chuyển nhượng mùa đông: Haaland đã thấy chật chội với chiếc áo Dortmund

“M.U chơi còn tồi hơn cả trận thua Watford (1-4). Ít nhất trong trận đấu đó, chúng ta còn thấy M.U triển khai bóng lên phía trên và tấn công có đường nét”, cựu cầu thủ Jamie Redknapp của Tottenham nhận xét trên Sky Sports.

Ronaldo tắt tiếng trước Wolverhampton

AFP

Đêm qua 3.1, M.U tiếp tục ra sân với đội hình 4-2-2-2 với bộ đôi tiền vệ Nemanja Matic - Scott McTominay trấn giữ tuyến giữa, Jadon Sancho - Mason Greenwood chơi dạt biên, hỗ trợ cặp tiền đạo có độ tuổi trung bình xấp xỉ 70 là Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani.

Với 4 cầu thủ tấn công giăng ngang, HLV Rangnick không giấu ý đồ pressing tầm cao, đoạt bóng trong chân đối thủ để 4 tiền đạo phối hợp ghi bàn. Tuy nhiên, với bộ đôi Ruben Neves và Joao Moutinho ở khu trung tuyến, Wolverhampton rất dễ dàng vượt qua phòng tuyến pressing của M.U.

Bruno Fernandes - vị cứu tinh bị HLV Rangnick ghẻ lạnh tại Manchester United

Cả hai đập nhả nhuần nhuyễn, tạo thành các tam giác phối hợp tốt với hậu vệ biên và tiền đạo để đưa bóng nhịp nhàng dù M.U gây sức ép với 5, 6 cầu thủ. Hậu quả của lối chơi pressing thiếu kiểm soát là khi tuyến tấn công của M.U bị vượt qua, hàng thủ lập tức “lãnh đủ”.

Wolverhampton đã chặn đứng tuần trăng mật của HLV Ralf Rangnick tại M.U

AFP

Bàn thắng duy nhất của Moutinho được ghi nhờ cú sút xa hiểm hóc, nhưng lỗi đáng trách nhất thuộc về 2 tiền vệ phòng ngự “Quỷ đỏ”. Matic và McTominay đã đứng sai vị trí, để Moutinho thoải mái đỡ bóng, lấy đà và dứt điểm vào góc khó.

Bộ đôi tiền vệ M.U không chỉ có lỗi trong phòng ngự, mà còn lạc lõng trong tấn công. HLV Rangnick để chân chuyền số 1 Bruno Fernandes ngồi dự bị và giao trọng trách cầm nhịp cho McTominay.

Lựa chọn dùng người của chiến lược gia người Đức khiến M.U gãy đổ hoàn toàn tuyến giữa. McTominay và Matic không có đường chuyền xuyên tuyến nào để tận dụng khả năng chạy chỗ của Ronaldo, Cavani, mà chỉ biết xẻ biên để Greenwood và Sancho tự xử lý.

Bruno Fernandes hoàn toàn mất hút kể từ khi Ralf Rangnick đặt chân đến

AFP

Lối chơi của M.U chưa được cải thiện nhiều so với thời HLV Ole Solskjaer, đặc biệt ở khâu tấn công.

Nếu “Quỷ đỏ” trước đây còn tấn công có nét khi Bruno được đặt vào vị trí trung tâm và các chân sút như Ronaldo, Marcus Rashford, Greenwood có cơ hội dứt điểm, thì M.U của HLV Rangnick chưa hình thành mảng miếng tấn công rõ ràng.

“Tuần trăng mật” của HLV Rangnick M.U thực chất bao gồm chiến thắng trước những đối thủ dưới cơ như Burnley, Norwich City hay Crystal Palace. Gặp những đội pressing mạnh như Newcastle United hay tổ chức đội hình đồng đều như Wolverhampton, M.U lập tức bối rối và mất phương hướng.

HLV Ralf Rangnick sẽ cần bao nhiêu thời gian để vực dậy M.U?

AFP

Tất nhiên, không thể đòi hỏi M.U phải thành công ngay lập tức. HLV Rangnick là mẫu chiến lược gia của những chiến lược dài hạn.

Pressing hay phản pressing, những trụ cột trong nền móng chiến thuật của HLV Rangnick, cũng cần thời gian để cầu thủ thấm nhuần và làm theo. Tin tưởng Rangnick, đồng nghĩa M.U phải kiên nhẫn với những thay đổi có thể chỉ đến sau 1, 2 năm nữa.

Dù vậy, cựu cầu thủ Redknapp đánh giá: “M.U phải có ý tưởng cho từng công đoạn, ít nhất về mặt lối chơi. Liverpool mất 30 năm mới tìm được HLV Jurgen Klopp, và M.U cũng cần phải tìm thấy Klopp của riêng họ”.

Dù vậy, M.U không phải RB Leipzig, Schalke 04 hay Lokomotiv Moscow. Một thương hiệu thể thao khổng lồ đã “ngủ quên” trong vinh quang suốt 8 năm qua, chắc chắn không muốn chờ đợi quá lâu, kể cả đó là Ralf Rangnick.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.