Ra khỏi ga tàu điện ngầm Raffles Place ngay trung tâm tài chính, người ta đã nghe tiếng trống hội tưng bừng, giục giã từ phía bên kia bờ sông. Tiếng trống của Đội lân sư rồng thị xã Bạc Liêu giục người ta băng qua chiếc cầu treo Cavenagh mỹ miều để đến với ngày hội.
Sau đây là chùm ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại tại lễ hội này:
|
|
![]() Phải ăn cái gì đó thôi! Phở bò, phở gà của nhà hàng Huế Restobar; bún bò xào, bánh bột lọc, chạo tôm của nhà hàng Phở Lan; hay chả giò, gỏi cuốn, gỏi thập cẩm của nhà hàng Indochine? Toàn đầu bếp Việt Nam chính hiệu làm đó! |
![]() Nếu không thích thi thố, các cháu có thể tô tranh tự do ngoài trời. Hãy tưởng tượng những sắc màu thật đẹp cho những con rối nước này. Đó là một loại hình nghệ thuật truyền thống rất độc đáo của Việt Nam |
![]() |
| Chị Lê Tùng Lâm ở Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cho hay, đội lân thị xã Bạc Liêu không phải là một đội trình diễn chuyên nghiệp, nhưng có nhiều điểm độc đáo, và từng được mời đi biểu diễn ở lễ hội Smithsonian ở Washington (Mỹ) năm ngoái. Đội có 6 thanh niên trẻ gồm người Chăm, Khmer và người Hoa. Họ có “chiêu” múa lân trên cà kheo rất điêu luyện |
Tin, ảnh: Thục Minh
(Văn phòng Singapore)




Bình luận (0)