Từng nhặt rác kiếm sống đến tốt nghiệp Trường Luật Harvard

16/04/2023 18:20 GMT+7

Một chàng trai 24 tuổi từng là nhân viên thu gom rác và bây giờ đang chuẩn bị tốt nghiệp Trường Luật Harvard (Mỹ) vào tháng tới. Hiện chàng trai này đang giúp đỡ những người lao động ở cùng vị trí mà anh ấy từng làm.


Chàng trai từng là công nhân vệ sinh giờ đã tốt nghiệp Trường Luật Harvard - Ảnh 1.

Chàng trai từng là công nhân vệ sinh, giờ đã tốt nghiệp Trường Luật Harvard

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Chàng trai đó là Rehan Staton. Staton nói với tờ New York Post ngày 15.4 rằng mình biết chính xác cảm giác của nhân viên vệ sinh vì anh ấy đã từng nhặt rác để kiếm sống trước khi theo đuổi ước mơ học hành của mình.

Staton xuất thân từ một gia đình làm công nhân vệ sinh, anh lớn lên với sự thiếu thốn thức ăn và điện. Anh thức dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày để nhặt rác giúp đỡ gia đình và tiết kiệm tiền đi học.

Trợ lý giám đốc điều hành tại công ty vệ sinh mà Staton đang làm là Brent Bates (31 tuổi) đã khuyến khích Staton theo học đại học.

Staton nói: “Cũng chính công ty vệ sinh đã thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi đạt được thành công như ngày hôm nay”.

Staton cũng đã phát động một cuộc gây quỹ được tổ chức vào tháng 11 và đã thu hút hơn 250 sinh viên ủng hộ các công nhân. Sau đó, Staton đã gây quỹ được hơn 70.000 USD (khoảng 1,6 tỉ đồng) với sự giúp đỡ của các bạn sinh viên.

“Mọi người thực sự được truyền cảm hứng để giúp đỡ những người khó khăn khác”, Staton bày tỏ.

Staton và Bates đã chính thức ra mắt tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức một bữa tiệc tại trường đại học để vinh danh 30 nhân viên lao động với những chiếc cúp có giá trị.

Nói về các hoạt động từ thiện do chàng trai 24 tuổi khởi xướng, Brione Merchant (43 tuổi) người đã làm việc trong nhà ăn của trường đại học được 16 năm, cho biết: “Việc ghi nhận là rất quan trọng. Rehan Staton quả thật là chàng trai tốt bụng và có hành động rất ý nghĩa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.