Tuổi học trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể thầy giáo cấp 2

24/07/2024 14:00 GMT+7

Trong ký ức của người thầy giáo dạy toán Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, trò Nguyễn Phú Trọng thanh mảnh, thư sinh, học rất giỏi và bộc lộ khả năng lãnh đạo, nhiều năm liền được bầu làm lớp trưởng.

Bộc lộ khả năng lãnh đạo từ thời học sinh

Trong căn hộ tầng 10 tại một chung cư nằm sát sông Hồng, ngay dưới chân cầu Long Biên, những ngày này, thầy giáo Vũ Ngọc Huỳnh luôn hướng ánh mắt của mình về phía Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội).

Tuổi học trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể thầy giáo cấp 2- Ảnh 1.

Ông Vũ Ngọc Huỳnh xem lại những kỷ niệm của mình và những thầy cô dạy khóa học sinh 1957 - 1963

ĐÌNH HUY

Dù đã 89 tuổi, mái tóc bạc trắng nhưng ông rất minh mẫn khi nói về ngôi trường mà bản thân đã gắn bó gần nửa đời người. Đặc biệt, ông chẳng thể nào quên những năm tháng được dạy người học trò xuất sắc Nguyễn Phú Trọng.

Ngược về quá khứ, người thầy giáo già kể, năm 1956, ông được phân công về Trường THPT Nguyễn Gia Thiều dạy học môn toán. Thời đó, Trường Nguyễn Gia Thiều chỉ dạy học chương trình cấp 2 (lớp 5 - lớp 7) còn ở H.Đông Anh không có nên cậu học trò Nguyễn Phú Trọng khi ấy cùng một số bạn học trong làng Lại Đà là Ngô Bá Dục, Vương Khắc Tăng đã xin theo học tại trường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người thầy: ‘Chăm chỉ, phấn đấu, đúng một thư sinh'

Duyên thầy trò bắt đầu từ năm học 1957 - 1958 khi ông Huỳnh được phân công dạy môn toán 6 của lớp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Thời ấy, lứa học sinh đó còn nhỏ lắm, mới chỉ 13 - 14 tuổi thôi nhưng rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và có tinh thần phấn đấu để học tập. Tôi nhớ học trò Nguyễn Phú Trọng được bạn bè, thầy cô bầu làm lớp trưởng nhiều năm liền vì học giỏi, bộc lộ được khả năng tập hợp, đoàn kết trong lớp, làm cho lớp tiến bộ nhanh", ông Huỳnh nhớ lại.

Hơn 60 năm trôi qua nhưng ông Huỳnh vẫn nhớ ngày đó học trò Nguyễn Phú Trọng có ngoại hình thanh mảnh, thư sinh, học rất giỏi, nổi bật nhất là môn văn.

Tuổi học trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể thầy giáo cấp 2- Ảnh 2.

Ông Huỳnh xúc động khi nhớ lại thời gian là thầy giáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐÌNH HUY

Những năm sau đó, ông Huỳnh chuyển sang dạy học ở một số ngôi trường khác nhưng rồi, cơ duyên khiến ông trở lại công tác tại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều rồi nghỉ hưu tại đây sau 28 năm giảng dạy. Trong thời gian đó, ông có cơ hội gặp lại người học trò cũ ở nhiều cương vị khác nhau như Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội...

"Những lần về thăm trường, dù trên cương vị nào nhưng Tổng Bí thư vẫn rất điềm đạm, thân tình, về trường với tư cách là học sinh cũ, thể hiện rõ tinh thần tôn sư trọng đạo", ông Huỳnh nói.

Xúc động về tình bạn thuở cơ hàn

Tay run run lật cuốn kỷ yếu "Lứa học trò thuở ấy" của khóa học sinh năm đó (1957 - 1963), ông Huỳnh nghẹn lại. Cuốn kỷ yếu chọn ra 5 người bạn ưu tú, trong đó Tổng Bí thư được xếp đầu.

Tuổi học trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể thầy giáo cấp 2- Ảnh 3.

Tổng Bí thư được xếp đầu cuốn kỷ yếu khóa học sinh 1957 - 1963 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều

ĐÌNH HUY

"Từ khi về hưu đến nay, tôi vẫn luôn theo sát những thông tin, quá trình trưởng thành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tư cách là một người dân, tôi cảm nhận được Tổng Bí thư góp rất nhiều công sức cho quá trình phát triển của đất nước, nhất là công tác phòng chống tham nhũng. Với tư cách là một người thầy, tôi vinh dự khi có người học trò khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", ông Huỳnh đau xót và cho rằng, nỗi đau, thương tiếc không phải của riêng ông bởi Tổng Bí thư từ trần là một mất mát lớn của Đảng, của nhân dân.

Ngoài con người và những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước, người thầy giáo còn ấn tượng với tình bạn từ thuở học trò cho đến khi tóc bạc của Tổng Bí thư cùng người bạn ở làng Lại Đà (xã Đông Hội, H.Đông Anh). Ông vẫn nhớ như in những câu chuyện được học trò kể lại khi dự họp lớp, kỷ niệm 50 năm ra trường của khóa học sinh (1957 - 1963). Đặc biệt là bài thơ của học trò Ngô Bá Dục viết tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề "Kỷ niệm tuổi học trò".

Tuổi học trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể thầy giáo cấp 2- Ảnh 4.

Bức ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều

ẢNH CHỤP TƯ LIỆU

Báo Thanh Niên xin được trích một phần của bài thơ như sau:

"...Nhớ chiều ăn trộm ổi xanh

Thay cơm bữa tối học hành vẫn chăm

Sông Hồng nước lũ băng băng

Bơi qua vớt củi kiếm dần cái đun

Cũng may chín vía bảy hồn

Ông trời vẫn để ta còn hôm nay

Chúc nhau một chén rượu này

Ta cùng nhớ lại tháng ngày gian nan

Một ngày gian khổ cơ hàn

Đổ mồ hôi nhặt chữ cả làng mấy ai".

"Đây là kỷ niệm của Tổng Bí thư và những bạn cùng làng sang Trường THPT Nguyễn Gia Thiều trọ học. Ngày ấy, hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em phải mang gạo sang ở nhờ nhà dân, nhà thầy giáo, rồi còn phải ra sông Hồng vớt củi về tự nấu cơm ăn, thế mà em nào cũng học giỏi, ngoan ngoãn. Sau này, mỗi người làm một nghề nhưng tất cả vẫn giữ được tình bạn đẹp. Bài thơ được anh Ngô Bá Dục viết trong hoàn cảnh tất cả những người bạn đã về hưu, chỉ còn duy nhất Tổng Bí thư vẫn đang cống hiến cho đất nước", ông Huỳnh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.