Tường trình từ Mỹ: New Orleans đổ nát

11/09/2005 23:05 GMT+7

Thoạt đầu vào ngày 25.8, khi Katrina đến Florida cũng chỉ bình thường thế thôi, so với những năm 1915 và 1965. Katrina mang theo dòng nước ấm từ vịnh Mexico thổi sang Gulf Coast. Nhưng bắt đầu ngày 29, Katrina đã đến một cách tàn khốc thổi thẳng vào Louisiana (New Orleans) và Mississippi (Biloxi) với vận tốc 245 km/giờ.

Trước đó hai ngày, Nha khí tượng cho biết sẽ có trận bão lớn và kêu gọi dân chúng di tản. Hàng chục ngàn người được đưa đến Superdome, vận động trường có hình bầu dục dùng cho các trận đấu football để tạm trú. Nhưng tiếc thay, Katrina đã thổi bay nóc nhà Superdome. Cùng lúc ấy, con đê chắn ngang thành phố đã không chịu nổi sức gió và sức ép của nước nên đã vỡ tung tràn ngập nước vào thành phố, dâng lên đến tận nóc nhà, cầu đường bị sập, đường phố của Biloxi, Baton Rouge, New Orleans đã ngập nước, giao thông bị gián đoạn. 

 


“Cứu hộ” một chú chó ở New Orleans - Ảnh: AFP

Được biết, New Orleans nổi tiếng với khu người Pháp (French Quarter) và các sòng bài nổi trên dòng sông Mississippi cùng các khách sạn tráng lệ chạy dọc theo bờ biển Biloxi, phút chốc đã trở thành nơi sình lầy nước đọng, rác rến nổi trôi, bốc lên mùi hôi thối từ xác cá, xác người trộn lẫn xác súc vật.

 

Nhà cửa những dân nghèo, đa số là dân da đen, không có phương tiện di chuyển đã bị chìm ngập trong biển nước, họ leo lên trần xe hơi, nóc nhà, ngọn cây hoặc những nơi cao hơn chờ người đến cứu. Ở những nơi có thể di chuyển được, một số người lợi dụng sự hỗn loạn đã đập phá để lấy thức ăn nước uống, áo quần. Vệ binh quốc gia đã được điều động đến cứu người, từng đoàn xe buýt đưa dân di tản sang tiểu bang Texas. Đồng thời, để ngăn chặn nạn cướp bóc, chính quyền đã ra lệnh bắn chết những kẻ nào lợi dụng cơ hội làm loạn. Trớ trêu thay, khi trực thăng bay đến cứu người họ đã bị súng từ dưới bắn lên, và một số lính vệ binh cũng như cảnh sát đã bị bắn tỉa.

 

Một cách nhìn khác, có số người cho rằng phần đông những người da trắng đã chạy trước, còn lại những người da đen nghèo, ngay cả một bệnh viện tư nhân đã từ chối chở bệnh nhân đến bệnh viện khác trốn bão vì họ dành ưu tiên chở nhân viên của mình. Cho đến hôm nay, tổng số người chết đã lên đến khoảng vài ngàn người. Ông Aaron Broussard, Chủ tịch giáo xứ Jefferson tại New Orleans cho rằng: "Chưa bao giờ người Mỹ lại bỏ rơi người Mỹ tệ như thế này". Còn cô Elinor Tatum, Tổng biên tập báo Afican American Paper lại nhận xét: "Sự chậm trễ cũng như lệnh bắn vào những người gây rối là kỳ thị chủng tộc". Ngoài ra, có người còn cho rằng cơn hồng thủy Tsunami đã xảy ra tại Đông Nam Á vừa qua có thể thông cảm vì thiếu hệ thống báo động sóng thần. Nhưng ngay trên đất Mỹ, nơi được mệnh danh là văn minh nhất thế giới, thế mà Mississippi và Louisiana lại nhận hậu quả khủng khiếp là do lỗi ở chính quyền. Chính vì thế, có 42% cho rằng lý do bị chậm trễ là do Tổng thống Bush không kịp thời ngăn ngừa và cứu trợ.

 

Theo bản ước tính tạm thời, hiện nay có vào khoảng 15.000 người còn bị kẹt, có 25-30 người già bị chết trong viện dưỡng lão, 125 trẻ em đã đoàn tụ cùng cha mẹ, nhưng còn lại 100 em chưa tìm được thân nhân hay gia đình, có cả ngàn người bị bệnh tật do uống nước thiếu vệ sinh. Đặc biệt Thị trưởng New Orleans đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm có cả máy bay trực thăng để cứu chó và mèo.

 

Riêng thành phố New Orleans, trước khi bão Katrina thổi đến là nơi thu hút hàng chục ngàn khách du lịch hằng ngày, nhưng hiện nay thành phố này chỉ còn lại những đổ nát, tiêu điều và trống vắng như một thành phố ma.

 

Nguyễn Hữu Hoạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.