Tuyển Anh thua ở vị trí thủ lĩnh

12/12/2022 08:11 GMT+7

Đội tuyển Anh đã không thể lọt vào bán kết như 4 năm trước vì họ đã thua các nhà đương kim vô địch thế giới , không phải thua Mbappe mà chỉ có thể tự trách chính mình.

Chẳng có gì bất ngờ khi Pháp lọt vào bán kết và đầy hy vọng trở thành đội đầu tiên sau Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Ở phía bên kia, một lần nữa Harry Kane lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Dù muốn hay không, đó vẫn là chi tiết lớn nhất kết nối với việc dừng bước của đội tuyển Anh.

Harry Kane sút hỏng quả phạt đền, góp phần khiến tuyển Anh phải rời cuộc chơi

Reuters

Phải chăng đó là định mệnh? Bốn năm trước, Anh dẫn 1-0 và Kane đối diện cơ hội không thể tốt hơn để ghi bàn kết liễu Croatia trong trận bán kết World Cup 2018. Anh có bóng trong tình huống một chọi một với thủ môn, cách khung thành chỉ khoảng 10 m. Cú sút đầu tiên bị thủ môn cản phá, bóng văng ra và Kane là cầu thủ gần nhất. Cự ly chỉ còn là 2 m, trước khung thành hoàn toàn bỏ trống. Vậy nhưng Kane xử lý quá chậm chạp, để thủ môn và hậu vệ đối phương kịp thời quay về cản phá. Bây giờ, cơ hội còn rõ ràng hơn, một quả phạt đền, nhưng Kane đã sút hỏng. Và Pháp đi tiếp, với chiến thắng 2-1. Thất bại khi nào cũng trở nên tức tưởi hơn, khi người phá hỏng cơ hội của một đội bóng lại chính là thủ lĩnh của đội bóng ấy!

Vâng, Kane là thủ lĩnh theo nghĩa đen, với băng đội trưởng trên tay. Anh còn là thủ lĩnh, theo nghĩa là người “anh lớn” trong đội. Điều này càng trở nên quan trọng khi xung quanh Kane toàn là các ngôi sao còn rất trẻ về tuổi đời, như Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Mason Mount… Còn gì là hy vọng, khi chính người thủ lĩnh từ chuyên môn đến tinh thần ấy lại trở thành “tội đồ”, tự làm hỏng cơ hội của chính mình trước khi kéo theo toàn đội về nước sau vòng tứ kết. Đó là quả phạt đền mà nếu sút thành công, cá nhân Kane sẽ đi vào huyền thoại, trở thành cây làm bàn vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Anh (cũng trong trận này, Kane đã ghi bàn từ quả phạt đền trước đó, để bắt kịp kỷ lục ghi 53 bàn cho “Tam sư” của Wayne Rooney).

Lịch thi đấu bán kết, tranh hạng ba và chung kết

2 giờ ngày 14.12: Argentina - Croatia

2 giờ ngày 15.12: Pháp - Ma Rốc

22 giờ ngày 17.12: tranh hạng ba giữa 2 đội thua bán kết

22 giờ ngày 18.12: tranh chung kết giữa 2 đội thắng bán kết

Nói rằng Anh thua ở vị trí thủ lĩnh, thì còn có thể hiểu theo nghĩa khác: “Tam sư” luôn thiếu hẳn một ngôi sao có thể gánh vác vai trò thủ lĩnh lối chơi, và đó là nguyên nhân chính khiến họ thất bại trong những trận đấu quan trọng nhất. Tại World Cup 2018, Croatia có Luka Modric. Anh điều phối nhịp độ, chỉ huy đồng đội, xốc vác tinh thần, để kéo Croatia trở lại vạch xuất phát rồi thắng ngược, đoạt vé vào chung kết. Tại EUR0 2020, Ý có Marco Verratti. Modric làm được những gì cho Croatia thì Verratti cũng làm được như vậy để xốc vác đội Ý đã bị dẫn điểm ngay từ phút thứ 2 trở về với thế quân bình, rồi thắng Anh trong loạt sút luân lưu 11 m của trận chung kết.

Và bây giờ, Anh thất bại vì không có nhân vật nào gánh vác được lối chơi. Trước trận, ai cũng bàn về Kylian Mbappe (Pháp). Nhưng khi vào trận thì Mbappe im hơi lặng tiếng. Và Antoine Griezmann nổi lên như một nhạc trưởng tuyệt vời trong đội hình Pháp. Giống như Verratti hoặc Modric, Pháp đã có Griezmann quá hay, còn tuyển Anh luôn thua các đối thủ như vậy, vì không có mẫu ngôi sao trở thành thủ lĩnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.