Tuyển Đức đi tìm sự hoàn hảo

25/06/2012 03:48 GMT+7

Tuyến Đức đã gây ấn tượng mạnh tại Euro với 4 trận thắng liên tiếp, nhưng màn trình diễn mới đây trước Hy Lạp thực sự chưa hoàn hảo.

Tuyến Đức đã gây ấn tượng mạnh tại Euro với 4 trận thắng liên tiếp, nhưng màn trình diễn mới đây trước Hy Lạp thực sự chưa hoàn hảo. 

 Tuyển Đức đi tìm sự hoàn hảo
Marco Reus tỏa sáng cùng tuyển Đức  Ảnh: AFP

Hàng công "mới" nhưng chưa "nhuyễn"

HLV Joachim Loew đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên đến sững sờ khi thay mới toàn bộ hàng công ở trận gặp Hy Lạp dù trước đó Mario Gomez đã ghi 3 bàn quan trọng giúp Đức vào vòng sau và Poldoski cũng đã khai hỏa trong ngày kỷ niệm 100 lần khoác áo đội tuyển.

Nhìn thoáng qua thì màn trình diễn của những gương mặt mới cũng khá thuyết phục khi lần lượt M.Klose và M.Reus đều ghi bàn. A.Schurrle cũng để lại dấu ấn với sự hoạt động tích cực và khả năng xuyên phá. Chính những cầu thủ đó đã giúp hàng công đội tuyển trở nên tươi mới và giàu sức sống. Sự năng động và tốc độ của Reus hay khả năng đột phá của Schurrle đã giúp cho tuyển Đức hoàn toàn áp đảo và tạo dựng được vô số những cơ hội. Gương mặt mới mà cũ M.Klose cũng để lại dấu ấn bằng những pha xử lý kỹ thuật, thông minh và khả năng phối hợp ăn ý cùng đồng đội. Tất cả tạo thành một thế trận 1 chiều với hàng tá cơ hội, nhưng đó cũng là lúc mà họ lại để lại những hạn chế. Đó là sự nóng vội, thiếu sự chính xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng của các chân sút trẻ và sự chậm chạp, thiếu sức rướn của lão tướng Klose. Và khi những cơ hội cứ lần lượt trôi qua thì chính hàng công "mới" ấy đã thực sự bối rối, lúng túng và rơi vào bế tắc. Rất may là trong hoàn cảnh khó khăn ấy thì Philipp Lahm đã lên tiếng bằng một cú sút siêu đẳng mà rất nhiều tiền đạo đẳng cấp cũng phải nể phục. Bàn thắng đó đã khai thông thế bế tắc, giúp hàng công giải tỏa được áp lực và hoạt động trơn tru trở lại. Khi gánh nặng tâm lý đã được cởi bỏ thì những bàn thắng sẽ đến như một điều tất yếu. 

Những khoảng trống chết người

Công bằng mà nói thì trong trận đấu đó, Hy Lạp đã thể hiện một phong độ quá yếu so với đội tuyển Đức nên cho dù hàng công mới hay cũ họ cũng sẽ ghi bàn vào lưới M.Sifakis mà thôi. Có một điều cực kỳ quan trọng mà Joachim Loew và các học trò của mình cần lưu ý. Đó là họ đã để cho đối phương quá nhiều khoảng trống để khai thác. Chẳng hạn tình huống cả Hummels và Badstuber đứng sai vị trí để tiền đạo Hy Lạp thoát xuống nguy hiểm khiến M.Neuer phải băng ra tận biên phá bóng bằng chân. Hay tình huống Schweinsteger mất tập trung và để mất bóng ở giữa sân khiến hàng thủ khốn đốn. Đặc biệt là tình huống Lahm quá ham tham gia tấn công và để lại khoảng trống chết người mà Saphagidis và Samaras đã khai thác quá hoàn hảo. Cũng may sau tình huống đó, Đức vẫn thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng lớn. Họ kịp khỏa lấp những sai lầm bằng những bàn thắng của tuyến trên. Nhưng nếu ngày hôm đó là một đối thủ có chất lượng tốt hơn Hy Lạp thì rất có thể đội tuyển Đức sẽ phải trả giá. 

Vậy "hoàn hảo" như thế nào ?

Một trong những lý do khiến tuyển Đức làm mới hàng công là vì họ mong tìm lại tốc độ sự đột biến và sức tấn công hủy diệt giống như những màn trình diễn ở World Cup 2010. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó, tấn công nhiều, tấn công hay thì cũng sẽ mất tập trung và để lại nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Điều đó đã thể hiện rất rõ trong trận đấu với Hy Lạp. Rất khó để họ tìm lại sự cân đối và hoàn hảo như những gì Tây Ban Nha đã thể hiện. Bản thân đội tuyển của xứ sở bò tót cũng phải trải qua nhiều thử nghiệm, nhiều thất bại thì mới có được thành công đó. Còn đội tuyển Đức thì không còn thời gian để thử nghiệm, để thay đổi nữa. Đức có đội hình mạnh và có chiều sâu không kém gì Tây Ban Nha cả. Vấn đề của họ là phải tìm được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, cùng với đó là phát huy hết sức mạnh của riêng mình. Đó là sức mạnh của ý chí chiến đấu, của tinh thần thép. Nếu Joachim Loew kết hợp hài hòa được tất cả điều đó thì sẽ có lý do để tin rằng đội tuyển Đức sẽ là nhà vua mới của châu Âu.

Huấn luyện viên Đặng Phương Nam

Đổi đội hình vì bị gián điệp

Khi được hỏi vì sao ông chơi canh bạc liều lĩnh thay đổi vị trí ở hàng tấn công trong đội hình xuất phát gặp Hy Lạp, HLV Joachim Loew cho biết: Ngay sau cuộc họp đấu pháp, thông tin về đội hình chính đã bị rò rỉ ra ngoài chỉ vài giờ trước trận đấu, có thể từ tiết lộ bởi một vài cầu thủ với cánh phóng viên hoặc không loại trừ có gián điệp ghi âm lén nội dung cuộc họp. Điều này khiến Loew cảm thấy không an tâm. Nhưng trên hết, theo ông Loew là vì cảm thấy sau 3 trận vòng bảng lối chơi của Đức hơi bị rập khuôn, có thể bị Hy Lạp bắt bài nên ông cần sự thay đổi để tươi mới hơn và sẽ khiến đối thủ bất ngờ.

Dù vậy báo chí Đức lại không hài lòng vì tiền đạo Mario Gomez coi như đã lỡ mất cơ hội tìm bàn thắng để đua tranh giải vua phá lưới. Nhưng HLV Loew khẳng định, thành quả chung của đội Đức mới quan trọng và không phục vụ một cá nhân cầu thủ nào. Tiền vệ Reus cũng nói: “Thực ra, ai được thi đấu ai không, không quan trọng. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều cầu thủ giỏi ngồi trên băng ghế dự bị. Mọi thứ đều do HLV và mọi quyết định của ông ấy phải được tôn trọng”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.