Tuyển Indonesia 0-0 Việt Nam: Trận hòa chiến lược

07/01/2023 06:12 GMT+7

Tuyển Việt Nam đã có trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải AFF Cup 2022 , giữa chảo lửa Gelora Bung Karno phủ đầy 70.000 cổ động viên Indonesia cuồng nhiệt, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã đạt được mục tiêu tối thiểu là trận hòa trên sân đối thủ.

Ngọn lửa Việt tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno

Trong cái nắng lý thuyết 32 độ C, sân vận động Gelora Bung Karno hầm hập như một lò lửa, với gần 90% sức chứa được lấp đầy bởi sắc đỏ rực của cổ động viên (CĐV) Indonesia. Những cam kết của LĐBĐ Indonesia (PSSI) chỉ bán 70% trong số 77.193 chỗ ngồi (khoảng 50.000 vé) chỉ đúng trên… ti vi. Con số vé bán ra phải vào khoảng 90% sức chứa và nhiều hơn nữa, nếu như khu vực của CĐV VN được bán hết.

Hoàng Đức (phải) có trận đấu đáng lo khi nhiều lần để mất bóng

Độc Lập

Trước trận đấu, hội CĐV hàng đầu Việt Nam VGS đăng cảnh báo các CĐV VN không nên đi lẻ hoặc nhóm nhỏ khi đến Gelora Bung Karno, nơi có những ultras (CĐV cuồng nhiệt đến mức quá khích) hiếu chiến bậc nhất Đông Nam Á. Đó là sự thận trọng cần thiết, trong cảnh FIFA và AFC phải cử giám sát đặc biệt sau sự cố tuyển Thái Lan bị uy hiếp. Nhưng giữa sức nóng hầm hập đó, vẫn có 3 lá cờ Việt Nam cùng gần 50 người hâm mộ Việt Nam hiện diện trong khu vực CĐV đội khách. Trong đó, có 10 CĐV mặc áo đỏ sao vàng nổi bật giữa hàng ghế trắng.

Tiệc tấn công tại Bukit Jalil

Cả đội tuyển Thái Lan lẫn Malaysia đều hướng đến lối đá mở nên trận cầu diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 7.1 rất đáng chờ đợi cho những ai yêu thích bóng đá tấn công. Một thống kê thú vị là trong 6 lần đối đầu gần nhất (từ năm 2014), Thái Lan không thắng nổi Malaysia một lần nào: hòa 2, thua 4. Lần gần nhất, Thái Lan đã thất bại ngay trên sân nhà sau loạt luân lưu ở giải giao hữu do chính họ tổ chức: King's Cup 2022.

Trận đấu tối nay tại Bukit Jalil, 2 đội đều không có sự phục vụ của các trụ cột Azam Azmi (Malaysia) và Sanrawat Dechmitr (Thái Lan) do án treo giò. Với lợi thế sân nhà cùng lối đá có phần “kỵ giơ” với Thái Lan, Malaysia có nhiều cơ hội chiếm ưu thế sau bán kết lượt đi.

Lĩnh Nam

Từ vài tiếng trước giờ bóng lăn, khi sân Gelora Bung Karno chưa mở cửa cho người hâm mộ vào sân, chúng tôi đã gặp một vài CĐV VN đầu tiên. Chị Anh Thy, đến từ TP.HCM, cho biết: “Tôi rất hâm mộ đội tuyển Việt Nam và tìm cách mua tour để sang đây cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo. Tôi có nghe nhiều người khuyên cẩn thận ở “chảo lửa” Gelora Bung Karno, nhưng tại đây lực lượng an ninh bảo vệ cho mọi người rất tốt”.

Nhưng khá trớ trêu cho chị Anh Thy, khi hình ảnh chị - CĐV VN đầu tiên tại Gelora Bung Karno - nhanh chóng lan truyền trên mạng. “Tôi có gọi điện xin 1 - 2 tờ báo nhờ gỡ hình vì sợ… sếp biết. Nhưng sau đó vài phút, bộ phận truyền thông thống kê rằng tôi đã xuất hiện trên 8 báo. Giờ tôi chỉ mong sếp ở nhà thông cảm cho tình yêu đội tuyển Việt Nam mà không đuổi việc thôi”, fan nữ xinh đẹp dở mếu dở cười chia sẻ.

Lời hẹn quyết đấu ở Mỹ Đình

Lần đầu tiên ở AFF Cup 2022, tuyển Indonesia sử dụng sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng ngự. Chơi trên sân nhà nhưng HLV Shin Tae-yong đã không dám chơi mạo hiểm tấn công phủ đầu, vì biết rõ thực lực đối thủ của mình sau rất nhiều thất bại. Ở bên kia sân, HLV Park Hang-seo tung Văn Đức đá cặp cùng Tiến Linh trên hàng công, nhưng thực tế khi mất bóng Đức ngay lập tức quay về cùng Quang Hải lùi sâu ra 2 biên. Sơ đồ 3-4-3 khi đó cũng trở thành 5-4-1.

Cả tuyển Việt Nam và Indonesia đều như những võ sĩ rình rập chờ sai lầm của nhau để tung đòn chí mạng. Trong đó, cặp ngoại binh nhập tịch gồm trung vệ Jordi Amat (4) và tiền vệ trung tâm Marc Anthony Klok (23) đã nâng chất rõ rệt cho hàng phòng ngự của tuyển Indonesia.

Phát biểu

HLV Park Hang-seo: “Indonesia mạnh, nhưng tuyển Việt Nam mạnh hơn”

Các trận đấu sân khách luôn khó. Có thể hôm nay tuyển Việt Nam không thắng, nhưng đã đạt mục tiêu đề ra. Vào lúc này, Indonesia là một đội bóng mạnh nhưng tôi nghĩ tuyển Việt Nam mạnh hơn. Từ ngày họ mời Shin Tae-yong về làm HLV, Indonesia đã nhập tịch nhiều cầu thủ nên sau 2 năm trình độ của đội bạn đã tăng lên. Tôi hài lòng về kết quả trận đấu này. Còn việc tôi không bắt tay HLV Shin Tae-yong xuất phát từ vài vấn đề giữa chúng tôi. Trận này, Văn Hậu đã nhiều lần va chạm qua lại với cầu thủ Indonesia. Bóng đá là môn thể thao tranh chấp. Chúng ta phải khắc phục và tôi nghĩ Văn Hậu đã khắc phục tốt điều này.

HLV Shin Tae-yong: “Tuyển Indonesia đang trưởng thành”

Thật đáng tiếc khi Indonesia tạo ra nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ đã không tận dụng tốt. Tôi mong mọi người hiểu rằng tuyển Indonesia hiện tại đã không còn như ngày xưa, cả về thể lực lẫn tinh thần. HLV Park Hang-seo nói tuyển Việt Nam mạnh hơn Indonesia, nhưng hôm nay là kết quả hòa. Tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể cho tuyển Indonesia ở trận lượt về. Về việc tôi và ông Park không bắt tay nhau? Tôi có giơ tay ra nhưng ông ấy đã quay lưng đi.

Quốc Việt

Trong thế trận giằng co đó, tuyến giữa tuyển Việt Nam đã có một trận đấu thực sự đáng lo, khi Hoàng Đức nhiều lần mất bóng, khiến bộ ba trung vệ và Văn Lâm vất vả. Quang Hải vẫn chưa tìm được cảm giác tốt nhất, trong sự áp sát có tổ chức từ phía Indonesia. Văn Thanh nhận thẻ vàng ngay từ những phút đầu khiến anh thất thế hẳn trong những pha tranh chấp tay đôi sau đó. Trong khi đó, Văn Hậu trận này ít dâng cao nhưng anh đã khiến ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Việt Nam như ngồi trên đống lửa sau pha vào bóng bằng cả hai chân ở phút 54…

Như đã nói, mục tiêu ngay từ đầu của ông Park không phải cố sống chết để “đánh sập” Gelora Bung Karno mà là bảo vệ lực lượng, chờ giải quyết đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình 3 ngày sau. Đó mới là trận đánh quyết định, nơi 2 HLV Hàn Quốc Park Hang-seo và Shin Tae-yong tung hết bài để phân định thắng thua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.