Tuyển thủ Việt Nam Đinh Thanh Bình: ‘Bò húc trẻ trâu’ đang dần trưởng thành

21/12/2018 21:17 GMT+7

Đầu mùa 2016, tại Hàm Rồng, chỉ vào cậu bé đang chạy hùng hục, sút băm bổ đúng chất “trẻ trâu”, ông Huỳnh Mau, nguyên giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai tấm tắc: “Cậu này coi vậy chứ vài năm nữa là tương lai lắm”.

Cậu bé ngỗ nghịch tại Hàm Rồng
Khi đó Đinh Thanh Bình chỉ mới 18 tuổi. Đúng “trẻ trâu” giữa rừng sao trẻ HAGL. Khuôn mặt non với quả đầu cạo sát trông lạc tông hẳn các đàn anh sớm nổi danh gần xa với hàng chục lần khoác áo các đội tuyển quốc gia.
Ông Huỳnh Mau là người rất hiểu và thương Đinh Thanh Bình. Trong một lần trà dư tửu hậu, khi Bình vẫn đang là con số 0 tròn trĩnh ông đã sớm tấm tắc nhắc đến chàng trai trẻ quê Thanh Hóa.
“Bình như bao cậu bé khác, cũng có thưở nghịch ngợm lắm. Có một lần em mắc lỗi rất nặng. Mọi người rất giận. Nhưng khi đó tôi nghĩ nếu quyết liệt quá sẽ phí một hạt giống tốt", ông Mau kể.
"Từ từ khuyên nhủ, rồi Bình cũng hiểu ra và trưởng thành dần. Nhìn những cậu bé như Bình lớn lên cả trong sân lẫn ngoài sân là niềm hạnh phúc “độc quyền” của những người làm bóng đá trẻ như chúng tôi.
Cậu tin đi, Đinh Thanh Bình rồi sẽ là chân sút thuộc loại của hiếm dù vào lúc này kỹ thuật của em chưa hoàn thiện. Chân vẫn còn khá cứng.
Bản năng mạnh mẽ, thể hình và tinh thần chiến đấu như “bò húc” của Bình là thứ HAGL và bóng đá Việt đang rất thiếu”, ông Huỳnh Mau tâm sự trong một đêm mưa phố Núi khi chúng tôi nói về các tài năng trẻ chờ ra sân khấu của HAGL.
Quả thật với chiều cao 1m77, Đinh Thanh Bình có những tố chất rất khác biệt với các cầu thủ HAGL, hiện đều xuất thân từ lò HAGL JMG hoặc lớp năng kiếu. Nếu các đàn anh là bậc thầy kỹ thuật và ngẫu hứng thì Bình lại có phẩm chất của “bò húc”: Chơi bóng càn lướt, mạnh mẽ, quyết đoán và lì đòn.
Dù thời gian đầu anh chơi khá căng cứng kiểu... đâm đầu vào tường!
Nhưng chơi bóng tại HAGL là một lợi thế lớn bởi ai vào đây rồi ra chơi bóng cũng sẽ hay hơn. Hàng ngày được ăn tập và thậm chí nghịch ngợm trái bóng cùng các đàn anh đã giúp Bình hoàn thiện kỹ thuật lên rất nhiều.
Dù phải xếp hàng khá sau ở đội hình ra sân khi trước mắt không phải là Osmar thì sẽ là Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, nhưng chính việc đi theo đội đã giúp anh trưởng thành lên rất nhanh.
Lời hứa dở dang U.20 World Cup
Cơ hội khẳng định đầu tiên của Bình là ở giải U.20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Không có bàn thắng, nhưng lối chơi xông xáo và không biết sợ của Bình đã giúp anh lọt vào mắt xanh của các chuyên gia.
Đến bây giờ, nhiều CĐV vẫn còn nhớ đến hình ảnh Bình bị đau, vẫn đứng cố gắng đá trong trận gặp Honduras trên sân Daejeon. Nhưng cú xoạc ác của trung vệ Maldonaldo khiến anh chỉ cố thêm được 7 phút, rồi khóc ròng khi đôi chân không còn nghe lời buộc phải rời sân.
Đinh Thanh Bình ghi bàn trong màu áo U.21 Việt Nam. Anh là vua phá lưới giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018 Khả Hòa
Hôm đó Bình đã khóc rất nhiều vì không thể chơi trọn vẹn cả trận để ghi bàn như lời hứa cho một cậu bé khiếm thị vốn là fan đã gửi gắm tình cảm cho tuyển U.20 Việt Nam khi đó.
Nhưng chính từ cột mốc đó giúp Bình nhận ra mình phải lớn, khôn ngoan hơn nữa. Vẫn là những bước chạy hùng hục quen thuộc, nhưng anh dần để ý để học theo các đàn anh nghệ thuật tránh đòn và bảo vệ mình.
Vận may đã đến với Đinh Thanh Bình khi anh thoát được sự chật chội trên hàng công của HAGL để chuyển đến Viettel theo bản hợp đồng trả nghĩa việc đội bóng áo lính năm 2015 “bật đèn xanh” để Bùi Tiến Dũng lên phố Núi chơi bóng.
Hành động dâng tặng bàn thắng cho người yêu rất dễ thương của Đinh Thanh Bình ở giải U.21 Báo Thanh Niên 2018 Khả Hòa
Chấn thương gối âm ỉ khiến Bình mất một quãng thời gian để trở lại, nhưng anh vẫn kịp đặt dấu ấn với cú sục bóng thành bàn trong chiến thắng khó nhọc trước Huế ở vòng 12, ngày 24.7, giúp Viettel củng cố ngôi đầu, sau đó đoạt luôn cúp vô địch.
Tại giải U.21 Báo Thanh Niên 2017 ở Bình Dương, Đinh Thanh Bình phát pháo bằng bàn thắng giúp HAGL đánh bại chủ nhà B.Bình Dương để lọt vào chung kết và sau đó đăng quang vô địch.
Năm nay, quay trở lại sân chơi trẻ hàng đầu này, Đinh Thanh Bình dù gối vẫn chưa lành hẳn đã thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo HAGL tại giải U.21 Báo Thanh Niên 2018.
Anh đoạt luôn ngôi vua phá lưới với 4 bàn thắng cùng phần thưởng cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, nơi anh và U.21 Việt Nam đã đăng quang vô địch sau chiến thắng trước Myanmar.
Đinh Thanh Bình kể anh chỉ muốn được tập trong những buổi tập thế này mãi Minh Tú
Phong độ ấn tượng đó của Thanh Bình đã giúp anh thuyết phục được con mắt khó tính của Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede cũng như HLV Park Hang-seo, với phần thưởng là một suất lên thẳng đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị Asian Cup 2019.
Tất cả chỉ mới là khởi đầu và đợt tập huấn tại Hà Nội sẽ giống một sự chuẩn bị cho tương lai. Nhưng cơ hội dù nhỏ vẫn có, nhất là khi HLV Park Hang-seo tạm biệt 2 cựu binh Văn Quyết và Anh Đức.
Ai biết được vì suốt 2 giải U.21 thì Thanh Bình cũng chỉ dám chơi khoảng 80-90% để bảo vệ cái gối, với mục tiêu là giải U.22 Đông Nam Á, vòng loại U.23 châu Á và SEA Games 2019 ở Philippines.
Từng bước trưởng thành của “bò húc” Đinh Thanh Bình là niềm tự hào của những người làm bóng đá trẻ HAGL.
Đã rời xa đội bóng phố Núi, nhưng hẳn ông Huỳnh Mau sẽ ấm áp khi cậu bé ngỗ ngược ngày xưa đã cao lớn mạnh mẽ, xứng đáng kỳ vọng sẽ là người gánh vác trọng trách ghi bàn cho đội tuyển quốc gia trong 10 năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.