Tuyển thủ Việt Nam và ký ức khó quên tại SEA Games 2013

02/06/2016 12:35 GMT+7

Đối với không ít tuyển thủ Việt Nam, Myanmar là mảnh đất đã để lại những kỷ niệm buồn về một kỳ SEA Games 2013 không như mong đợi. Nhưng sau 3 năm, họ đã trở lại với tâm thế khác...

Nhìn vào tuyển Việt Nam lúc này, có thể liệt kê ra những cái tên đã có mặt ở Myanmar 3 năm trước, gồm Văn Quyết, Nguyên Mạnh, Huy Hùng, Đinh Tiến Thành, Phi Sơn, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Hoàng Thiên.

Khá thú vị là đa những ngôi sao lúc này của đội tuyển đều chỉ là những phương án B ở tuyển U.23 Việt Nam 3 năm trước. Ngoại trừ Văn Quyết và trung vệ Tiến Thành (dự bị trận Syria) có tên trong đội hình chính, toàn bộ những gương mặt còn lại đều chỉ là dự bị tại SEA Games 2013.

‘Người nhện’ Nguyên Mạnh khi đó chỉ là cái bóng của Bửu Ngọc. Đình Hoàng dự bị cho Quang Hùng và chỉ được ra sân ở trận gặp Lào, khi các trụ cột cần dưỡng sức cho trận sống còn với Malaysia. Huy Hùng mờ mịt vì chấn thương. Như Quế Ngọc Hải khi đó cũng chỉ an phận em út ở U.23 Việt Nam.

Còn nhớ 3 năm trước, tại kỳ SEA Games 2013 cũng tại Myanmar, tuyển U.23 Việt Nam đã đến đây với biết bao kỳ vọng. Để sau đó rồi lầm lũi trở về đem theo vô vàn thất vọng.

Một loạt chấn thương trước giải, cộng thêm các vấn đề nội tại đã U.23 Việt Nam khi đó đã không thể vượt qua vòng bảng, khi thua "phơi bụng" trước cả 2 đối thủ chính là Malaysia và Singapore trong các trận đối đầu trực tiếp.

Nhưng sau 3 năm, rất nhiều thứ đã thay đổi. Những ngôi sao loại 1 của tuyển U.23 Việt Nam khi đó nay đã tản mát nhiều, với đủ mọi thăng trầm.
Đình Hoàng đã đi một chặng đường dài để trở thành nhân tố quan trọng ở tuyển Việt Nam Minh Tú

Có kẻ treo giày vì vướng vào lao lý như Mạnh Dũng, Quang Hùng… Có người mất phong độ nay dự bị ngược cho đồng đội. Thậm chí có người “mất số” còn không có tên lên tuyển như Hà Minh Tuấn, Phạm Mạnh Hùng...

Ngược lại, sau bao kiên trì và biết nắm bắt cơ hội, rất nhiều cái tên đã vươn lên để trở thành trụ cột cấp tuyển. Như Nguyên Mạnh đang là “số 1” không thể thay thế trong khung gỗ. Ngọc Hải, Đình Hoàng đang là những chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ.

Ở tuyến trên, Văn Quyết đơn giản là đang mặc áo đấu số 10. Đinh Thanh Trung đang dần cho thấy sự bùng nổ của một trong những cái chân trái hay nhất Việt Nam…

Văn Quyết và Đình Hoàng, 2 trong số những gương mặt từng đến Myanmar 3 năm trước Minh Tú
"Với tôi, kỷ niệm ở SEA Games 2013 vẫn là vết sẹo không dễ gì quên. Chuyến thi đấu tại Myanmar vào năm đó đã để lại trong chúng tôi rất nhiều nỗi thất vọng.
Ngay như Hoàng Thịnh, cậu ấy không tham dự giải đấu vẫn mang trong lòng nỗi thất vọng lớn. Và cả chúng tôi nữa, những người đã có mặt tại Myanmar và chứng kiến đội bóng bất lực trước các đối thủ.
Dù vậy, sau 3 năm với rất nhiều điều xảy ra, đội tuyển nói chung và cá nhân chúng tôi đã khác nhiều. Về cá nhân, mỗi người cũ chúng tôi có mặt tại đây đều đã mạnh mẽ và trưởng thành ra nhiều. Và chuyến đến Myanmar lần này sẽ là cơ hội để chúng tôi làm phai mờ vết sẹo 3 năm trước", tiền vệ Huy Hùng chia sẻ.
Năm 2013, tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games tại Yangon đã phải dừng bước ở vòng bảng với vị trí thứ 3, kém Singapore và Malaysia lần lượt 2 và 4 điểm. Đội bóng khi đó đã thua cả 2 đối thủ này trong những cuộc đối đầu trực tiếp.
Sau chuyến bay dài 2 tiếng đồng hồ đến Myanmar, tuyển Việt Nam đã nghỉ xả hơi trong khuôn viên khách sạn Yangon tối và trọn buổi sáng ngày 2.6. Trong sáng 2.6, một số cầu thủ nghỉ ngơi tại phòng, số khác rủ nhau đi tập gym trong phòng tập của khách sạn.
Dự kiến 15 giờ chiều, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có buổi tập làm quen sân tại Myanmar, trước khi bước vào trận đầu tiên gặp Hồng Kông cũng vào giờ này ngày 3.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.