Tuyển Việt Nam đang trên đường về nước

Quốc Việt
Quốc Việt
09/06/2019 10:48 GMT+7

Sút tung lưới Curacao, tiền vệ Nguyễn Đức Huy giúp VFF giải ngân số tiền thưởng 100 triệu treo trước trận, nhưng anh và tuyển Việt Nam không có thời gian nghĩ đến điều đó.

Trước trận đấu, để tưởng thưởng và động viên toàn đội trước trận chung kết King’s Cup 2019, VFF đã treo mức thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn cho tuyển Việt Nam vào lưới Curacao.
Bước vào trận đấu, tuyển Việt Nam chơi hoàn toàn trên cơ và tạo ra rất nhiều cơ hội. Đặc biệt trong hiệp 1 bộ ba Văn Toàn - Công Phượng - Quang Hải liên tục khiến khung thành đối thủ chao đảo.
Sang hiệp 2, Minh Vương có cơ hội tuyệt vời để khai thông thế bế tắc khi các đồng đội phối hợp tuyệt đẹp để anh một mình thoải mái dứt điểm từ gần chấm 11m. Chỉ tiếc, anh đã sút quá mạnh lên trời như muốn đá bay món thưởng 100 triệu đồng.
Tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận hòa 1-1 (thua luân lưu 11m với tỷ số 4-5) trước Curacao, đành về nhì King's Cup 2019 Độc Lập
Phải đến phút 82, từ một pha phối hợp dàn xếp cũng hay không kém từ biên phải của Văn Kiên - Quang Hải, bóng đến chân Đức Huy và tiền vệ này đã dứt điểm gọn ghẽ gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam.
Cũng với pha dứt điểm thành công này, Đức Huy đã hái được phần thưởng 100 triệu đồng của VFF, thông qua nhà tài trợ đội tuyển Việt Nam BE GROUP đã treo trước trận.
Ngoài ra, sau trận đấu, VFF đã thưởng thêm cho thầy trò HLV Park Hang-seo 300 triệu đồng cho màn trình diễn ấn tượng trước Curacao ở trận chung kết.
Đội trưởng Quế Ngọc Hải nhận HCB từ đại diện hoàng gia Thái Lan Độc Lập
Nhận HCB, đội trưởng Quế Ngọc Hải và các đồng đội cũng nhận thêm 25.000 USD tiền thưởng từ BTC. Trước đó khi thắng Thái Lan, VFF đã thưởng nóng 500 triệu đồng.
Tuy nhiên, vào lúc này toàn đội e khó có thời gian để nghĩ đến những phần thưởng đó. Do đá trễ lúc 19 giờ 45, nên sau khi kết thúc lễ trao thưởng HLV Park Hang-seo lập tức cho cả đội rời sân Chang Arena để về khách sạn Modena.
Tại đây, đội ngũ y bác sĩ và các trợ lý làm cật lực hết công suất để thả lỏng cho các cầu thủ thi đấu nhiều. Phần còn lại của đội bóng tự chủ động thu xếp hành lý, quần áo để tranh thủ ă nhẹ nhanh rồi đi ngủ.
Dù không vô địch, nhưng màn trình diễn thuyết phục tại King's Cup 2019, trong đó có đánh bại chủ nhà Thái Lan đã làm nức lòng hàng ngàn CĐV Việt Nam có mặt tại Chang Arena Độc Lập
Nửa đêm mới ngủ, nên ông Park phải tận dụng từng phút để nghỉ ngơi. Vì tờ mờ sáng sớm mọi người phải di chuyển ra sân bay Buriram cách đó hơn 30km để bắt chuyến bay lúc 7 giờ 40 đến Bangkok.
Một số trợ lý sẽ phải rời Buriram từ 3 giờ sáng bằng ô tô để hộ tống xe hành lý đi xuống Bangkok, dự kiến có mặt ở sân bay Suvarnabhumi lúc 8 giờ sáng để làm sẵn thủ tục check-in cho cả đội, cũng như hơn trăm kiện hành lý lỉnh kỉnh.
Tuyển Việt Nam khi đến sân bay Don Mueang tại Bangkok sẽ phải lập tức di chuyển ngay sang sân bay Suvarnabhumi để kịp chuyến bay về Việt Nam lúc 11 giờ 55. Phải về đến nhà, cả đội mới có thể cho phép mình xả hơi ít nhất 1 ngày trước khi quay trở lại guồng quay V-League, Cúp Quốc gia và thậm chí là AFC Cup.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.