Tuyển Việt Nam thắng Philippines: Phố đi bộ Nguyễn Huệ… 'nổ tung'

03/12/2018 06:05 GMT+7

Khi chân sút lão luyện Anh Đức mở tỷ số cho tuyển Việt Nam, người người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vỡ òa trong hạnh phúc. Và khi Văn Đức tiếp tục nâng tỷ số lên 2 - 1 cho đội nhà, nơi đây như 'nổ tung' trong niềm vui chiến thắng…

Một bạn trẻ đã đầu tư những tem dán, tặng miễn phí người hâm mộ để họ dán lên mặt cổ vũ đội tuyển, tạo thêm không khí. Sau những cú sút thành bàn, những cái ôm nhau từ nhiều người xa lạ, những tiếng reo hò, những đôi dép đập vào nhau thành tiếng… làm phố đi bộ sôi động hơn bao giờ hết. Có người sau trận đấu, đã khàn cả tiếng.
Chút lo lắng sau những pha tấn công của đội bạn
Từ rất sớm, hàng ngàn người trẻ đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để dõi theo trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines. Họ đến đây mang trong mình niềm tin, hy vọng về một chiến thắng thuyết phục của đội nhà ngay khi phải thi đấu trên sân khách. Và những điều mong mỏi đó đã thành hiện thực.
“Đánh trống” để cổ vũ đội nhà
Trong suốt 90 phút của trận đấu, những người trẻ nơi đây đã trải qua bao cung bậc cảm xúc vui buồn. Sự lo lắng đôi lúc hiện rõ lên khuôn mặt người cổ vũ khi các tuyển thủ Philippines áp sát khung thành Văn Lâm. Để rồi sau bao lâu hồi hộp, niềm vui đã trọn vẹn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên…
Cậu bé Khánh Toàn vui vì đội tuyển Việt Nam chiến thắng
Bỏ cả làm để đi cổ vũ bóng đá, Trần Minh Triệu, làm tại quán ăn trên đường Man Thiện, Q.9, TP.HCM, chia sẻ rất hài lòng về trận đấu hôm nay. Vừa cười hớn hở, Triệu vừa nói: “Nghỉ làm bị trừ lương cũng không tiếc, miễn là được mãn nhãn với những gì các 'người hùng' trình diễn...”.
Trần Minh Triệu bỏ cả làm để đến phố đi bộ cổ vũ tuyển Việt Nam
Còn cậu bé Khánh Toàn, mới 7 tuổi, quê Đồng Tháp, được người nhà cho lên TP.HCM chơi ngày cuối tuần, nhưng không đến các khu vui chơi, mà xin ra phố đi bộ để xem bóng đá. Giọng đã khàn vì vừa thổi khèn vừa hét, Toàn nói: “Xem mấy anh sút vào lưới đối thủ, em vui hơn cả được bố mẹ mua quà cho. Ước gì lần nào tuyển Việt Nam đá cũng được đến đây xem thì thích biết mấy”.
Một bạn trẻ giương cao ngọn cờ xuyên suốt trận đấu
Dẫu rằng phải ngồi bệt dưới đất, có người mỏi cổ vì phải ngước lên xem màn hình máy chiếu, nhưng họ vẫn hò hét, cháy hết mình vì tình yêu bóng đá. Có người không tìm được chỗ ngồi phải đứng dọc hai bên đường xuyên suốt cả trận đấu, nhưng với chiến thắng, mọi mệt mỏi trong họ dường như được khỏa lấp…
Mang ảnh Park Hang-seo đến phố đi bộ
Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam ngay trên sân khách, nhiều người đã đổ ra đường tiếp tục ăn mừng niềm vui chiến thắng…
Khàn cổ cũng chẳng sao vì niềm vui chiến thắng
Mang tem dán tặng miễn phí người hâm mộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.