Tuyển Việt Nam vs Trung Quốc: Hai bộ mặt trái ngược từ 2 trận thua

28/01/2022 09:06 GMT+7

Màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2 trận gặp tuyển Úc hôm qua giúp tuyển Việt Nam tự tin hướng đến trận đấu ngày 1.2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần) gặp Trung Quốc , đội chơi khá bạc nhược trước Nhật Bản.

Màn làm nóng ấn tượng

Đã rất lâu rồi người ta mới thấy HLV Park Hang-seo tung ra đội hình xuất phát lạ lẫm đến thế trong một trận chính thức. Trong 11 cái tên ở đội hình xuất phát chỉ có Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Thanh và Văn Đức thường xuyên đá chính. Còn lại là Tấn Trường vừa dự bị tại AFF Cup 2020, Đình Trọng và Hùng Dũng trở lại sau chấn thương. Xuân Mạnh, Văn Xuân, Tuấn Hải là những cầu thủ trẻ hoặc thuộc tổ dự bị hiếm khi được nếm mùi đá chính.

Đình Trọng (21) cùng các đồng đội đã có hiệp 2 thi đấu rất hay trước tuyển Úc

AFP

Ông Park đã quyết định tiếp thu các góp ý bằng việc gạt qua nỗi sợ thất bại để tập trung dồn sức cho trận gặp tuyển Trung Quốc có khả năng săn điểm cao hơn chỉ sau đó vài ngày. Hùng Dũng với 70 phút có mặt trên sân đã để lại ấn tượng nhất định. Anh vẫn thể hiện được nhãn quan chiến thuật, chạy chỗ rất tốt dù bước chân còn hơi chậm và hơi nhát bóng. Đình Trọng trở lại từ sau trận gặp Ả Rập Xê Út ở lượt đi cũng chơi ổn. Anh vượt qua sai số đầu trận và suốt 90 phút gây ấn tượng với những pha đọc tình huống, can thiệp vốn đã là thương hiệu. Những lần ra sân quý giá, với đối thủ rất mạnh như thế này là cơ hội không thể tốt hơn để 2 cầu thủ tài năng này dần lấy lại cảm giác thi đấu đỉnh cao. Cầu thủ trẻ Phạm Tuấn Hải cũng chơi ổn trong lần đầu đá chính cho tuyển Việt Nam bằng sự xông xáo của mình, giống Xuân Mạnh trong vai trò trung vệ. Tuấn Hải đã có một cú sút và pha nhấc chân bỏ bóng để Công Phượng sút trúng vai thủ môn tuyển Úc. Rõ ràng trước đối thủ đã 8 năm không biết thua là gì trên sân nhà, khi gạt qua áp lực điểm số, tuyển Việt Nam đã gặt hái nhiều điều.

Highlights Úc 4-0 Việt Nam: Công Phượng suýt đốt lưới đội 5 lần dự VCK World Cup

Việc sử dụng nhiều nhân tố mới cũng là một phần của quá trình phát triển của đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Điều này sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ trong tương lai.

HLV Park Hang-seo

Màn trình diễn trong hiệp 2, với nhiều thời điểm chơi lấn sân, vây hãm và liên tục bắn phá khung thành đội chủ nhà, là điểm nhấn rất ấn tượng. Việc Thành Chung và những cầu thủ có xu hướng tấn công tốt như Hồng Duy, Hoàng Đức, Minh Vương, Công Phượng vào sân đã đem lại những phút giây hứng khởi. Tuyển Việt Nam hoàn toàn lột xác và chơi tự tin hơn rất nhiều, bất chấp phải làm khách trên sân tuyển Úc đẳng cấp và quá mạnh. Cách chơi bóng tấn công hừng hực đó sẽ là màn làm nóng phù hợp để chúng ta chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 1.2 gặp Trung Quốc. Tuyển Việt Nam thua, nhưng rõ ràng đã có màn làm nóng quá tốt.

Khác biệt về tinh thần

Gác qua tỷ số, tuyển Việt Nam đã thành công về chiến lược khi rời sân với lực lượng lành lặn, không có chấn thương nào. Công Phượng, Thành Chung, Văn Thanh... không bị phạt thẻ sẽ tránh được cảnh ngồi ngoài khi tiếp tuyển Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Park sẽ đón chào dàn tinh binh hùng hậu được dưỡng sức ở nhà gồm Ngọc Hải, Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Đại, Phi Sơn. Hàng công sẽ là sự tái hợp của cặp trung phong Tiến Linh - Công Phượng trong khi tuyến giữa rất đáng chờ đợi với "động cơ" Hùng Dũng.

Tinh thần sẽ là khác biệt lớn giữa tuyển Việt Nam và đối thủ Trung Quốc. Thầy trò HLV Park Hang-seo thua 0-4 nhưng tâm lý đã sớm được quán triệt nên vẫn vui vẻ, tích cực hồi sức trên hành trình bay về Việt Nam. Ngược lại, HLV Li Xiaopeng của tuyển Trung Quốc rời Nhật Bản với một trận thua có tỷ số thấp hơn (0-2) nhưng tâm trạng vô cùng nặng nề sau màn trình diễn vô hồn. Nếu tuyển Việt Nam có hiệp 2 bùng nổ và có đến 7 cú dứt điểm với những pha dàn xếp rất hay của Tuấn Hải, Văn Đức, Công Phượng thì tuyển Trung Quốc lại co cụm và tỏ ra sợ hãi trên sân Saitama 2002 từng tổ chức World Cup tại Nhật Bản. Phải đến phút 70, cầu thủ vào sân thay người Wei Shihao mới có cú sút đầu tiên bằng quả đá phạt ra ngoài. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã làm mọi cách để nâng cao sĩ khí, từ việc thay tướng (tờ Titan Sports Plus hé lộ trợ lý người Tây Ban Nha Pep Munoz mới chính là người làm chuyên môn - PV) cho đến loại bỏ... hình xăm khỏi đội tuyển. Bản thân tân HLV Li Xiaopeng cũng nài nỉ truyền thông thôi chỉ trích và hãy chỉ nói về điều tốt đẹp đến đội bóng có biệt danh "Phi đội rồng". Nhưng việc những ngôi sao nhập tịch đỏng đảnh như Fernando bị kẹt tại Hà Lan đã đùng đùng bỏ về Brazil hay Aloisio giận dữ chỉ trích CFA và chỉ xin lỗi trước áp lực của dư luận... cho thấy rất nhiều vấn đề bên trong đội tuyển của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trận đấu tại Mỹ Đình sẽ quan trọng với cả 2 đội vì tuyển Trung Quốc cũng hiểu thua Việt Nam ngay mùng 1 tết sẽ là thảm họa. Khó cho đội khách nằm ở chỗ có vẻ như HLV Li Xiaopeng vẫn đang loay hoay và chưa tìm ra bệnh để chữa cho các học trò. Không quan trọng là 4-2-3-1 hay 4-4-2, mà làm sao tìm ra liều "vắc xin tinh thần" để gỡ bỏ bộ mặt bạc nhược, mất hồn mới là vấn đề lớn nhất của tuyển Trung Quốc. Trong khi đó, nếu thầy trò HLV Park Hang-seo giữ được ngọn lửa chiến đấu hừng hực như trong hiệp 2 gặp tuyển Úc, và hàng thủ tìm lại được sự chắc chắn với Quế Ngọc Hải thì cửa thắng nằm trong tầm tay tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận: “Đội thua khá đậm dù đã nỗ lực hết sức. Tôi đã đưa nhiều cầu thủ mới vào sân và họ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu nên đã thất bại. Một vài người chưa thật sự hiểu triết lý và ý đồ chiến thuật. Nhưng việc sử dụng nhiều nhân tố mới cũng là một phần của quá trình phát triển của đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Điều này sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ trong tương lai. Tôi lấy ví dụ, tiền đạo Tuấn Hải lần đầu thi đấu quốc tế nhưng đã phát huy được năng lực không thua kém cầu thủ cũ”.

Mới đây, khi được hỏi về trận gặp Trung Quốc vào ngày 1.2, ông Park nhấn mạnh: “Chúng tôi đang phải chịu áp lực lớn và điều này không có gì ngạc nhiên cả. Bóng đá là thế. Mà đá với đối thủ là đội Trung Quốc, áp lực đó càng trở nên nặng nề bởi như tôi đề cập ở trên, chúng ta đã nhận sự quan tâm vô cùng lớn, ngay từ trận lượt đi. Chỉ số chờ đợi của khán giả rất cao. Cần nhắc lại diễn tiến của trận lượt đi. Sau khi để đội Trung Quốc dẫn 2-0, chúng ta gỡ hòa 2-2 nhưng vì mắc sai sót nên bị thua 2-3. Tất cả chúng tôi đã bị phê phán rất nhiều. Mà muốn không mắc sai sót nữa, không bị phê phán nữa thì phải có sự chuẩn bị thật tốt, thật tỉnh táo. Tinh thần không phải là điều duy nhất có thể làm nên chiến thắng. Với một đối thủ như đội Trung Quốc, chúng ta cần phải có sự tỉnh táo”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ rời Úc để có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào 16 giờ ngày 28.1 và di chuyển ra Hà Nội (đến sân bay Nội Bài vào 18 giờ cùng ngày).

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.