Tuyết Thu: với gia đình, tôi biết đâu là đủ

01/07/2009 10:10 GMT+7

(TNTT>) Sau một thời gian vắng bóng để toàn tâm toàn ý cho gia đình, Tuyết Thu đang xuất hiện trở lại trên màn ảnh nhỏ với vai diễn Thy Mai trong phim truyền hình Cha dượng

Tuyết Thu từng là học viên xuất sắc của khóa diễn viên cải lương 1989- 1991 trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh bây giờ), học trò cưng của NSND Thái Ly, rồi nghệ sĩ múa của vũ đoàn Kim Quy nhưng mảnh đất làm nên tên tuổi chị lại là sân khấu kịch và điện ảnh.

Chị có cho đây là một nghịch lý không?

Trường hợp như tôi đâu phải là cá biệt. Không riêng gì trong nghệ thuật, mà ở các ngành nghề khác cũng vậy, mình học cái này nhưng có khi ra đời lại làm trái nghề. Riêng tôi, tôi cho rằng mình vẫn may mắn, vì kịch nói hay điện ảnh cũng đều là nghệ thuật, và đôi khi còn bổ sung lẫn nhau, giúp tôi thêm kinh nghiệm, chẳng hạn như nhờ biết múa ballet, mà tôi đã hoàn thành tốt vở độc diễn Hồn thơ ngọc, và biết đâu sau này, tôi gặp được một vai diễn đòi hỏi phải ca cải lương thì sao!

Có vẻ như chị rất an phận. Phải chăng vì chị đang thỏa mãn với cuộc sống rất hạnh phúc và đầy đủ?

Với nghề nghiệp, không bao giờ tôi thỏa mãn, vì thỏa mãn thường khiến cho người ta ỷ lại và mất đi sự cố gắng, máu lửa với nghề. Nhưng với gia đình, thì tôi biết đâu là điểm dừng, đâu là đủ.

Kịch đã tham gia: Hồn thơ ngọc, Màu của tình yêu, 150 phút phiêu lưu, Đôi bờ, Người điên trong ngôi nhà cổ, Hợp đồng hôn nhân...
Phim đã tham gia: Blouse trắng, Thám tử tư, Con khỉ mồ côi, Cha dượng...
Cha dượng: Phát sóng trên HTV7
Mỗi tối 1 tập, lúc 21g20 thứ tư đến Chủ nhật (từ 20-6 đến 28-6-2009)
Mỗi tối 2 tập, lúc 20g45 thứ năm đến Chủ nhật (từ 2-7-2009)

Chị là một trong những diễn viên có nghề, nhưng lại không xuất hiện thường xuyên trong các vở kịch?

Dù gì đi nữa, tôi vẫn phải ưu tiên cho gia đình, cho hai con nhỏ. Sau hai lần sẩy thai, năm 30 tuổi, tôi mới may mắn có liền tù tì hai đứa con. Mừng lắm, nên không thể đặt sự nghiệp nghệ thuật trước chồng con được. Bây giờ bé Bo đã hơn 4 tuổi, bé Bi hơn 3 tuổi. Mà sanh hai đứa nó cũng “trần thân” lắm. Đóng được ½ phim Con khỉ mồ côi, thì tôi cấn thai. 4 tháng cuối, chồng tôi sợ gặp rủi ro nữa nên không cho tôi đi diễn, phải ở nhà mấy tháng trời. Đến bé Bi, tôi đang tham gia vở Màu của tình yêu, sợ nghỉ nửa chừng ai thế vai sẽ ảnh hưởng đến sân khấu nên tôi giấu chồng, mặc áo dài rộng cho khỏi thấy bụng...

Được biết, chồng chị là công an. Vợ chồng khác ngành nghề có tạo được sự cảm thông?

Anh Việt Anh (NSƯT Việt Anh-P.V) muốn làm mai tôi cho bạn anh ấy là anh Dũng công an (trong ngành thường gọi là Dũng B). Thú thật, hồi đó tôi không nghĩ mình quen công an. Nhưng nhân một chuyến đi Vũng Tàu với ê kíp 5B, anh Dũng và tôi mới có dịp trò chuyện với nhau. Thấy anh ấy là một người con hiếu thảo, sống có trách nhiệm với gia đình và nghề nghiệp, nên từ cảm phục, tôi xiêu lòng luôn.

Một năm sau, chúng tôi kết hôn. Dù sao tôi cũng là nghệ sĩ, ít nhiều thích sự lãng mạn, còn anh ấy ít nói, lầm lầm lì lì, có khi tôi cũng trách sao không nghe nói câu nào tình tứ hết. Anh ấy cười: Người ta thương để trong lòng, chứ nói ra làm chi! Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết bụng dạ chồng tôi, anh ấy thật tình, không biết ba hoa, môi miếng, lại cũng thân thiết với giới nghệ sĩ, nên luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi làm nghề. Hiện nay, anh ấy đã về hưu, tôi chỉ mong ông xã tôi dành thời gian rảnh cho gia đình nhiều hơn.

Hình như hơn hai năm, chị mới đóng phim trở lại. Vì sao chị nhận lời tham gia phim Cha dượng? 

Đa số các phim đều có những cảnh quay xa, không thuận tiện cho việc chăm sóc hai con nhỏ nên tôi đành bỏ qua nhiều cơ hội. Lâu quá không đóng phim, tôi cũng nhớ lắm. Bây giờ, các con đều đã đến trường nên tôi có thể trở lại phim trường được. Vai Thy Mai lại có quá nhiều tâm trạng, một phụ nữ thành đạt trên thương trường nhưng lại trắc trở trong hôn nhân, giúp tôi “hâm nóng” lại tình cảm của tôi dành cho điện ảnh.

Cặp đôi với chị là người mẫu Đức Hải, không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Diễn xuất của hai người có bị chênh nhau không?  

Lúc đầu chưa ăn ý lắm nhưng thời gian theo phim đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, thường trao đổi và bàn bạc trước mỗi cảnh quay. Tôi cũng sẵn sàng chỉ dẫn lại cho cậu ấy kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, theo tôi, phải chi xây dựng nhân vật Hoàng Tân (Đức Hải) cứng cáp, mạnh mẽ hơn một chút thì việc chinh phục được trái tim người đàn bà tài sắc như Thy Mai sẽ logic hơn. 

Minh Tuyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.