'Tiểu Công Phượng' lập công vào lưới Thái Lan, Việt Nam vô địch U.19 Quốc tế 2019

30/03/2019 19:57 GMT+7

Trên sân 19 Tháng 8 (Nha Trang) U.19 Việt Nam đã vượt qua kình địch U.19 Thái Lan bằng bàn thắng duy nhất của 'Tiểu Công Phượng' Phạm Xuân Tạo trong trận chung kết U.19 Quốc tế 2019.

[VIDEO] DIỄN BIẾN TRẬN U.19 VIỆT NAM THẮNG U.19 THÁI LAN 1-0
Tường thuật trực tiếp
CK U19 QT

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Đây được xem là trận chung kết trong mơ bởi hai đội đều thể hiện được sức mạnh ở vòng đấu loại, xứng đáng có mặt ở chung kết. Khá thú vị khi cả Thái Lan lẫn VN đều bất bại với cùng 2 trận thắng trước Trung Quốc, Myanmar và bất phân thắng bại với nhau.
Đội hình dự kiến của U.19 VN (4-4-2): Thủ môn Quan Văn Chuẩn (13), các hậu vệ: Võ Hữu Việt Hoàng (20), Vũ Tiến Long (2), Nguyễn Văn Tài (15), Trần Quốc Thành (9), tiền vệ: Nguyễn Nhĩ Khang (17), Ngô Đức Hoàng (16), Nguyễn Thanh Khôi (5), Đặng QuangTú (8), tiền đạo: Phạm Xuân Tạo (11), Trần Mạnh Quỳnh (7)
Thái Lan cho thấy họ mang đến giải đội hình chất lượng với các tuyển thủ trẻ được chọn lựa từ các CLB hàng đầu trong nước lẫn các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Leon Pitchaya James đá cho đội trẻ Leicester (Anh). HLV Thsara Sritharo cùng các cộng sự xây dựng lối chơi của U.19 Thái Lan cũng không khác nhiều so với các đàn anh U.23, tuyển quốc gia là chủ động nắm quyền kiểm soát bóng, tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến đồng thời tấn công đa dạng nhờ hàng tiền vệ năng động, khéo léo.
Dù trước trận chung kết này tiền vệ mang áo số 7 Promsrikaew (người được giới chuyên môn có mặt ở giải đánh giá rất cao) phải trở về Thái Lan thi đấu cho Chonburi FC ở Thái League (do hết ngày FIFA days) và sẽ là thiệt thòi cho U.19 Thái Lan. Tuy nhiên, đừng bao giờ chủ quan trước đội bóng được xem là đại kình địch trong khu vực của VN bởi họ còn nhiều cầu thủ chất lượng khác đáng chú ý như Pharadon Phathaphon (13), Phoochit Petcharat (14), Kantithat Thammason (16), Sithinam Rungrueang (9) hay đội trưởng hậu vệ trái Kritsada Nontharai (5).
[VIDEO] TUYỂN THỦ U.19 VIỆT NAM ĐÃ SẴN SÀNG LẤY CÚP VÔ ĐỊCH
HLV Thsara Sritharo (Thái Lan) cho biết: “Chúng tôi đã nắm bắt phần nào về U.19 VN và cũng đã lên đấu pháp tối ưu để chuẩn bị cho trận chung kết. Tôi chỉ có thể nói rằng U.19 Thái Lan đã chuẩn bị tốt nhất cho trận tranh ngôi vô địch. Chúng tôi sẽ chơi pressing mạnh mẽ, thể hiện được hết khả năng để hạn chế hỏa lực của U.19 VN đồng thời cống hiến trận đấu hay, đẹp mắt, chất lượng”. Báo chí Thái Lan cũng đang lên dây cót tinh thần cho đội U.19 với hy vọng sẽ đánh bại lứa U.19 VN để gỡ gạc phần nào danh dự và hình ảnh sau thất bại của U.23 Thái Lan tại sân Mỹ Đình mấy ngày trước.
Trong trận tái đấu với kỳ phùng địch thủ này, HLV Graechen Guillaume nhận xét: “Trận hòa 0-0 với Thái Lan ở vòng loại, các cầu thủ VN nhập cuộc có phần bị tâm lý, sau đó mới dần lấy lại được thế trận. Đó là sự lo lắng, hồi hộp khi vào trận mà nhiều cầu thủ trẻ mắc phải chứ tôi không nghĩ họ ngán ngại gì Thái Lan.
Các cầu thủ VN trong mấy trận vừa qua có dấu hiệu quá tải khi phải thi đấu liên tục từ giải vô địch trong nước đến quốc tế. Tính ra từ ngày 8.3 đến nay là 21 ngày mà đá 8 trận. Rất may đội có được 2 ngày nghỉ trước chung kết nên có thời gian hồi phục quý báu. Đội cũng may mắn không gặp ca chấn thương nào nên tôi kỳ vọng các học trò sẽ chơi trận đấu thật hay trước Thái Lan. Tất nhiên tuyệt vời nhất vẫn là chiến thắng, đoạt ngôi vô địch”.
Trước đó, lúc 15 giờ diễn ra trận tranh hạng ba giữa U.19 Trung Quốc gặp U.19 Myanmar (Thanh Niên Media trực tiếp).
Ban tổ chức chân thành cảm ơn các đơn vị đồng hành: Nhà tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa cùng các nhà tài trợ: Tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng giải.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.