TNO

U.19 Việt Nam học được nhiều từ trận thua trước U.19 AS Roma

07/01/2014 10:12 GMT+7

(iHay) Thua 1-2 trước AS Roma nhưng U.19 VN đã chiếm được tình cảm của người hâm mộ vì 'đá hay như Barcelona'.

(iHay) Thua 1-2 trước AS Roma, nhưng U.19 VN đã chiếm được tình cảm của người hâm mộ vì 'đá hay như Barcelona'.

>> 2 cầu thủ U.19 Việt Nam được mời đến Nhật thử việc
>> Cầu thủ U.19 Việt Nam được đón tiếp chu đáo ở Nhật

 U.19 VN - U.19 AS Roma 1-2: Học được nhiều từ trận thua
Công Phượng (10) giữa vòng vây các hậu vệ AS Roma - Ảnh: Bạch Dương

Không hề e dè trước đối thủ đến từ quốc gia có trình độ và đẳng cấp cao hơn, U.19 VN nhập cuộc tự tin bằng những pha phối hợp một chạm nhanh và nhuần nhuyễn. Những gì mà người hâm mộ thường được nghe trước đây về kỹ năng chơi bóng của U.19 VN, giờ họ đã được thấy tận mắt bởi những pha xử lý bóng khéo léo của các chàng trai VN.

Đầu hiệp 1, U.19 VN khiến các cầu thủ trẻ đến từ nước Ý phải chạy theo bóng vất vả. HLV trưởng U.19 AS Roma De Rossi Alberto không ít thời điểm đứng ngồi không yên khi thấy học trò của mình bị tra tấn. Thế nhưng, trong bóng đá, chỉ đá đẹp không là chưa đủ. Điều quan trọng nhất của một trận đấu là tính hiệu quả. AS Roma đã nói lên điều đó. Chỉ cần tận dụng sai lầm trong phòng ngự của U.19 VN, Trani Valerio dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 20.

AS Roma cho thấy khá rõ sự khác biệt về đẳng cấp giữa 2 đội bóng. Các cầu thủ Ý chỉ bất ngờ về lối chơi của VN ở những phút đầu, còn sau đó họ chơi bóng theo cách của mình. Họ để cho đội chủ nhà thoải mái kiểm soát bóng, phong tỏa trung lộ, khiến U.19 VN không thể nào xâm nhập khu vực 16 m 50.

Bàn thắng mà Văn Sơn ghi được từ chấm 11 m để san bằng 1-1 cho U.19 VN là trường hợp mà trọng tài người Hàn Quốc Kim Dae Yong có phần nặng tay khi thổi phạt trung vệ Bodor Deian, chứ không đến từ những màn phối hợp của U.19 VN.

Mẹ của Duy Mạnh: U.19 Việt Nam đá như Barcelona
U.19 Việt Nam (áo trắng) đã khiến U.19 AS Roma gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Độc Lập

Bước sang hiệp 2, Trani Valerio lại một lần nữa lập công để giúp cho U.19 AS Roma dẫn trước 2-1.

Khi đã dẫn bàn, thì người Ý càng cho thấy họ lợi hại thế nào trong cách chơi phòng ngự phản công đã làm nên thương hiệu từ nhiều năm nay. Nếu như Vina Daniel thực hiện thành công quả sút 11 m, thì AS Roma đã có chiến thắng đậm hơn. Dù vậy màn ra mắt của U.19 VN đã làm hài lòng người hâm mộ bởi lối đá đẹp và cống hiến.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen nói: “Chúng tôi thua trận nhưng không hề buồn. Đây là trận đấu giúp cầu thủ chúng tôi rút ra nhiều bài học để lối đá hiệu quả hơn. U.19 AS Roma chỉ có 4 cơ hội, nhưng họ ghi 2 bàn, trong khi chúng tôi giữ bóng nhiều, nhưng không tạo được nguy hiểm. Chúng tôi sẽ rút ra những điều mình còn thiếu để làm tốt hơn trong tương lai”.

Trong khi đó HLV De Rossi Alberto khen ngợi các cầu thủ U.19 VN: “Tôi bất ngờ vì các cầu thủ VN có kỹ thuật rất tốt. Họ có nhiều cầu thủ có thể chơi bóng ở châu Âu. Với những gì đã trình diễn tôi nghĩ U.19 VN có quyền hy vọng tại VCK U.19 châu Á”. Trước đó U.19 Tottenham thắng Nhật Bản 2-1.

Quang Huy

Mẹ của Duy Mạnh: U.19 Việt Nam đá như Barcelona

Trong trận đấu với U.19 AS Roma vừa qua, dù phải đối đầu với những cầu thủ cao to hơn mình rất nhiều nhưng các cầu thủ U.19 Việt Nam vẫn thi đấu rất tự tin. Chứng kiến đội nhà thua trận nhưng các CĐV lại không tỏ ra thất vọng.

Anh Hùng, một CĐV từ Nha Trang vào TP.HCM chỉ để xem trận đấu này cho biết: “Tôi đã được xem một trận đấu hay. Dù đội U.19 Việt Nam thua nhưng tôi không thấy buồn. Điểm tôi hài lòng nhất ở trận đấu này là tinh thần, thái độ của các em. Đây là điều mà tôi chưa từng thấy ở một đội bóng nào tại Việt Nam trước đây”.

Anh Hùng cũng cho biết anh sẽ trở lại TP.HCM để tiếp tục theo dõi các trận đấu còn lại của U.19 Việt Nam tại giải.

Tương tự, một CĐV khác chia sẻ: “Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn. U.19 Việt Nam thua có thể là do thiếu may mắn thôi. Tôi không thất vọng khi đội thua. Bởi đây chỉ là một trận đấu giao hữu và kết quả không nói lên điều gì”.

Trong khi đó, mẹ của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, một thành viên của tuyển U.19 Việt Nam cũng có mặt để chứng kiến con trai và các đồng đội thi đấu.

Bà cho biết: “Tôi từ Hà Nội vào xem các cháu thi đấu. Thật sự rất phấn khởi khi các cháu đá quá hay. Đội thua thì tôi cũng buồn một chút nhưng vẫn tự hào vì đội thi đấu rất đẹp mắt, cứ như Barcelona”.

Tân Lam

>> U.19 Việt Nam lên báo Nhật Bản
>> Gánh nặng khổng lồ trên đôi vai U.19 Việt Nam

>> U.19 Việt Nam háo hức trước ngày xung trận

>> Ùn ùn kéo nhau mua vé xem U.19 Việt Nam thi đấu

>> U.19 Việt Nam và tài xế Hậu

>> Video clip: Đối thủ của U.19 VN phô diễn sức mạnh đáng gờm

>> Xem U.19 VN đá bóng ma siêu hay với 65 đường chuyền một chạm thành công

>> Cầu thủ U.19 Việt Nam tặng gối ngủ gấu bông cho fan nữ ở sân bay

>> Choáng ngợp với dàn cầu thủ đẹp trai như tài tử của U.19 AS Roma

>> HLV người Pháp của U.19 Việt Nam trổ tài nói tiếng Việt: '18 giờ 10 giây

>> U.19 Việt Nam phô diễn tiqui-taca trên sân Thống Nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.