Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã “cháy” hết mình cùng đội tuyển U.22 Việt Nam. Chiến tích U.22 Việt Nam lần đầu vô địch bóng đá nam SEA Games 30 sau 60 năm chờ đợi đã giúp người hâm mộ có những khoảnh khắc thăng hoa.
Tuy nhiên, với nhiều cổ động viên Việt Nam trực tiếp qua Manila cổ vũ U.22 Việt Nam, ngay sau trận đấu, họ phải ra sân bay quốc tế Ninoy Aquino để trở về Việt Nam.
Các chuyến bay từ sân bay quốc tế Ninoy Aquino khởi hành đi TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đều đông kín khách, bắt đầu khởi hành từ lúc 1 giờ sáng 11.12, khiến không ít cổ động viên “rã rời”.
Ra sân bay đề trở về Việt Nam ĐẬU TIẾN ĐẠT |
Chờ đợi ĐẬU TIẾN ĐẠT |
Có người tranh thủ chợp mắt ĐẬU TIẾN ĐẠT |
Ngủ mọi lúc mọi nơi khi đợi chuyên bay khởi hành ĐẬU TIẾN ĐẠT |
Có cổ động viên tranh thủ online sau chiến thắng của U.22 Việt Nam ĐẬU TIẾN ĐẠT |
Nhưng cũng có nhiều cổ động ngủ tại sân bay ĐẬU TIẾN ĐẠT |
Tranh thủ lót dạ ĐẬU TIẾN ĐẠT |
Chợp mắt lấy lại sức ĐẬU TIẾN ĐẠT |
Bình luận (0)