Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo xanh dồn ép mạnh mẽ và sớm khai thông bế tắc ở phút 14 với pha đánh đầu chính xác của Yotsakorn Burapha sau quả phạt góc.
Tuy nhiên, sau khi dẫn bàn, U.23 Thái Lan bất ngờ chơi chùng xuống, tạo điều kiện để U.23 Timor Leste vùng lên. Dù vậy, hàng công đội bóng áo đỏ không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn, trong khi đối thủ lại tận dụng rất tốt. Phút 40, Thanawut Phochai có mặt đúng lúc dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống bóng chạm xà ngang.
U.23 Thái Lan thắng đậm ngày ra quân, HLV Thawatchai tự tin nhắm cúp vô địch
Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng hẳn về phía “Voi chiến”. Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, Seksan Ratree lập công giúp U.23 Thái Lan nới rộng cách biệt lên 3 bàn. Đến phút 74, Chawanwit Sealao dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng xứ chùa Vàng.
Kết quả này giúp U.23 Thái Lan tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm sau 1 trận. U.23 Myanmar và U.23 Timor Leste cũng có cùng 3 điểm nhưng xếp lần lượt thứ nhì và ba do đã thi đấu nhiều hơn.
Đây là lần đầu tiên ông Thawatchai Dumrong-ongtrakul dẫn dắt một đội ở cấp độ quốc gia và chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Dẫu vậy, ông vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội tiến xa của đội nhà. Theo ông Thawatchai, điểm tựa lớn nhất nằm ở quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và việc nhiều cầu thủ trong đội đã từng chinh chiến tại các giải đấu quốc tế, mang lại lợi thế quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải vô địch Bóng đá U.23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn
Bình luận (0)