Vụ bắn người dã man
8 giờ sáng ngày 23.7.2005, ông Nguyễn Hoàng Linh, 39 tuổi, thường được gọi là "Linh xe đò Hoàng", vừa bước vào xe để đi làm, thì bị một người da đen khoảng 20 tuổi "phục kích". Hung thủ đã chờ sẵn bên ngoài nhà riêng của ông Linh, trong khu phố gần đường Violet và San Jacinto thuộc thành phố Fountain Valley, California (Mỹ). Theo lời thuật của người quen biết ông Linh, hung thủ đã bắn 6 phát súng xuyên qua cửa kính xe. Rất may ông Linh đã tránh được trong gang tấc, chỉ bị trúng đạn vào cổ, vào tay và bả vai ông.
Ngay sau đó, ông Linh gọi điện thoại cấp cứu 911. Cảnh sát và xe cứu thương tìm thấy ông nằm trong xe, họ đã đưa ông Linh đến Bệnh viện Fountain Valley gần đó để sơ cứu trước khi chuyển qua phòng cấp cứu của Bệnh viện UCI. Ông Linh bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hung thủ đã chạy thoát, cảnh sát Fountain Valley nhanh chóng mở cuộc điều tra và thu được khẩu súng lục ổ quay mà hung thủ để lại hiện trường trong lúc hốt hoảng. Bên cạnh đó, họ cũng đã thu giữ cuốn băng ghi hình hung thủ lẩn quẩn trước giờ hành động trong khu tư gia của ông Linh cùng điện thoại di động của ông để có thêm cơ sở tìm ra kẻ chủ mưu phá hoại Công ty Xe đò Hoàng và kẻ sát nhân đã được thuê mướn để sát hại ông.
|
|
Sở cảnh sát Fountain Valley đang mở cuộc điều tra vụ ám sát ông Linh mà người phát ngôn viên của sở mô tả là vụ giết mướn. Cuộc điều tra lần này cũng sẽ kết hợp với những vụ nhân viên xe đò Hoàng bị đánh đập và đốt xe. Ngày 26.7, Sở Cảnh sát Fountain Valley cũng chính thức ra lời kêu gọi, họ yêu cầu nhân chứng hay bất cứ ai biết về kẻ chủ mưu, cũng như tông tích kẻ sát thủ, liên lạc ngay với cảnh sát Fountain Valley qua số điện thoại (714) 593-4485.
Nghi vấn nhắm vào đối thủ cạnh tranh
Như Thanh Niên từng đưa tin hồi tháng 11.2003, hệ thống xe đò Hoàng cung cấp phương tiện di chuyển cho người Việt nối liền từ San Diego - Quận Cam - San Jose - San Francisco và Sacramento. Nhờ phương cách quản trị khoa học, phục vụ khách hàng chu đáo, Công ty Xe đò Hoàng được sự ủng hộ mạnh mẽ trong cộng đồng Việt tại California. Song song với sự thành công, hoạt động của Công ty Xe đò Hoàng cũng đã bị phá hoại hơn 20 lần trong những năm qua. Khởi đầu là những vụ đốt xe. Xe đò của ông Linh đã bị đốt khi đậu qua đêm tại bãi đậu xe của Công ty Westminster Press trên đường First thuộc thành phố Santa Ana, bánh xe của ông bị đâm thủng nhiều lần tại tư gia. Chiếc xe đầu tiên bị đốt, hư hại hoàn toàn lại là xe của người khác, đậu phía bên kia đường. Sau đó cứ vài tháng, lại có một chiếc xe của xe đò Hoàng bị đốt. Đã có tất cả 3 chiếc bị đốt. Giá mỗi chiếc khoảng 380.000 USD. Sau nhiều lần bị đốt, chi phí bảo hiểm mỗi chiếc xe đã tăng từ 18.000 USD/năm lên đến 45.000 USD/năm. Thậm chí có mua xe khác, hãng bảo hiểm cũng không muốn bán. Xe đò Hoàng sau này chỉ còn 1 chiếc, số còn lại là xe thuê, với mức giá bình quân mỗi chuyến khoảng 650 USD nên lợi tức giảm đi nhiều.
Chẳng những vậy, ông Linh nhiều lần bị hăm dọa qua điện thoại, buộc phải dẹp ngay xe đò Hoàng nếu không sẽ bị thanh toán. Bản thân ông Linh và nhân viên của ông bị du côn chặn đường hành hung nhiều lần trên San Jose và tại Los Angeles.
Các biến cố này đã tiếp diễn nhiều lần trong năm 2004 và 2005, nhiều cơ quan an ninh như sở cảnh sát San Jose, Los Angeles, Santa Ana, Fountain Valley, cơ quan FBI, ACF (Cơ quan Điều tra thuốc và súng) và Văn phòng Biện lý Quận Cam đang mở các cuộc điều tra nhưng chưa có kết quả. Trong quá khứ sở cảnh sát San Jose, Los Angeles đã tiến hành thẩm vấn những kẻ bị nghi ngờ có liên quan đến những hành động phá hoại tài sản của Công ty Xe đò Hoàng.
Nhiều người cho rằng sự cạnh tranh tuyến đường xe đò Little Saigon - San Jose đã dẫn đến việc ông Linh bị mưu sát. Những người trong cuộc như cánh tài xế cho biết khởi đầu của sự tranh chấp là do cạnh tranh khách hàng, dẫn đến cãi vã giữa các hãng xe. Sau đó, lại có những cuộc gọi đến cảnh sát lưu thông tố cáo nhau về giấy phép chuyên chở hành khách PUC để cảnh sát bắt giữ những xe chưa hoàn tất giấy phép hay trong thời gian chờ cấp... Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt đó, Hãng Phương Xe Khách đã phải tuyên bố phá sản... Nhưng Phương Xe Khách biến mất thì lại xuất hiện Việt Nam Xe Khách... Có yếu tố cạnh tranh trong kinh doanh, tuy nhiên, cho đến nay, cảnh sát Fountain Valley vẫn chưa điều tra ra kẻ chủ mưu vụ thanh toán ông Nguyễn Hoàng Linh.
Sau vụ việc này, ông Nguyễn Hoàng Linh, có vợ và hai con nhỏ, trong đó đứa nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi, mong muốn cơ quan hữu trách và giới chức có thẩm quyền sớm điều tra ra vụ việc, cũng như có sự quan tâm bảo vệ cho những công ty kinh doanh lương thiện, không để những đơn vị này bị cản trở bởi những thế lực ngầm, xã hội đen...
Hạnh Vân
(Theo Việt Báo, SBTN)

Bình luận (0)