"Up" - sự hài hước cũng cần có trái tim

13/07/2009 23:14 GMT+7

Chỉ với gần chục phút trôi qua, Up (tựa tiếng Việt là Vút bay, tác giả kịch bản - đạo diễn: Pete Docter - Bob Peterson) đã làm nhiều khán giả rơi nước mắt...

Đó là giấc mơ của chú bé Carl nhút nhát, vụng về với trái bóng bay tưởng như mình đang vượt qua bao trở ngại để chinh phục những mảnh đất hoang dã, để giống như thần tượng: Charles F.Muntz. Đó là cô bé Ellie lắm lời, ngổ ngáo với cuốn sách dán những bức tranh xé vội và ước mơ đến được thác Thiên đường, xây nhà trên đỉnh thác.

Họ đã trở thành một cặp đôi lý tưởng khi lớn lên, song ước mơ một lần đến thác Thiên đường theo thời gian lặng lẽ và buồn rầu trôi đi. Ellie mất, ông già Carl đối mặt với việc phải vào trại dưỡng lão sống. Khi bị đẩy đến điểm tận cùng của sự tuyệt vọng, khi người ta đã quá già và mấp mé ranh giới của con dốc bên kia cuộc đời, những ước mơ thơ trẻ bỗng nhiên trở về. Ông già Carl thấy mình mắc nợ. Món nợ với quá khứ, món nợ từ lời hẹn ước với người vợ đã khuất là Ellie thôi thúc Carl gom góp tất cả những trái bóng bay để nhấc bổng căn nhà mình bay đến vùng đất trong bức tranh vẽ, thác Thiên đường ở tận Nam Mỹ.

Cuộc phiêu lưu vô tình của cậu bé Russell bên cạnh ông già Carl như một hình ảnh nhắc nhớ chú bé Carl khi còn thơ bé. Nam Mỹ hoang dã đầy hiểm nguy nhưng cũng đầy thú vị bất ngờ để khám phá được cộng hưởng bởi bầy chó đeo vòng cổ phát ra tiếng người của nhà thám hiểm Charles F.Muntz nay đã là “kẻ xấu”, kẻ luôn tìm cách săn lùng “nàng” chim dẽ giun Kevin của Russell. Chính từ mâu thuẫn này, tính cách của các nhân vật được bộc lộ. Russell trong sáng, nhạy cảm với tình yêu loài vật vô tư ở trẻ nhỏ đã làm cho ông già Carl u sầu thức tỉnh...

Đầy ắp những chi tiết và lời thoại gây cười vốn là đặc sản từ thế giới cổ tích của Walt Disney nhưng cũng vô cùng dịu dàng khi chạm được vào phần nội tâm sâu kín của con người, Up là một phim hoạt hình không chỉ dành cho trẻ thơ. Up có đủ sức mạnh làm lay động những trái tim tưởng đã già nua khi ta bất chợt nhận ra, bất chợt nhớ lại rằng ta cũng đã từng có những ước mơ viển vông, phi thực trong quá khứ, nhưng nó cũng đã từng là những ngọt ngào tuyệt đẹp suốt thời ấu thơ. Từ trong sâu thẳm, ta mơ hồ nhận ra có điều gì đó đã mất đi, có điều gì đó mà dường như đi gần hết cuộc đời, ta mới biết tiếc nuối. Khi nói về ước mơ, Up đã cho một thông điệp không mới nhưng vẫn đầy cảm động, chẳng bao giờ là quá muộn, cho những cuộc phiêu lưu!

Up là bộ phim thứ 10 của Walt Disney Pictures và Pixar Animation Studios. 9 bộ phim trước: Wall E, Ratatouille, Cars, The Incredibles, Finding Nemo, Monsters Inc., Toy Story 2, A Bug’s Life Toy Story đã tạo nên một lịch sử thành công rực rỡ chưa từng có khi đều nằm trong danh sách 25 phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Và cả 9 phim này đều leo lên vị trí số 1 tại phòng vé ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Wall E, Ratatouille, The Incredibles Finding Nemo đều nhận được giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất. Up vinh dự là phim hoạt hình đầu tiên được chọn chiếu mở màn LHP Cannes 2009 danh giá. Up sẽ được khởi chiếu đồng loạt ngày 17.7 tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa và TP.HCM.

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.