(TNO) Hai vị khách thường xuyên của World Cup là Uruguay và Mexico đã tiến gần hơn đến việc giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil vào năm tới, sau khi cùng có các chiến thắng đậm trước Jordan cùng New Zealand, ở trận lượt đi vòng play-off diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (14.11, giờ VN).
>> Tuyển Mexico tiếp tục thay HLV
>> Mexico giữ lại hy vọng dự World Cup 2014 trong nỗi sợ hãi
>> Mexico thắp hy vọng mong manh đến World Cup 2014
|
Trong lần đầu tiên tiến vào vòng play-off, người ta kỳ vọng Jordan có thể làm nên điều kỳ diệu. Tuy nhiên, bất ngờ đã không xảy ra khi Uruguay quá mạnh. Đại diện của Nam Mỹ đã giành chiến thắng thuyết phục 5-0 ngay trên sân khách để đặt 1 chân đến vòng chung kết World Cup 2014.
Thi đấu không mấy thành công ở vòng loại khu vực Nam Mỹ khi chỉ đứng thứ 5 nhưng trước đối thủ thua mình 64 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, Uruguay đã dễ dàng làm chủ thế trận.
Người thi đấu chói sáng bên phía đội bóng do HLV Oscar Tabarez dẫn dắt là tiền đạo Edinson Cavani. Dù phải trải qua một hành trình dài nhưng chân sút đang khoác áo PSG vẫn khiến hàng thủ Jordan phải làm việc vất vả.
Phút 22, Cavani có pha chuyền bóng thuận lợi cho Maximiliano Pereira mở tỷ số cho đội khách. Đến phút 70, cựu cầu thủ Napoli tiếp tục là người kiến tạo giúp Nicolas Lodeiro ghi bàn thứ 3 của Uruguay. Xen kẽ trong đó là các pha lập công của Cristian Stuani (phút 42) và Cristian Rodriguez (phút 75).
|
Ở phút cuối cùng của trận đấu, Cavani khép lại một ngày thi đấu ấn tượng khi tự thực hiện pha sút phạt trực tiếp thành bàn, ấn định chiến thắng cho đội nhà.
Với chiến thắng 5 sao này, Uruguay đã tiến rất gần đến vòng chung kết World Cup 2014. Bởi ở trận lượt về diễn ra vào ngày 20.11 sắp tới, họ được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, có lẽ Jordan cần phải chờ thêm 4 năm nữa để thực hiện giấc mơ World Cup của mình.
Ở trận đấu khác, Mexico cũng giành ưu thế lớn sau khi giành chiến thắng 5-1 trước New Zealand trên sân nhà.
Tương tự như Uruguay, Mexico trải qua một vòng loại rất kém cỏi và chỉ may mắn giành vé play-off ở loạt trận cuối cùng. Họ cũng liên tục thay đổi HLV trong khoảng thời gian cuối của vòng loại.
Những tưởng những bất ổn đó sẽ khiến cho New Zealand có được lợi thế. Tuy nhiên, tư tưởng chơi phòng ngự đã khiến cho đội bóng đại diện khu vực châu Đại dương phải trả giá.
|
Được thi đấu trên sân nhà Azteca, Mexico đã tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép ngày càng đè nặng lên khung thành của New Zealand và đến phút 32 tỷ số được mở khi hậu vệ Paul Aguilar ghi bàn cho đội chủ nhà.
Raul Jimenez là người nhân đôi cách biệt cho Mexico trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, lần lượt Oribe Peralta lập một cú đúp ở các phút 48 và 80 trước khi Rafael Marquez ghi bàn cuối cho Mexico. Bên phía New Zeland, Chris James chỉ có thể giúp đội nhà có được bàn danh dự ở phút 85.
Như vậy, với chiến thắng này, Mexico đã có được lợi thế rất lớn dù phải thi đấu trận lượt về trên sân New Zealand vào ngày 20.11 tới.
Khánh Uyên
Bình luận (0)