
Người ta thường nhắc đến Uyên Trang là một cô ca sĩ sexy, nóng bỏng và… hát nhạc thị trường, Trang thấy điều này đúng chứ?
Có lẽ mọi người nhận xét đúng nhưng chỉ một phần thôi. Nếu mọi người để ý một chút thì sẽ thấy tôi không chỉ hát nhạc thị trường mà còn nhiều thể loại nhạc khác nữa. Nhưng những ca khúc tạo thành hit và đưa tôi đến gần khán giả lại là những ca khúc thị trường. Nhiều người vẫn nghĩ nhạc thị trường là những ca khúc có ca từ dễ dãi và dành cho khán giả bình dân. Nhưng không lẽ người bình dân thì không được quyền thưởng thức âm nhạc sao? Tôi cảm thấy nhạc của tôi gần gũi và thực tế chứ không quá thấp kém như nhiều người vẫn nghĩ.
Có lẽ vì Uyên Trang mang tiếng “thị trường” nên những show ca nhạc lớn không có tên của chị?
Điều này thì cũng… đúng luôn. Những show ca nhạc lớn thường đòi hỏi các ca khúc cần phải vui tươi, hoặc có nội dung sâu sắc, không than oán… vì vậy đòi hỏi hình ảnh người ca sĩ phải có tính đại chúng. Tôi đang dần thay đổi mình để có thể hát phục vụ cho nhiều đối tượng khán giả hơn nữa. Trước đây, khi đến với âm nhạc, tôi gặp đầy rẫy những chuyện buồn. Bây giờ được khán giả yêu quý nhiều hơn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng để chia sẻ với khán giả không chỉ những nỗi buồn, giọt nước mắt mà cả niềm vui nữa. Niềm vui vì được cống hiến hết mình cho âm nhạc và cho khán giả.
Chị từng tiết lộ “mình lận đận trong tình yêu”. Vậy chị đã yêu bao nhiêu lần?
Không nhớ chính xác là mình đã lận đận bao nhiêu lần trong tình yêu nhưng có lẽ không dưới con số 13. Tôi cũng đã tiết lộ 13 “người tình” của mình trong live show “Uyên trang và những cuộc tình” vào dịp Valentine vừa rồi (cười).
Tình yêu với chị là nước mắt hay nụ cười?
Cuộc tình nào cũng có nhiều nước mắt và những nụ cười. Hạnh phúc và đau khổ luôn song hành như một sợi dây thừng xoắn vào nhau, mình nghĩ được là được, mất là mất. Đến giờ phút này tôi thấy mình luôn “được” trong tình yêu: được vui, được buồn, được hạnh phúc và được đau khổ… Nhưng tôi không hối hận về những gì đã qua.
|
Thông tin thêm về Uyên Trang - Tên thật: Đào Nguyên Huyền Trang - Ngày sinh: 26 - 7 - Sở thích: Xem phim,du lịch,nấu và ăn... - Loại phim yêu thích: Kinh dị - Điều ghét nhất: Ghét giả dối - Màu sắc yêu thích: Trắng và đỏ,vàng - Phương châm sống: Hãy cho cả thế giới thấy bạn làm được những gì chứ không phải là nghe bạn nói được những gì... - Vừa cho ra mắt DVD live show “Uyên Trang và những cuộc tình” |
Tôi không nghĩ vậy, tôi thấy cuộc đời mình không hề đau khổ chút nào. Ngược lại, tôi thấy mình khá may mắn. Tôi được gia đình, bạn bè yêu thương, công việc tốt đẹp, được khán giả yêu mến và quan trọng nhất là luôn mạnh khỏe để làm được nhiều điều có ích cho xã hội và cho bản thân mình. Vậy tôi còn muốn gì hơn thế? Tốt nhất là mình đừng nhận nhiều quá đến lúc trả thì không sao trả nổi. Tôi cảm thấy mình luôn cân bằng mọi thứ và lương tâm được thanh thản là hạnh phúc lắm rồi.
Bây giờ chị đã tìm được một nửa đích thực cho mình?
“Một nửa của tôi, nay đã rời xa, một nửa của anh, vẫn hoài chờ mong…”, đó là câu hát trong bài “Duyên số cầm ca” mà tôi cảm thấy rất giống với mình, đó là tâm trạng của nghệ sĩ nói chung và của tôi nói riêng. Tạm thời một nửa của tôi dành riêng cho hai phần nhỏ nữa đó là âm nhạc và khán giả.
Vậy đâu là những tiêu chuẩn của một người đàn ông “an toàn” mà chị sẽ nhắm tới?
Với tôi, tình yêu không có một chuẩn mực nào hết, hạnh phúc nhất là yêu và được yêu. Tôi chỉ cần một người thật lòng yêu thương mình và chung thủy với mình là đủ.
Chị từng bị phụ tình?
Nghe thê thảm quá. Tôi không đến nỗi thê thảm thế đâu. Khi chia tay là một giải pháp đúng đắn để giữ cho hai người một sự trân trọng lẫn nhau thì đó cũng là điều nên làm. Duyên đến thì đón nhận, duyên hết thì chấm dứt. Cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc, không có gì là vĩnh hằng cả. Tốt nhất là sống cho hiện tại và nhìn về tương lai. Hãy làm cho quá khứ thành một kỷ niệm đẹp đẽ để mỗi khi nhắc lại mình sẽ mỉm cười.
Khi chia tay, chị mở lời trước?
Có lúc cả hai đều thống nhất khi chia tay. Có khi thì cả hai cùng im lặng và… tự hiểu.
Minh Nguyễn
Bình luận (0)