V-League 2022: Sự trỗi dậy của những người cùng khổ

28/08/2022 08:15 GMT+7

Hai trận đấu trên sân Thiên Trường và sân Thống Nhất vòng 14 V-League 2022 vào hôm qua đã mang đến cho khán giả những xúc cảm tuyệt vời.

Giọt nước mắt của Vũ Hồng Việt

Đội bóng thành Nam rơi vào tình thế đặc biệt khó khăn nên HLV Vũ Hồng Việt đã buộc phải từ chối khóa học HLV Pro giai đoạn 2 tại Nhật, trong khi sáng 27.8, sau trận thắng đội TP.HCM, HLV Hải Phòng FC Chu Đình Nghiêm đã cùng nhiều HLV Việt Nam khác sang nước bạn tham dự khóa học này đến ngày 19.9 và sẽ tạm nhường quyền dẫn dắt vòng 15, 16 cho HLV phó đội Hải Phòng. Như vậy có thể thấy HLV Vũ Hồng Việt cũng phải “đánh đổi” rất nhiều khi chấp nhận ngồi ghế nóng trong bối cảnh Nam Định FC sa sút trầm trọng.

HLV Vũ Hồng Việt mang đến niềm vui cực lớn cho Nam Định FC

MINH TÚ

Lối chơi mà HLV Nguyễn Văn Sỹ bao năm gầy dựng cho Nam Định FC là lấy thủ làm trọng, còn triết lý của Hồng Việt là cố gắng tạo áp lực cao, thiên hướng tấn công rất đậm nét. Việc phá bỏ lối mòn về chiến thuật đã được thử thách cực đại. Nam Định FC chơi máu lửa, vứt bỏ được sự bạc nhược, nhưng cả hiệp 1 khâu chuyển đổi trạng thái từ công sang thủ rồi ngược lại chưa được vận hành trơn tru. Khâu bọc lót kém, mải khai triển bóng và để lộ quá nhiều khoảng trống nên đội chủ sân Thiên Trường đã phải trả giá bằng bàn thua từ pha phản công sắc lẹm của đối phương (Hoàng Minh Tân lập công cho Đà Nẵng FC).

Nhưng gió đã đổi chiều ở hiệp 2. Siết chặt lại đội hình, các vị trí ở các tuyến giữ được cự ly hợp lý và chơi gắn kết hơn hẳn nên hệ thống phòng thủ tạo được sự an toàn trong khi hệ thống tấn công mỗi lúc một nuột nà. Hai bàn thắng của Văn Hiếu và Xuân Quyết là thành quả quá xứng đáng cho tinh thần thi đấu không buông bỏ của các chiến binh Nam Định. Lội dòng nước ngược một cách hoàn hảo, Nam Định leo lên hạng 11, còn tân HLV trưởng cười nhưng nước mắt đã rơi vì sung sướng.

Nụ cười của Lê Huỳnh Đức

Cầu thủ nhập tịch của Sài Gòn FC Đỗ Merlo có lẽ là nhân vật thấu hiểu nhất thế nào là nỗi buồn và thế nào là hạnh phúc, bởi trong trận đấu tối qua trên sân Thống Nhất anh đã trải qua cả hai cung bậc cảm xúc này. Gỡ hòa cho… Hà Tĩnh FC khi nhảy lên đánh đầu trong vòng cấm đội nhà như thể một tiền đạo của đội khách, Đỗ Merlo đã đổ sụp xuống vì đau đớn. Nhưng lại cũng chính Đỗ Merlo nâng tỷ số 2-1 cho Sài Gòn FC, mà bàn thắng này của anh khiến giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức đứng ngoài đường biên ôm chầm lấy HLV Phùng Thanh Phương vì sung sướng. Ông Đức cười tươi như hoa khi Sài Gòn FC vươn lên dẫn trước 3-1 với bàn thắng tiếp theo của Hữu Sơn, nhưng rồi lại đứng ngồi không yên khi Hà Tĩnh rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Chỉ đến khi trận đấu kết thúc ở phút 90+8 mà thành quả được giữ nguyên, ông Đức mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn đứng đáy bảng nhưng chiến thắng này cũng giúp Sài Gòn FC tìm được tia sáng le lói cuối đường hầm.

Văn Lâm vẫn chưa thể ra mắt Bình Định FC

Tiếc cho CLB Bình Định khi họ không có sự phục vụ của thủ môn Đặng Văn Lâm trong trận tiếp đội Bình Dương lúc 18 giờ chiều nay trên sân Quy Nhơn. Lâm dính chấn thương bắp chân và hôm qua anh đã quay trở lại tập luyện, nhưng theo một thành viên ban huấn luyện, phải đến vòng 15 Lâm mới có thể thi đấu. Nhiều khả năng, với lợi thế sân nhà, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ triển khai thế trận tấn công. CLB Bình Dương cũng không ngần ngại chơi đôi công khi Tiến Linh đã quay trở lại. HLV Lư Đình Tuấn quyết tâm giúp Bình Dương FC đứng dậy sau trận thua Hà Nội FC ở vòng trước và đặt mục tiêu có điểm sân khách.

Trận đấu khép lại vòng 14, tiếp Thanh Hóa FC trên sân Hàng Đẫy vào 19 giờ 15, Viettel cố gắng tìm chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Hoàng Đức đã chơi ổn hơn giúp Viettel có lại sự nguy hiểm vốn có của mình. Tuy nhiên, trận đấu này không dễ với Hoàng Đức và đồng đội vì HLV Petrovic đã trở lại chỉ đạo đội bóng xứ Thanh (ông bị truất quyền làm nhiệm vụ ở vòng trước vì dính 3 thẻ vàng).

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.