V-League 2022: Tốp đầu bám đuổi, chờ CLB Hà Nội sẩy chân

19/10/2022 08:24 GMT+7

Cuộc đua trụ hạng vẫn liên tục có những cuộc lật đổ sau 4 trận đấu sớm ở vòng 20 V-League, làm nên những xáo trộn bất ngờ, nhưng ở tốp đầu những ứng viên tranh vô địch vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Đợt mưa lũ ở miền Trung khiến CLB Hà Tĩnh mất khoảng 30 giờ di chuyển vất vả bằng tàu và xe đến Quy Nhơn (Bình Định). Việc không có điều kiện hồi phục và ổn định ăn ở khiến các học trò của HLV Nguyễn Thành Công chấp nhận thua chủ nhà CLB Bình Định 1-2. Chiến thắng đã có thể dễ dàng hơn cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng nếu hàng loạt cơ hội của Tấn Tài, J.Lynch và Rafaelson được tận dụng hiệu quả.

HLV Vũ Tiến Thành tuyên bố gì trước ‘ngọn núi’ mang tên Hà Nội FC

Xếp hạng 3 với 33 điểm sau 18 trận, ông Thắng vẫn tránh đề cập đến việc ganh đua chức vô địch với CLB Hà Nội. Nhưng rõ ràng 7 chiến thắng trong 9 trận gần nhất đã cho thấy tiềm lực và tham vọng của đội bóng đất võ. Họ vẫn kiên nhẫn gom điểm, chờ thêm sự sẩy chân của các đối thủ, nhất là đội bóng của bầu Hiển.

CLB Viettel có chiến thắng dễ dàng trước HAGL

Minh Hoàng

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Viettel tung hậu vệ trái Phan Tuấn Tài đá biên phải nhưng hàng thủ vẫn chơi rất vững vàng, xứng danh “lá chắn thép” của V-League 2022 với chỉ 13 bàn thua sau vòng 20. Quả bóng vàng VN 2021 Hoàng Đức sau cú đúp danh hiệu cầu thủ xuất sắc và bàn thắng đẹp nhất tháng 9 tiếp tục tỏa sáng với cú vô lê mở tỷ số phút 26. Đến phút 64, Văn Hào tung ra cú sút vào góc xa tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 2-0 trước HAGL để giữ ngôi nhì, trước sự tấn công của CLB Bình Định bằng điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Ở thế giới của cuộc đua trụ hạng, V-League vẫn tiếp tục truyền thống những CLB đội sổ sẽ thường xuyên bất ngờ gom điểm vào cuối giải, khi CLB Sài Gòn quật ngã SLNA 2-1 ngay trên sân Vinh. CLB Đà Nẵng cũng có chiến thắng 1-0 cực kỳ quan trọng trước CLB Thanh Hóa để chấm dứt chuỗi 7 trận không biết mùi chiến thắng, trong đó có 3 trận thua liên tiếp trên sân nhà Hòa Xuân. Ba điểm quý như vàng này giúp xua tan biết bao áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, để thoát được sức ép từ sự vươn lên mạnh mẽ của CLB Sài Gòn và giữ khoảng cách an toàn 4 điểm trước 2 đội chót bảng TP.HCM và Hà Tĩnh. Nếu CLB TP.HCM sau 4 điểm ở 2 trận ra mắt HLV Vũ Tiến Thành tiếp tục gây bất ngờ, chắc chắn sẽ khiến cuộc đua ở cả 2 đầu bảng xếp hạng càng thêm nóng bỏng và ẩn chứa rất nhiều biến số.

Vấn đề là CLB Hà Nội có muốn bất ngờ đó xảy ra ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay (19.10) trên sân Thống Nhất hay không. Sau những cú sẩy chân trước CLB Bình Định (thua 0-3) và Sài Gòn (hòa 1-1), CLB Hà Nội đang thể hiện phong độ hủy diệt với 2 chiến thắng, ghi tổng cộng 10 bàn vào lưới CLB Bình Dương và đội Nam Định. Chắc chắn, thầy trò HLV Chun Jae-ho muốn tiếp tục có thêm chiến thắng trước đội chót bảng CLB TP.HCM để củng cố ngôi đầu.

HLV Vũ Tiến Thành sẽ phải chứng tỏ được 3 điểm tại Pleiku là đến từ thực lực, bằng việc có điểm trước CLB Hà Nội quyết không lơi chân. Việc cả 2 đội bóng Bình Định và Viettel đều có chiến thắng càng khiến CLB Hà Nội thêm khát khao có chiến thắng thứ 3 liên tiếp để tái lập khoảng cách an toàn trước nhóm đầu vẫn lì lợm đeo bám. Đặc biệt khi ở trận đấu còn lại của hôm nay, CLB Hải Phòng có lợi thế rất lớn khi tiếp đội khách Bình Dương đang xuất hiện một loạt ca F0 với Covid-19 trong đội hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.