Dù cả hai nhà vô địch ASEAN Cup 2026 là Xuân Son và Văn Vĩ đều phải ngồi trên băng ghế dự bị, CLB Nam Định vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi kiểm soát thế trận gần như tuyệt đối trước HAGL. Trái bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của đội khách suốt hiệp 1, và các học trò HLV Lê Quang Trãi không có cách nào thoát ra khỏi thế trận vây hãm ấy.
Cách triển khai tấn công của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng cho thấy sự tính toán rất thông minh. Nhận thấy HAGL sử dụng cặp trung vệ cao trên 1,9 m là Robson và Basilo, Ban huấn luyện CLB Nam Định chủ động chỉ đạo các học trò hạn chế những pha treo bóng bổng, thay vào đó ưu tiên nhiều đường căng ngang và tạt bóng tầm thấp. Đây là lối chơi giúp vô hiệu hóa hoàn toàn lợi thế không chiến của cặp trung vệ ngoại binh này.

Santos (phải) hòa nhập rất nhanh tại V-League khi lập cú đúp cho CLB Nam Định
ẢNH: MINH TÚ
Bàn mở tỷ số đến từ chính phương án tấn công đó, đồng thời dựa vào sự ăn ý của 2 tân binh. Tyler Thai có nhịp khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm rồi căng ngang để Ezequiel Santos dứt điểm ghi bàn. Ít phút sau, cũng chính Tyler Thai là người mở bóng ra biên cho Ngọc Sơn, trước khi tiền vệ này tạt bóng để Santos hoàn tất cú đúp chỉ trong hiệp 1. Đến cuối hiệp đấu, Romulo tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0, đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội khách. Và ở phút 90+3, Xuân Son ấn định chiến thắng 4-0 cho chủ nhà.
Thất bại của HAGL trong ngày ra quân là điều không quá khó lý giải. Đội bóng phố núi gần như không có bất kỳ sự bổ sung chất lượng nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong khi còn phải chia tay trụ cột trẻ ở hàng thủ là Đinh Quang Kiệt. Với một đội hình thiếu chiều sâu và còn quá non trẻ so với mặt bằng V-League, HAGL đã phải trả giá ngay khi đối đầu một CLB Nam Định vẫn luôn có nhiều tham vọng.
Trong khi đó trên sân nhà, CLB Thanh Hóa đã có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước đội Đà Nẵng. Trương Thanh Nam mở tỷ số ngay phút 12, nhưng Ivan Saponjic gỡ hòa cho đội khách đầu hiệp 2. Bước ngoặt trận đấu đến ở khoảng thời gian cuối khi tân binh Saliou Guindo ghi liền cú đúp ở phút 71 và 83, đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn 3-1, trước khi Joel Brandon Lopez Pissano rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn ở phút bù giờ. Cùng thời điểm, SLNA cũng bỏ túi 3 điểm khi đánh bại tân binh Bắc Ninh với tỷ số 1-0, nhờ pha lập công của Bruno trên chấm phạt đền. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho đại diện xứ Nghệ khi trung vệ Nguyễn Văn Đạt nhận thẻ đỏ ở phút 34.
Cả CLB Nam Định, Thanh Hóa và SLNA đều được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ trước trận, nên những chiến thắng này không quá bất ngờ. Điều đáng chú ý hơn cả chính là dấu ấn đậm nét của các ngoại binh. Những người ghi bàn cho CLB Nam Định (ngoại trừ Romulo), Thanh Hóa, Đà Nẵng và SLNA đều là tân binh mới gia nhập các đội trong hè này, cho thấy hiệu ứng tức thì mà những bản hợp đồng ngoại chất lượng mang lại ngay từ vòng 1.
CLB Ninh Bình vừa thông báo về tình hình chấn thương của 2 tiền vệ trung tâm. Nguyễn Hoàng Đức gặp chấn thương cơ khép háng ở chung kết ASEAN Cup 2026, hiện đang điều trị, phục hồi tại CLB với tiến triển tích cực; thời điểm trở lại tập luyện, thi đấu sẽ được đánh giá thêm. Trong khi đó Trần Thành Trung bị đau cơ đùi sau ở hiệp 2 trận gặp Hải Phòng, dự kiến cần khoảng 10 ngày điều trị trước khi kiểm tra, đánh giá lại.
Bình luận (0)