Bước vào ngành giải trí từ năm 17 tuổi, Park Yong-ha phát triển rất thuận lợi và thành công cả trong diễn xuất lẫn ca hát. Anh có nhiều fan ở châu Á, đặc biệt ở Nhật Bản và rất nổi tiếng qua các bộ phim Bản tình ca mùa đông, Sóng gió hậu trường, Yêu em...
Ngày 30.6 vừa qua, khán giả hâm mộ anh lặng người khi hay tin Park Yong-ha đột ngột tự vẫn tại nhà riêng ở Seoul không rõ lý do. Nhiều giả thuyết cho rằng anh bị quá tải về công việc và stress nặng bởi chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, chưa kể tới tác động của hàng loạt vụ tự vẫn của các đồng nghiệp trước đó như Ahn Jae Hwan, Choi Jin Sil, Choi Jin Young, Jang Ja Yeon, Woo Seung Yeon... Sau cái chết của anh, rất nhiều fan châu Á, đặc biệt từ Nhật sang Hàn Quốc tới đảo Nami là nơi làm phim trường quay bộ phim Bản tình ca mùa đông để thắp hương cho thần tượng của mình.
Chuyện của tôi là bộ phim cuối cùng khép lại cuộc đời nghệ thuật của Park Yong-ha nên thu hút rất nhiều khán giả và được giải thưởng Bronze Remi tại LHP QT Houston vừa qua. Bộ phim kể lại cuộc chiến giữa một người quyết tâm đứng dậy chống lại các thế lực đen tối - luôn muốn thống trị thiên hạ bằng của cải phi pháp của mình, được đánh giá là đậm chất gay cấn trong từng tập. Trong phim, Park Yong-ha đóng vai Kim Shin - con trai của gia đình giàu có - quen sống theo phong cách của một công tử ăn chơi.
Nhưng một ngày kia, công ty của gia đình bị phá sản vì bị Tập đoàn TS hại, cha mẹ anh bị chết, anh cũng gặp biến cố phải vào tù. Kim Shin quyết tâm trả thù những người đã hủy hoại gia đình mình... Hầu hết khán giả các nước đều cho rằng, Park Yong-ha rất thành công với vai diễn này khi anh thể hiện tốt vai một người đàn ông cứng cỏi, bất khuất thay cho các vai diễn phong nhã, hiền lành trước đây. Phim do Song Ji-na viết kịch bản, Yoon Sung Sik đạo diễn, cùng sự tham gia của các diễn viên: Park Yong-ha, Kim Gang-woo. Park Si-yeon, Lee Philip…
Ngọc Bi
Bình luận (0)