Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi!

13/02/2023 12:27 GMT+7

Chỉ cách TP.HCM chưa đầy 50 km, Giang Điền là dòng thác tự nhiên gần TP.HCM nhất. Đây là nơi trốn nóng tuyệt vời cho các gia đình mỗi dịp cuối tuần, đồng thời cũng là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi mùa Valentine nhờ gắn liền với truyền thuyết về tình yêu.

Nằm cạnh con sông Buông yên ả, khu du lịch sinh thái thác Giang Điền (Đồng Nai) được thiên nhiên ưu ái ban tặng đa dạng các dạng địa hình như thác nước, sông hồ với những triền dốc thoai thoải.

Từ cổng khu sinh thái đi vào tới dòng thác, du khách sẽ lập tức ấn tượng với con đường hơn 1 km rợp bóng cây xanh mát. Đây là 1 trong những điểm "check-in" được các bạn trẻ vô cùng yêu thích khi tới Giang Điền.

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 1.

Hàng cây xanh mướt là background tuyệt vời cho bộ hình xinh lung linh

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 2.

Khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, không khí trong lành, thoảng hương thơm của cỏ cây hoa lá là những "đặc sản" của Giang Điền

Thác Giang Điền là thác nước nằm trên dòng sông Buông, bắt nguồn từ những dòng suối nhỏ ở Long Khánh đổ về. Thác được tạo thành bởi ba dòng thác: thác Chàng, thác Nàng và thác Giang Điền là thác chính.

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 3.

Đến khu du lịch Giang Điền, bạn phải mua vé vào cổng. Vào bên trong, mọi dịch vụ đều có phí. Riêng tắm thác không cần mua vé nhưng phải thuê áo phao

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 4.

Dòng thác mát lành là điểm tránh nóng lý tưởng cho người dân TP.HCM trong những ngày cao điểm khô nắng này

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 5.

Bao quanh dòng nước xanh trong là cảnh quan sinh thái thơ mộng hữu tình

Không chỉ là tuyệt tác của thiên nhiên, thác Giang Điền còn gắn liền với truyền thuyết về tình yêu. Theo lời kể của người dân, vùng đất này ngày xưa là nơi sinh sống của người đồng bào dân tộc Mạ. Khi ấy, có một đôi nam nữ yêu nhau nhưng vì không đến được với nhau nên đã cùng buông mình ở dòng suối này, nguyện hóa thành hai dòng thác để có thể hòa với nhau. Vì thế, người dân đã gọi là thác Chàng và thác Nàng hoặc tên khác là thác Đôi.

Với truyền thuyết tình yêu, thác Giang Điền thu hút không ít khách du lịch gần xa. Nhiều đôi nam nữ yêu nhau thường tìm đến đây để cầu mong cho tình yêu luôn được bền chặt và trọn vẹn.

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 6.

Rất nhiều bạn trẻ ở TP.HCM chọn thác Giang Điền để thư giãn sau 1 tuần làm việc căng thẳng. Nơi đây còn có nhiều hoạt động giải trí như đạp xe men theo dòng suối dưới chân thác, đạp vịt trên hồ hoặc chèo xuồng trên suối...

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 7.

Lần đầu được bố mẹ đưa tới thác Giang Điền chơi, bé Bảo Anh (8 tuổi, ở TP.HCM) cho biết cảm thấy rất thích thú vì ở thành phố muốn nghịch nước thường chỉ có bể bơi, không có những điểm vui chơi tại suối, thác như thế này. Muốn đi thác thường phải đi xa lên Đà Lạt hoặc vùng cao Tây nguyên nhưng lên đó thì "lạnh lắm, không tắm được" - bé nói

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 8.

Bạn có thể thỏa sức tạo dáng bên bờ thác hùng vĩ, những dòng nước trải dài chảy xen qua những bậc đá

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 9.

Phía trên khu tắm thác có khu bàn ghế cùng dù để các gia đình nghỉ chờ. Mỗi chiếc ghế có giá thuê 25.000 đồng, không giới hạn thời gian

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 10.

Hoặc các gia đình có thể trải chiếu, trải thảm nghỉ chân dưới những tán cây mát rượi

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 11.

Ở đây cũng có khu dựng lều, cắm trại cho những đoàn khách muốn nghỉ qua đêm

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 12.

Khu nhà hàng cũng được chăm chút, trang trí rất thơ

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 13.

Tại Khu du lịch sinh thái Giang Điền có rất nhiều góc "sống ảo" "thần sầu" dành cho các tín đồ đam mê chụp ảnh

Valentine mà TP.HCM nắng nóng thế này, trốn ngay tới "thác tình yêu" thôi! - Ảnh 14.

Bạn đã check-in thác Giang Điền chưa?

H.M

Từ trung tâm TP.HCM, nếu tự đi bằng phương tiện cá nhân, bạn sẽ ngang qua vòng xoay Hàng Xanh theo hướng xa lộ Hà Nội về cầu Đồng Nai, đến ngã tư Vũng Tàu. Từ đây, các bạn sẽ có 2 hướng đi:

Hướng 1: Rẽ phải theo quốc lộ 51 hướng đi Vũng Tàu khoảng 9 km, gặp ngã ba lớn thì cua phải, tiếp tục về hướng Vũng Tàu, các bạn đi thẳng theo đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh Biên Hòa) khoảng 12 km, cuối đường giáp với Quốc lộ 1A, sau đó rẽ phải khoảng 100m, nhìn phía trái thấy nhà thờ Trà Cổ, phía phải có bảng hiệu "Khu du lịch sinh thái thác Giang Điền". Từ đây, các bạn rẽ phải khoảng 2 km, qua cầu Giang Điền là đến nơi.

Hướng 2: Từ ngã tư Vũng Tàu chạy thẳng theo Quốc lộ 1A, hướng Biên Hòa khoảng 25 km, đến ngã ba đèn xanh, đỏ giáp với đường Võ Nguyên Giáp, đi khoảng 100m, nhìn phía trái thấy nhà thờ Trà Cổ, phía phải có bảng hiệu “Khu du lịch sinh thái thác Giang Điền”. Từ đây, các bạn rẽ phải khoảng 2 km, qua cầu Giang Điền là đến nơi.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.