Van Gaal và ‘bữa tiệc cuối cùng’ ở M.U

27/12/2015 13:12 GMT+7

Ngày 26.12 vốn là ngày lễ Tặng quà ở nước Anh, nhưng với Louis van Gaal, đó có thể là ngày của ‘Bữa tiệc cuối cùng’ cùng Manchester United (M.U). HLV người Hà Lan buộc phải thừa nhận ‘CLB không cần thiết phải sa thải tôi, đôi khi tôi tự làm chuyện đó’.

Ngày 26.12 vốn là ngày lễ Tặng quà ở nước Anh, nhưng với Louis van Gaal, đó có thể là ngày của ‘Bữa tiệc cuối cùng’ cùng Manchester United (M.U). HLV người Hà Lan buộc phải thừa nhận ‘CLB không cần thiết phải sa thải tôi, đôi khi tôi tự làm chuyện đó’.

M.U gục ngã trên sân Stoke - Ảnh: AFP
Thất bại trước Stoke đã được báo trước, nhất là trong bối cảnh nội bộ M.U bất ổn nghiêm trọng: Van Gaal không còn kiểm soát được cảm xúc, các cầu thủ ồn ào "nổi loạn" và lãnh đạo đội bóng buộc phải chụm đầu cân nhắc phương án dự phòng.

Vụ họp báo gói gọn 5 phút của Van Gaal trước thềm chuyến hành quân tới Britannia khiến người ta không khỏi nhớ tới cuộc trả lời phỏng vấn 7 phút của Jose Mourinho - Đó là một dấu hiệu xấu đối với HLV người Hà Lan, bởi Mourinho bị sa thải sau sự kiện đó. 

Ở thời điểm còn là đương kim vô địch Premier League, đội trưởng Man City, Vincent Kompany, từng có lúc nói "thi đấu với Barcelona cũng không đáng ngại bằng việc đối đầu với Stoke tại Brintannia". Và thực tế, các học trò của Mark Hughes chỉ mất chưa đầy 1/3 thời gian trận đấu để giải quyết đối thủ. 
Van Gaal thừa nhận ông có thể sẽ tự từ chức - Ảnh: AFP

Vậy là, Van Gaal đã có "Bữa tiệc cuối cùng” tại M.U ngay trước thềm năm mới!? Giggsy sẽ lại đóng vai cascadeur, trước khi Jose Mourinho hoặc Pep Guardiola tới. Dù là ai trong 2 cái tên đó, Giggs cũng có thể sẽ không ở lại đây trong tương lai, trừ phi có giải pháp thứ 3: "cây trường sinh" tại Old Trafford chính thức trở thành Boss. 

Nhưng nếu là Pep hay Jose, lịch sử M.U sẽ bước sang một trang mới, ở đó sẽ không có chỗ cho Giggs và các đồng đội thuộc thế hệ '92. Anh và những người khác sẽ phải bắt đầu sự nghiệp ở vùng đất mới, như cách Gary Neville đi chinh phục Tây Ban Nha. 

Ít nhất, nếu Giggs thay thế LVG, như từng làm thời hậu David Moyes, CĐV sẽ có hy vọng được chứng kiến một M.U mạo hiểm tấn công và trở lại với phong cách chơi bóng truyền thống.
Liệu ban lãnh đạo M.U có dám đặt niềm tin vào Giggs? - Ảnh: AFP
  Các cầu thủ M.U, trong sân cỏ hay trên ghế dự bị, không phải chứng kiến cảnh ông thầy ngước ánh mắt của kẻ tự vấn lương tâm: "Mình cần làm gì để sửa chữa những sai lầm này?". Sẽ không còn cảnh vò đầu bứt tai, bấn loạn tâm thần với những câu hỏi: Tại sao? Như thế nào? Cái gì? Và khi nào?  

Chẳng fan M.U chân chính nào thích thú cái cảnh HLV/quản lý của đội bóng ấy chết đứng người, nhận ra mình không có câu trả lời nào cho những dấu hỏi. Thay vào đó chỉ là sự im lặng, cam chịu chờ chiếc rìu vung lên. Van Gaal trở lại bình tĩnh sau trận đấu. Chấp nhận số phận. Ông không còn quan tâm nữa. 

Tuyệt vọng với LVG. Hy vọng với Giggsy. Nào ai muốn "Bữa tiệc cuối cùng" trước thềm năm mới lại diễn ra trong hoàn cảnh đó. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.