Danh ca Giao Linh: Tôi vừa trải qua cơn đột quỵ, tưởng đã chết

19/02/2020 08:44 GMT+7

Trong chương trình Hãy nghe tôi hát , danh ca Giao Linh tiết lộ bà vừa trải qua cơn đột quỵ, tưởng đã chết nhưng nhờ cấp cứu kịp thời nên qua khỏi.

Hãy nghe tôi hát phiên bản Nhạc sĩ chủ đề tuần này có sự góp mặt của danh ca Giao Linh trong vai trò giám khảo khách mời. Có cơ hội ngồi ghế nóng và thưởng thức 3 màn biểu diễn trong đêm thi trước đó của Trương Diễm, Khánh Tiên và Đăng Nguyên, danh ca Giao Linh dành lời khen ngợi cho các thí sinh năm nay. Bà tâm sự: “Các em thí sinh mùa này đều hát rất hay. Không chỉ có kinh nghiệm dày dặn trong ca hát, mà sự tự tin còn giúp các em mang đến những màn biểu diễn xuất sắc để chinh phục khán giả. Đặc biệt, sự phá cách của các em trong các bài hát rất có chiều sâu, chứ không khiến người nghe cảm thấy xa lạ, khó chịu”. Nữ danh ca hy vọng các khán giả sẽ dành nhiều tình cảm cho chương trình và cho cả 6 thí sinh.

Danh ca Giao Linh hội ngộ đồng nghiệp Thái Châu, Ngọc Ánh trên ghế nóng

Ảnh: BTC

Danh ca Giao Linh rất yêu thích dòng nhạc của nhạc sĩ Y Vân. Những tác phẩm kinh điển của ông không chỉ khiến khán giả đương thời mê mẩn, mà sau nhiều thập niên, nó vẫn có chỗ đứng trong lòng công chúng và tồn tại cho đến tận bây giờ. Đồng thời, bà cũng là giọng ca có nhiều cơ hội thể hiện những nhạc phẩm của nhạc sĩ Y Vân. Bà tiết lộ ông là một người rất vui tính, cởi mở và gần gũi với mọi người. Nữ danh ca chia sẻ: “Cuộc đời của nhạc sĩ Y Vân lúc nào cũng vui tươi giống như nhiều bài hát của ông”. Danh ca Giao Linh còn đùa rằng, nhìn ông lúc nào cũng thấy cả một bầu trời hạnh phúc.
Nói về danh xưng “nữ hoàng sầu muộn”, danh ca Giao Linh cho biết: “Có lẽ do tôi có một giọng hát buồn, nên hễ cứ 10 nhạc sĩ đưa bài hát buồn cho tôi, thì đến 8 người hài lòng và nghĩ rằng bài hát họ đã thành công. Cho nên thời bấy giờ, tôi may mắn được nhiều nhạc sĩ giao cho những bài hát buồn, và phần lớn các bài hát đó đều thành danh”. Danh ca Giao Linh cũng tiết lộ, dù đã ngoài 70, nhưng bà vẫn giữ cho mình một sức khỏe tốt để duy trì một giọng hát ổn định, nhằm tiếp tục cống hiến lời ca tiếng hát của mình đến khán giả.

Ba thí sinh tranh tài trong đêm thi thứ hai của Hãy nghe tôi hát

Ảnh: BTC

“Tôi vốn rất chủ quan, ít khi nào đi kiểm tra sức khỏe của mình. Mới đây, tôi vừa phải trải qua một cơn đột quỵ, tưởng đã chết nhưng nhờ cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Vì vậy tôi hy vọng những người bạn trung niên, đồng trang lứa với mình hiểu rằng, việc khám sức khỏe định kỳ rất cần thiết”, danh ca Giao Linh bộc bạch. Đồng thời, danh ca Giao Linh cũng cho biết, sau khi cơn đột quỵ xảy ra bất ngờ, bác sĩ nói với bà rằng, chỉ có bà mới có thể cứu được bản thân, vì vậy mà nữ danh ca bắt đầu uống thuốc đều đặn và duy trì việc tập thể dục thường xuyên. “Cứ 6 tháng tôi lại đi khám sức khỏe định kỳ một lần, bác sĩ thậm chí còn ngạc nhiên vì thấy tôi ngày càng khỏe mạnh”, bà tâm sự.
Sau đêm thi mở màn đầy thành công, tập 2 tiếp tục lên sóng với chủ đề nhạc sĩ Y Vân. Nữ ca sĩ Tuyết Mai, ca sĩ Phúc Lâm và "chàng hotboy xứ dừa" Henry Ngọc Thạch sẽ lần lượt “khoác áo mới” cho những ca khúc đi cùng năm tháng của người nhạc sĩ tài hoa này. Nếu như Tuyết Mai lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội cùng mái tóc dài, khoe giọng hát nội lực khỏe khoắn của mình trong ca khúc Người em sầu mộng, thì Phúc Lâm lại đầy bí ẩn trong tạo hình áo choàng dài và mặt nạ cùng ca khúc Thôi. Đặc biệt, Henry Ngọc Thạch khiến danh ca Thái Châu tấm tắc ngợi khen khi mang đến một Đêm huyền diệu đúng chất thời đại trẻ. Tập 2 Hãy nghe tôi hát lên sóng tối ngày 20.2 trên kênh THVL1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.