* Chào Thúy Ngân, gần đây vai ''Hân hoa hậu'' đỏng đảnh, tinh quái của chị trong Gạo nếp gạo tẻ được quan tâm khá nhiều. Chị thấy mình được và mất gì sau vai diễn này?
- Á khôi Thúy Ngân: Ngân cảm thấy mình được nhiều và không mất gì cả. Vì một vai diễn nào cũng đều cho Ngân cơ hội được làm việc. Ngân luôn nắm bắt cơ hội đó, làm đến cùng để được công nhận là một diễn viên thực lực và tài năng, vì mục tiêu phấn đấu của một người nghệ sĩ là có được vị trí trong lòng khán giả.
Ngân được yêu mến, quan tâm và kể cả sự “ghét cay ghét đắng” của khán giả. Từ cảm giác bỡ ngỡ lúc đầu, bây giờ đọc bình luận ném đá của khán giả là Ngân lại cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì vai diễn của mình được quan tâm, được đón nhận, đó là hạnh phúc to lớn của người diễn viên.
* Hân là một vai phản diện gây ác cảm với nhiều người. Còn bản thân chị cảm nhận như thế nào về nhân vật này?
|
Đã có lúc, Ngân phải tự dằn xé và đấu tranh nội tâm để thể hiện tốt vai diễn này. Nhiều người hay nghĩ diễn vai ác rất dễ, chỉ cần phồng má, trợn mắt là ra, hay diễn để người ta ghét dễ lắm. Tuy nhiên, cái khác biệt của Hân trong Gạo nếp gạo tẻ là diễn để trong sự đỏng đảnh, đanh đá vẫn còn chút đáng thương và ngây thơ.
Theo đoàn phim ba năm, đã có lúc Ngân rơi vào tâm trạng rối loạn, không thể dứt ra khỏi Hân để làm chính mình. Có giai đoạn, bạn bè thấy Ngân ngồi bần thần, thậm chí có khi nổi giận vô cớ với người thân, bạn bè, chỉ vì chưa thể thoát khỏi tâm lý của Hân trong Gạo nếp gạo tẻ… Nhưng sau khi đã nhập tâm và diễn xuất tốt hơn, Ngân bắt đầu cân bằng và xác định mình sống cho vai diễn khi ở phim trường, còn khi đóng máy, Ngân sẽ về làm chính mình.
|
- Thực tế vẫn còn tồn tại suy nghĩ về người đẹp có danh hiệu thì đam mê vật chất và sống dựa vào người khác. Đó là suy nghĩ của nhiều người và mình không thể nào giải thích hay cố gắng xóa bỏ quan điểm đó. Theo Ngân, danh hiệu Á khôi Trang sức 2009 là một dấu mốc, một kỷ niệm của tuổi trẻ. Ngân đã nỗ lực để có được danh hiệu này nên với Ngân, đó là điều tự hào và đáng trân trọng. Tuy nhiên, Ngân đoạt danh hiệu ấy từ năm 2009. Từ đó đến nay đã 9 năm, Ngân vẫn theo nghề diễn viên, tự nỗ lực tìm kiếm cơ hội, kiếm tiền để nuôi bản thân và chăm lo cho gia đình.
* Nhiều người cho rằng người đẹp có danh hiệu là phải cống hiến, mang lại lợi ích hoặc truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng chứ không phải như "Hân hoa hậu", dùng danh hiệu để lấy chồng đại gia, biến danh hiệu trở thành một thứ trang sức tô điểm cho mình. Thúy Ngân nghĩ sao về suy nghĩ này?
- Trên thực tế, nhiều người bạn của Ngân đã đoạt danh hiệu cao ở các cuộc thi nhan sắc. Họ độc lập về tài chính và tích cực với các hoạt động cộng đồng. Và họ có người yêu, có chồng là những người đàn ông thành đạt, tài giỏi. Ngân mong mọi người đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Nếu bạn muốn có được hoàng tử, một người đàn ông tài giỏi thì trước hết bạn phải là một công chúa, một người phụ nữ thông minh, có tri thức và biết vươn lên. Có thể bạn không hoàn hảo nhưng phải luôn nỗ lực để hoàn thiện những khuyết điểm.
|
|
Về antinfan, Ngân không ngại. Các vai diễn của Ngân chắc chắn khiến nhiều người ghét nhưng mọi người càng ghét, càng ném đá thì chứng tỏ Ngân đã diễn xuất thành công. Điều Ngân sợ là mọi người ghét vai diễn này và ghét lây sang một Lê Huỳnh Thúy Ngân ở ngoài đời thì tội nghiệp cho Ngân.
* Nhiều diễn viên gạo cội cho biết thực chất thu nhập của diễn viên phim truyền hình không cao và khó có thể giàu. Vậy Thúy Ngân có làm thêm nghề nào khác để có thể bám trụ với nghề?
- Hiện tại Ngân vẫn sống tốt với nghề diễn, nhưng con người phải luôn đi lên và phấn đấu để hoàn thiện mình. Ngân đang có kế hoạch học tập và làm việc mới. Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa hoàn thành nên Ngân chưa tiện chia sẻ với mọi người.
|
* Nhân vật Kiệt do Trung Dũng thủ vai trong phim được lòng khá nhiều bà nội trợ vì vừa hiền lành, yêu thương vợ con lại vừa có bản lĩnh kinh doanh, có trách nhiệm với gia đình vợ. Đây có phải là hình mẫu người đàn ông lý tưởng bên ngoài của Thúy Ngân không?
- Trước đây, những người bạn trai mà Ngân yêu say đắm đều là những người ban đầu Ngân không có thiện cảm tốt, thậm chí là thấy nhạt và không muốn nói chuyện. Còn những người Ngân phải thốt lên “người đàn ông của mình đây rồi” thì khi nói chuyện lại sụp đổ và không biết nói gì hết. Ngân nhận ra khi mình đặt quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều tiêu chuẩn mà họ lại không như mình mong muốn thì sẽ sớm thất vọng. Vì thế, ở thời điểm này Ngân không đặt ra một quy tắc nào trong tình yêu cả. Nếu có chăng Ngân sẽ bị rung động trước một người đàn ông thành đạt và luôn biết phấn đấu trong công việc và cuộc sống.
Ngân quý mến anh Dũng như anh trai. Hiện tại hai anh em và ê-kíp vẫn còn giữ liên lạc, đi ăn trưa và du lịch cùng nhau. Anh Dũng cho Ngân nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng Ngân chưa bao giờ "cảm nắng" anh Dũng hay bạn diễn nào. Ngân nhập tâm cho vai diễn nhưng xác định rõ diễn xuất là chỉ công việc.
* Cảm ơn những chia sẻ của Thúy Ngân!
Bình luận (0)