Tình mẹ - Thơ của Lê Luynh

11/02/2018 09:41 GMT+7

Tình mẹ Năm tháng dài mẹ tần tảo nuôi con Nay con lớn mẹ vẫn còn vất vả Ba ngày xuân mẹ vẫn manh áo vá Dành cho con tất cả sự nguyên lành

Cánh đồng xuân

Gập ghềnh lối nhỏ đường quê
Bàn tay mẹ gọi lúa về trĩu bông
Mùa xuân hy vọng trổ đòng
Nặng vai mẹ gánh ấm lòng chúng con 
                                               
Chới với


Trần trụi quá trước mùa xuân vội hái
Mùa xuân bay mùa xuân đã bay rồi
Em bước đi còn anh thì đứng đợi
Suốt một đời chới với chơi vơi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.