Thơ tình chiều thứ bảy - Thơ của Trần Hạ Vi

24/11/2019 05:00 GMT+7

Sau sáu giờ làm việc chiều thứ bảy  Anh ghé Tim Horton  Cà phê và bánh ngọt  Mùa thu êm đềm như hát  Biển lá vàng xôn xao

Anh đã từng ngẩng lên 
từ trang truyện kiếm hiệp thân quen 
nhẩn nha một dòng tin nhắn 
“Nhớ em!”

Trái bóng tròn sân cỏ cứ lăn
Anh nhặt em từ những bài thơ viết vội 

Cô bé dám nói thơ anh “cà chớn”
Còn anh chỉ muốn hôn em 
Mùa thu đứng nhìn như thể hờn ghen 
Mùa thu thật thà 
gương mặt tròn bầu bĩnh 

Mang mang buồn vui tiết trời lành lạnh 
Anh không thích chó thích mèo 
Chỉ thích ngắm những đôi mắt 
trong veo 
Và yêu em 
Như một phần cuộc sống 

Mưa vuốt má thu mưa cười lẳng lặng 
Anh gói chiếc donut tròn 
gửi một vàng thu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.