Xanh mùa trong nhau - Thơ của Trương Anh Tú

16/12/2018 06:00 GMT+7

Em trong như giọt nước Mà lung linh sắc màu Em mong manh như cỏ Mà động cả đêm thâu.

Anh vẽ em màu nắng
Anh vẽ em màu mây
Bằng bao nhiêu màu nhớ
Từ tháng ngày thơ ngây.

Anh tìm em trong gió
Tìm em trong cơn mưa
Tìm em như con sóng
Hóa sông chảy trong lòng.
Này cánh chim biển biếc
Này cánh buồm xa khơi
Bao bến bờ xa vắng
Có nghiêng về em tôi.

Hỏi từng con đường cũ
Đâu dáng em ngọc ngà
Hỏi phố xưa thầm lặng
Có còn chờ em qua.

Đâu những trang giấy trắng
Thức bao mùa phượng xa
Tiếng đàn từ độ ấy
Tan vào trời bao la…

Em trong như giọt nước
Để lung linh sắc màu
Em mong manh như cỏ
Để xanh mùa trong nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.