Vắng Neymar, PSG bị “nhấn chìm” ở Rennes

19/08/2019 08:29 GMT+7

Nhà vô địch Paris Sait-Germain (PSG) đã phải trả cho những sai lầm hàng thủ với thất bại 1-2 trong cuộc tái đấu với Rennes ở vòng 2 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (19.8, giờ VN).

Câu chuyện về đi hay ở của cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar dường như được gạt qua một bên sau thất bại của PSG trên sân Roazhon Park. Đó là một đội hình “kỳ lạ” được HLV Thomas Tuchel bất ngờ sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 thay vì 4-3-3 vốn đã được các cầu thủ “thuộc lòng”. Sự thay đổi này đã khiến PSG phải trả giá đắt khi hàng thủ quá lơi lỏng đã để Rennes tận dụng triệt để dù nhà vô địch có bàn dẫn trước ở phút 36 nhờ công của tiền đạo Edinson Cavani.

HLV Tuchel đã trả giá cho việc thay đổi sơ đồ chiến thuật

REUTERS

Hàng thủ 3 người đã khiến các hậu vệ Marquinhos, Thiago Silva và Diallo nhiều lần luống cuống trong việc chọn vị trí và để lộ nhiều khoảng trống. Sự thiếu nhất quán này khiến trung vệ Marquinhos liên tiếp mắc lỗi giúp Rennes tận dụng đảo ngược tình thế với 2 pha lập công của Mbaye Niang (phút 44) và Romain del Castillo (phút 48).
Điều đáng nói là nhân vật chính trong cuộc ngược dòng của đội chủ nhà là một tiền vệ Eduardo Camavinga, người mới bước qua tuổi 16. Tài năng trẻ người Angola đóng vai chính ở hàng tiền vệ Rennes và là “chìa khóa” dẫn đến các bàn thắng của đội bóng vùng Brittanny. Sức trẻ của Camavinga hợp cùng kinh nghiệm của Clement Grenier đã giúp tuyến giữa của Rennes không những chống chọi lại dàn sao của PSG mà còn mở ra những cơ hội cho Niang liên tục làm hàng thủ đối phương vất vả.
Sau trận đấu, HLV Julien Stephan của Rennes đã đặc biệt dành lời khen cho Camavinga - cầu thủ đầu tiên được sinh ra từ tháng 1.2002 góp mặt ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, về sự tiến bộ vượt bậc kể từ khi ra mắt đội một vào tháng 4. “Cậu ấy bắt đầu thể hiện sự hòa nhập và phát huy tài năng vào cuối mùa giải trước và xứng đáng có cơ hội góp mặt trong đội hình ở đầu mùa giải này”, nhà cầm quân này nói thêm.

Tài năng 16 tuổi Camavinga (phải) đã để lại nhiều ấn tượng ở hàng tiền vệ Rennes

AFP

Trong khi đó, HLV Tuchel thừa nhận PSG đã không thể hiện những gì tốt nhất và sự thiếu sự quyết đoán của hàng thủ đã dẫn đến thất bại. “Đây là một trận đấu khó khăn. Không phải ai cũng có thể trả lời một trận thua như vậy. Một số cầu thủ mới chỉ có hai tuần tập luyện nên chúng tôi chưa sẵn sàng về thể chất. Rennes đã thể hiện những gi tốt nhất trên sân nhà. Đó là điều bình thường nhưng nó lại gây khó khăn đối với chúng tôi”.
"Ngựa chứng" Balotelli chính thức trở lại Serie A
Chiến thắng trên giúp Rennes “báo thù” thành công cho thất bại ở trận tranh Siêu cúp Pháp trước PSG với tỷ số tương tự trong trận đấu diễn ra ở Trung Quốc. Trong khi đó, thất bại một lần nữa khiến đội bóng thủ đô Paris “méo mặt” trước Rennes khi đội bóng vùng Brittanny từng đánh bại họ trong trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp hồi tháng 5. Đáng nói hơn, trận thua này đã đặt ra những mối hoài nghi về HLV Tuchel trong việc nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo PSG hướng đến tham vọng bá chủ châu Âu. Nó còn có thể dẫn đến một tác động trong việc đi hay ở của siêu sao Neymar.

Kết quả vòng 2 Ligue 1

Rennes 2-1 PSG

Saint-Etienne 1-1 Brest

Reims 0-0 Strasbourg 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.