Vành tai ông Trump dường như đã 'hồi phục kỳ diệu'

Khánh An
Khánh An
29/07/2024 10:50 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phục hồi mạnh mẽ, chưa đầy 2 tuần sau khi ông bị thương ở tai do bị ám sát hụt.

Vành tai ông Trump dường như đã 'hồi phục kỳ diệu'- Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại Florida hôm 26.7

AFP

Chưa đầy 2 tuần sau khi bị một sát thủ bắn vào vành tai, vết thương của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lành rất nhanh và dường như đã hồi phục hoàn toàn, theo trang News.com.au đưa tin ngày 29.7.

Trong vụ ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa bị ám sát hụt, tay súng Thomas Matthew Crooks khai hỏa 8 phát từ khẩu súng trường kiểu AR-15 khi ông Trump vận động tranh cử tại thị trấn Butler (bang Pennsylvania) hôm 13.7.

Vành tai và mặt ông Trump dính máu và nhanh chóng được mật vụ sơ tán, còn tay súng bị bắn hạ.

Sau đó ông Trump cho biết viên đạn đã trúng vành tai khiến ông bị thương. Trong những ngày sau đó, ông xuất hiện với miếng băng lớn trên tai phải. Hình ảnh này trở thành biểu tượng khi những người hâm mộ ông bắt chước đeo miếng băng tương tự.

Cựu ngôi sao quần vợt Mỹ gốc Cộng hòa Czech Martina Navratilova khi đó chỉ trích đó là "màn PR" nhằm gây ấn tượng với cử tri.

Vành tai ông Trump dường như đã 'hồi phục kỳ diệu'- Ảnh 2.

Vành tai phải ông Trump dường như đã lành hẳn

AFP

Sau đó, ông Trump dùng một miếng băng nhỏ hơn và có màu da. Chưa đầy 2 tuần sau, ông xuất hiện và dường như đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Tại hội nghị bảo thủ của tổ chức Turning Point Action tại Florida hôm 26.7, cựu tổng thống xuất hiện mà không còn miếng băng, với vành tai dường như đã lành hẳn.

Ông xuất hiện tại sự kiện này trong bối cảnh có những phát biểu khác nhau về việc liệu ông thực sự trúng viên đạn hay mảnh vỡ từ viên đạn. Thậm chí có người nghi ông bị thương do mảnh thủy tinh, hoặc bị thương do mật vụ xô ngã để che chắn.

Ông Trump hứa nếu ông tái đắc cử, dân Mỹ sẽ không cần bàu cử nữa

Cục điều tra liên bang (FBI) xác nhận rằng ông đã bị trúng đạn. Cụ thể, FBI ra thông cáo xác nhận rằng thứ bắn trúng tai cựu tổng thống là một viên đạn, "dù còn nguyên vẹn hay đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ".

Đến ngày 27.7, ông tuyên bố sẽ trở lại vận động ngoài trời với sự bảo vệ bổ sung của mật vụ, dù lực lượng này khuyến cáo ông chỉ nên tổ chức trong nhà.

"Tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc vận động ngoài trời, và Cơ quan Mật vụ đã đồng ý tăng cường đáng kể hoạt động của họ. Họ rất có năng lực về việc này. Không ai có thể được phép ngăn chặn hoặc cản trở quyền tự do ngôn luận hoặc tụ tập", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo Đài Fox News, chiến dịch của ông Trump sẽ tổ chức cuộc vận động tranh cử tại thị trấn Harrisburg (Pennsylvania) vào ngày 31.7. Sự kiện diễn ra tại sân vận động New Holland có mái che, mở cửa lúc 14 giờ (giờ địa phương) và dự kiến ông Trump sẽ phát biểu vào lúc 18 giờ.

Trong một diễn biến khác, người bị thương thứ 2 trong vụ ám sát ông Trump vừa xuất viện, nhưng vẫn đang hồi phục, theo Đài NBC.

Phát ngôn viên Dan Laurent của Mạng lưới Y tế Allegheny cho hay bệnh nhân David Dutch đã rời Bệnh viện Đa khoa Allegheny hôm 24.7 và bệnh nhân James Copenhaver xuất viện 2 ngày sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.