Lũ rút đã 4-5 ngày, nhưng ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, những lớp bùn non đặc quánh vẫn nằm nguyên từ nhà, đến ngõ, tận đường đi… ngăn không cho người dân có thể di chuyển. Người già, trẻ em sau hôm bão đến nay vẫn không dám đặt chân ra đường vì bùn non ngập đến gối ngay trong sân nhà. Không có cách nào khác, người dân đành nằm nhà, chờ nắng thêm nhiều ngày nữa cho lớp bùn non khô lại, mới có thể bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ.
Dưới đây là một vài hình ảnh mà PV Thanh Niên Online ghi lại khi người dân Đại Hồng, Đại Lộc chống chọi với bùn non sau lũ:
Sân vận động, nơi thường có những cuộc giao tranh bóng đá nảy lửa giữa các thôn với nhau, giờ biến thành một dòng sông bùn non |
Ngay trước ngõ là rác và bùn non |
Bùn đặc quánh trong sàn nhà |
|
Người lớn, trẻ em phải suốt ngày vật lộn với bùn non |
Trường học trong ngoài đều ngập trong bùn non |
Phụ huynh, thầy cô giáo phải tích cực kéo bùn non để sớm trả lại môi trường học tập cho học sinh, con em mình nhưng lớp bùn quá dày đặc |
Mở đường đi vào làng trên lớp bùn non
|
Phơi số bắp bị ngập lụt còn sót lại ngay trên lóp bùn non đậm đặc |
Bài ảnh: Diệu Hiền
Bình luận (0)