EURO 2024

Vất vả hạ Thụy Sĩ, đội tuyển Anh điền tên vào bán kết sau loạt luân lưu

07/07/2024 01:42 GMT+7

Đội tuyển Anh thắng 5-3 trước Thụy Sĩ trên chấm luân lưu, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, qua đó góp mặt ở bán kết EURO 2024.

Trận tứ kết diễn ra lúc 23 giờ ngày 6.7 là màn thư hùng giữa hai đội đang ngược chiều nhau ở EURO 2024. Trong khi Thụy Sĩ được ngợi khen với lối chơi khoa học đã ngáng đường nhiều ông lớn, Anh lại bị chỉ trích bởi lối chơi nặng về phòng ngự, tấn công đơn điệu, phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân.

Dù bị chê trách ở khâu chiến thuật, HLV Gareth Southgate vẫn không thay đổi sơ đồ chiến thuật và cách dùng người. Vẫn là bộ tứ Phil Foden, Bukayo Saka, Harry Kane và Jude Bellingham trên hàng công, còn ở tuyến giữa và hàng thủ, nhân sự không thay đổi.

Vất vả hạ Thụy Sĩ, đội tuyển Anh điền tên vào bán kết sau loạt luân lưu- Ảnh 1.

Bellingham bị hậu vệ Thụy Sĩ "chăm sóc" rất kỹ

AFP

Cách tiếp cận của Anh cũng không khác các trận trước, khi học trò HLV Southgate đá chặt chẽ ở sân nhà, chỉ đẩy cao tấn công ở một số thời điểm. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng chơi cầm chừng, tập trung quân số ở tuyến giữa và chủ yếu đá phản công.

Thế trận toan tính và thận trọng của Anh và Thụy Sĩ khiến hiệp 1... không có gì để nói. Anh chỉ có đôi lần tiếp cận được cầu môn của Yan Sommer nhờ nỗ lực qua người đơn độc của Saka và Foden, nhưng hàng thủ Thụy Sĩ đã chơi kỷ luật để giải nguy. Ngược lại, việc tập trung quân số để pressing và phòng ngự cũng khiến Thụy Sĩ không thể tấn công sắc sảo như trận gặp Ý.

Đội bóng của HLV Murat Yakin chỉ cầm bóng 45% và trông chờ ở khả năng phân phối bóng của Granit Xhaka, nhưng chừng đó là không đủ để khoan vỡ hàng thủ mới lọt lưới 2 bàn từ đầu giải của Anh.

Vất vả hạ Thụy Sĩ, đội tuyển Anh điền tên vào bán kết sau loạt luân lưu- Ảnh 2.

Thụy Sĩ phòng ngự kín kẽ

AFP

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi khi một đội không muốn đẩy cao tấn công (Thụy Sĩ), đội còn lại muốn tấn công nhưng lại thiếu giải pháp (Anh). Bộ ba Bellingham, Saka và Foden bị chia cắt, Kane lạc lõng, còn Declan Rice hay Kobbie Mainoo phải lùi về đánh chặn, không thể tổ chức lối chơi. 

Khi Anh còn đang loay hoay, Thụy Sĩ đã có bàn thắng mở tỷ số từ một trong những pha tấn công sắc nét hiếm hoi. Phút 75, Dan Ndoye đi bóng nỗ lực ở cánh phải rồi căng ngang vào trong. John Stones phá bóng lỗi, tạo điều kiện để Breel Embolo băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. 

Ở thế chân tường, HLV Southgate tung cả Cole Palmer, Luke Shaw và Eberechi Eze vào sân. Anh gây áp lực, dồn Thụy Sĩ về sân nhà, trước khi Saka gỡ hòa với pha xử lý đẳng cấp. Phút 80, tiền đạo của Arsenal cầm bóng ở ngoài vòng cấm, rê một nhịp trước khi sút xa chéo góc cực hiểm, gỡ hòa 1-1 cho Anh. 

Vất vả hạ Thụy Sĩ, đội tuyển Anh điền tên vào bán kết sau loạt luân lưu- Ảnh 3.

Saka giải cứu "Tam Sư"

AFP

Đây cũng là tỷ số chung cuộc, trước khi trận tứ kết này có kịch bản giống 2 trận trước: bước vào hiệp phụ. Trận đấu càng kéo dài, Anh và Thụy Sĩ càng đá thực dụng và khô khan hơn. Trong hiệp phụ thứ nhất, Anh chỉ có một cơ hội với cú sút chân trái không thắng được thủ môn Sommer của Bellingham, trong khi Thụy Sĩ không có cơ hội nào. 

Ngược lại ở hiệp phụ thứ hai, đến lượt Anh không lên bóng hiệu quả, còn Thụy Sĩ có quyền tiếc nuối khi ở phút 118, Xherdan Shaqiri đã sút phạt góc dội xà ngang khung thành của Jordan Pickford. Thủ môn Pickford sau đó phải đổ người cứu thua trước pha sút xa rất căng của Zeki Amdouni ngay trước khi trận đấu khép lại.

Hòa 1-1 sau 120 phút, Anh và Thụy Sĩ kéo nhau vào loạt đá luân lưu. Tại đây, "Tam Sư" đã bản lĩnh hơn khi thắng 5-3 chung cuộc. Anh sẽ có mặt ở bán kết EURO 2024. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.