U.19 Hà Nội để thua U.19 SLNA trên chấm luân lưu 11 m

02/05/2023 11:43 GMT+7

Sớm vươn lên dẫn trước 1-0 nhưng sai lầm của hàng thủ đã khiến U.19 SLNA bị U.19 Hà Nội gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng trong trận bán kết U.19 quốc gia diễn ra lúc 15 giờ chiều nay. Trên chấm 11 m, U.19 SLNA đã vượt qua U.19 Hà Nội 5-4, ghi tên mình vào chơi trận chung kết.

XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=7h_RYgL8jDk

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Đối đầu nhau trong trận bán kết 1, U.19 Hà Nội được đánh giá cao hơn U.19 SLNA nhờ có được phong độ cao thời gian qua. Trong khi đó, đội bóng trẻ thành Vinh vẫn luôn là đối thủ đáng gờm ở các giải trẻ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.19 Hà Nội chính là đội kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn đối thủ. Sự cơ động của Trung Thành, Quang Duyệt và Văn Vẫn như thường lệ giúp cho đội bóng trẻ thủ đô gần như nắm thế chủ động hoàn toàn.

U.19 Hà Nội để thua U.19 SLNA trên chấm luân lưu 11 m - Ảnh 2.

U.19 SLNA bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số

KHẢ HÒA

Trong khi đó, U.19 SLNA lại chơi cầm chừng và chờ đợi thời cơ. Khi thế trận đang khá cân bằng, cả hai đội đều không có tình huống tấn công nào nguy hiểm thì đội bóng trẻ thành Vinh bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Phút 16, tiền vệ Văn Quý đi bóng ngay trước vòng 16m50, trước khi tung ra cú sút khó hạ gục thủ môn bên phía U.19 Hà Nội.

Sau bàn thua bất ngờ, U.19 Hà Nội nhanh chóng xốc lại tinh thần, cố gắng cầm bóng thật nhiều triển khai lối chơi. Khi mà những tình huống tấn công trung lộ bị đánh chặn quá dễ dàng, U.19 Hà Nội chuyển sang bóng bổng và tấn công biên. Tuy nhiên, sự cố gắng của những tiền đạo có chiều cao như Trí Phong hay Anh Tuấn đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Quyết tâm tìm bàn gỡ của U.19 Hà Nội thể hiện rõ trong từng pha bóng. Từ những pha tấn công biên, trung lộ cho đến những cú sút xa của các cá nhân đều không thành công. Ở đó, sự vội vàng của các cầu thủ trẻ U.19 Hà Nội đã không một lần giúp họ thành công trong việc tìm hướng vào khung thành U.19 SLNA.

U.19 Hà Nội để thua U.19 SLNA trên chấm luân lưu 11 m - Ảnh 3.

U.19 Hà Nội (áo vàng) có bàn san bằng tỷ số ở phút bù giờ cuối cùng

KHẢ HÒA

Khi mà tất cả nghĩ đến kết quả thắng 1-0 cho U.19 SLNA, U.19 Hà Nội bất ngờ có được bàn gỡ 1-1. Xuất phát từ sai lầm thủ môn Hữu Hậu, tiền vệ Quang Duyệt nhanh chóng tận dụng cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay phút bù giờ cuối cùng.

U.19 Hà Nội để thua U.19 SLNA trên chấm luân lưu 11 m - Ảnh 4.

Thủ môn Hữu Hậu xuất sắc trên chấm luân lưu 11 m, giúp U.19 SLNA vào chung kết

KHẢ HÒA

Không thể phân định thắng thua sau hai hiệp chính, hai đội phải dẫn nhau vào loạt đấu súng định mệnh. Trên chấm 11 m, U.19 SLNA đã giành chiến thắng chung cuộc 5-4 để giành quyền vào chơi trận chung kết của giải.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

U.19 Hà Nội vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch. Đường đi của họ ở vòng chung kết (VCK) quá thuận lợi khi đứng đầu bảng A trên U.19 Đà Nẵng, U.19 Khánh Hòa và chủ nhà Tây Ninh, bước vào tứ kết đội bóng thủ đô cũng thắng dễ U.19 Đồng Tháp mà không phải mất nhiều sức. Chính vì 4 trận đều thể hiện sự trên chân so với các đối thủ nên dù đá lúc 15 giờ nắng nóng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thể lực của các học trò HLV Dương Hồng Sơn.

U.19 Hà Nội- SLNA: Đại chiến giữa 2 thế lực mạnh nhất bóng đá trẻ - Ảnh 1.

Nguyễn Trung Thành (10) là nhạc trưởng của U.19 Hà Nội

Khả Hòa

Thế nhưng chiều nay U.19 Hà Nội sẽ gặp một khắc tinh có thể xem là một thế lực không hề thua kém mình, chính là U.19 SLNA. Trong hệ thống giải U.19 quốc gia, nếu Hà Nội đã 6 lần vô địch thì SLNA cũng có 6 lần liên tiếp từ năm 2018 đến nay vào bán kết. Còn nếu xét rộng hơn hệ thống các giải trẻ thì đội bóng xứ Nghệ thực sự là một tượng đài sừng sững khi chinh phục ngôi vô địch hầu hết các giải từ U.15 đến U.19 trong nhiều năm qua.

U.19 Hà Nội- SLNA: Đại chiến giữa 2 thế lực mạnh nhất bóng đá trẻ - Ảnh 2.

Nguyễn Hà Anh Tuấn (27), mũi nhọn lợi hại của U.19 Hà Nội

Khả Hòa

U.19 Hà Nội mạnh và đồng đểu, các tuyến đều có những thủ lĩnh như Lê Văn Hà và Nguyễn Cảnh Tài chỉ huy hàng thủ, án ngự vững vàng trước cầu môn Nguyễn Bình Quang Vinh. Hai cánh có Vi Văn Dung và Nguyễn Sỹ Đức lên xuống nhịp nhàng, trục giữa với Lê Văn Quang Duyệt và Nguyễn Trung Thành kiểm soát khu trung tuyến cùng sự cơ động của Nguyễn Xuân Toàn, Trần Văn Vẫn, Nguyễn Hà Anh Tuấn và sự làm tường rất hay của Lê Trí Phong khi xử lý ở tuyến trên. Đến giờ các mũi nhọn của U.19 Hà Nội đều đã khai hỏa, trong đó Anh Tuấn đã có 4 bàn dẫn đầu giải Vua phá lưới.

U.19 Hà Nội- SLNA: Đại chiến giữa 2 thế lực mạnh nhất bóng đá trẻ - Ảnh 3.

Nguyễn Xuân Toàn (9) với những pha đi bóng tốc độ

Khả Hòa

Trong khi đó, với sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Vinh, đội bóng xứ Nghệ khởi đi có phần kỹ lưỡng. Họ đã lần lượt hòa U.19 Thanh Hóa, thắng U.19 Bình Dương và hòa U.19 Đồng Tháp nhẹ nhàng khiến nhiều người nghĩ rằng U.19 SLNA đang "giấu bài". Đến trận gặp U.19 Bình Phước, đội bóng trẻ thành Vinh cũng không quá khó khăn để hạ gục đối thủ nên sức mạnh của họ chỉ có thể kiểm chứng thực sự vào chiều nay.

U.19 Hà Nội- SLNA: Đại chiến giữa 2 thế lực mạnh nhất bóng đá trẻ - Ảnh 4.

Trương Văn Tuyển (7) với lối đá phảng phất hình ảnh của Trọng Hoàng

Khả Hòa

Ngoài chân sút Nguyễn Quang Vinh đã ghi 3 bàn bám sát giải Vua phá lưới, đội hình của U.19 SLNA đáng chú ý sẽ là 2 mũi tấn công biên rất xông xáo Trương Văn Tuyển và Lê Văn Quý, bên cạnh đó là sự cơ động của Nguyễn Quang Lực hoặc Phan Duy Hào. Dĩ nhiên U.19 SLNA đá tốt còn do vai trò nhạc trưởng tổ chức rất hay của Ngô Văn Bắc và khả năng thu hồi bóng của Lê Đình Long Vũ. Ở 2 cánh, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Mai Hoàng cũng chơi khá chắc chắn cùng trung vệ với tuyển thủ U.20 Việt Nam Lê Nguyên Hoàng và chốt chặn Võ Tiến Thắng, tạo thành vành đai cứng cáp trước khung thành thủ môn Nguyễn Hữu Hậu.

U.19 Hà Nội- SLNA: Đại chiến giữa 2 thế lực mạnh nhất bóng đá trẻ - Ảnh 5.

Liệu niềm vui của U.19 SLNA chiều nay sẽ tiếp tục?

Khả Hòa

3 năm liền từ 2021 đến nay, U.19 Hà Nội và U.19 SLNA đều gặp nhau ở VCK U.19. Năm 2021 tại Bình Dương, U.19 SLNA đã thắng U.19 Hà Nội 5-3 trong một trận đấu tứ kết "điên rồ" mà Nguyễn Hà Anh Tuấn, người đang ghi nhiều bàn thắng của Hà Nội, cũng từng có 1 bàn vào lưới SLNA năm đó. Còn năm rồi U.19 Hà Nội và U.19 SLNA đã hòa nhau 0-0 tại sân PVF, Lần này theo như giám đốc kỹ thuật Hà Nội Hoàng Văn Phúc, cựu HLV trưởng đội U.23 Việt Nam: "Trận đối đầu nhau ở bán kết U.19 không chỉ là sự phân định hơn thua giữa 2 đội mà còn muốn khẳng định vào thời điểm này ai mới là thế lực bóng đá trẻ tốt nhất Việt Nam".

U.19 Hà Nội- SLNA: Đại chiến giữa 2 thế lực mạnh nhất bóng đá trẻ - Ảnh 6.

Nguyễn Quang Vinh (9) đang cạnh tranh giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng

Khả Hòa

Đây cũng là một trận thú vị khi người con của Nghệ An là HLV Dương Hồng Sơn, đang dẫn dắt U.19 Hà Nội, sẽ lần đầu tiên đối đầu với đội bóng quê hương ở VCK U.19. Hai lần giải U.19 trước đây người dẫn dắt U.19 Hà Nội là HLV Nguyễn Sỹ Hải và Lê Đức Tuấn. 

Truyền hình FPT và YouTube thể thao 360 của Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp từ 15 giờ chiều nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.