VĐV nhảy xa sốc nặng khi bị dọa giết trước khi thi đấu Olympic

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/08/2024 07:58 GMT+7

VĐV nhảy xa Jovan van Vuuren tiết lộ rằng anh đã nhận được những lời dọa giết nhắm vào bản thân và những người thân gia đình trước khi bước vào thi đấu tại Olympic 2024 ngày 4.8.

Van Vuuren, VĐV người Nam Phi từng là ứng cử viên giành huy chương sau khi nhảy xa nhất 8,30 m vào tháng 3, đã cố kìm nước mắt vài lần khi kể về cơn ác mộng bắt đầu vào khoảng 17 giờ ngày 3.8. "Tôi nhận được tin nhắn và lời đe dọa giết người", Van Vuuren tiết lộ, đồng thời nói thêm rằng những tin nhắn được thực hiện trên WhatsApp cũng nhắm vào những người thân và nhắc đến một người bạn thân đã qua đời vào năm 2018.

VĐV nhảy xa sốc nặng khi bị dọa giết trước khi thi đấu Olympic- Ảnh 1.

Jovan Van Vuuren đã nhận được lời dọa giết 1 ngày trước khi thi đấu tại Olympic 2024

AFP

Van Vuuren không cung cấp thông tin chi tiết về nội dung của các tin nhắn, nhưng cho biết anh đã báo cáo ngay với ban quản lý đội tuyển Nam Phi và cung cấp ảnh chụp màn hình các tin nhắn. "Tôi đã đưa tất cả bằng chứng cho Sascoc (Ủy ban Olympic Nam Phi). Hy vọng ban quản lý đội và Đại sứ quán Nam Phi tại Pháp sẽ giải quyết vấn đề này", VĐV này cho biết.

Đội tuyển Nam Phi xác nhận Van Vuuren và các thành viên trong gia đình đã nhận được những lời đe dọa đê tiện thông qua WhatsApp. "Sascoc nhận thức được các mối đe dọa và đã hỗ trợ vô điều kiện cho VĐV. Anh ấy cũng đang nhận được tư vấn từ các nhà tâm lý của đội. Ngoài ra, vụ việc đã được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cảnh sát, để điều tra", Sascoc cho biết.

VĐV nhảy xa sốc nặng khi bị dọa giết trước khi thi đấu Olympic- Ảnh 2.

Van Vuuren sớm bị loại ở Olympic 2024

AFP

Van Vuuren chia sẻ rằng anh đã bị sốc bởi những tin nhắn: "Tôi không quen với những thứ như thế. Nó khiến tôi bị sốc. Rất nhiều cuộc tấn công cá nhân và đe dọa giết người, đặc biệt là liên quan đến quá khứ của bạn tôi và cáo buộc sử dụng doping. Tôi là một VĐV, luôn nỗ lực tập luyện để có mặt ở đây".

Van Vuuren và người bạn thân nhất của anh ở Bloemfontein luôn mơ ước được tham dự Olympic. Nhưng vào năm 2018, bạn của anh bất ngờ tự tử. Vì vậy, Van Vuuren đã mang giày chạy của bạn mình đến Paris để có thể tham dự Olympic năm nay. Tuy nhiên, cú nhảy tốt nhất của Van Vuuren chỉ đạt 7,70m và sớm bị loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.