Thành phố Cố Đô đang rực rỡ sắc xuân đón chào năm mới.
Những ngày gần đây, TP.Huế đang trải qua tiết trời se lạnh đầu xuân cùng cái rét đậm đến từ không khí lạnh đầu mùa như ùa vào từng ngõ ngách. Điều này không làm giảm đi tình thần đón tết của người dân xứ Huế mà còn mang đến một không khí tết đậm chất Huế.

Nhiều người che dù đứng chụp hình Tết dưới mưa
Ảnh: Võ Hiếu

Nhiều người dân Huế nói vui: "Tết ở Huế mà không mưa thì không phải Tết"
Ảnh: Võ Hiếu
Không khí tết ở Huế năm nay có phần đặc biệt hơn khi đây là cái Tết đầu tiên của Huế với tư cách thành phố trực thuộc trung ương.

Người dân hẻm 2/42 Đào Tấn đã trang trí tiểu cảnh đẹp mắt từ rất sớm mặc dù dự báo thời tiết báo sẽ có mưa lạnh tràn vè
Ảnh: Võ Hiếu
So với những năm trước, tết ở Huế năm nay có vẻ rộn ràng hơn. Các tuyến phố cho đến những hẻm nhỏ, vào từng căn nhà đều được trang hoàng lộng lẫy, mang lại sự ấm cúng của ngày tết đến xuân về.

Ông Trương Văn Bảo (thị trấn Khe Tre, huyện Phú Lộc) đang tất bật chuẩn bị những chậu hoa đẹp mắt cho đợt tết Ất tỵ 2025
Ảnh: Võ Hiếu

Trong khi đó, vợ ông Bảo đang chăm chút cho từng chiếc bánh chưng dành để thờ cúng ông bà theo phong tục truyền thống người Việt trong ngày tết
Ảnh: Võ Hiếu
Dù không khí có rét, người dân Huế vẫn giữ gìn những nét đẹp truyền thống trong ngày tết. Họ vẫn cùng nhau gói bánh chưng, đi chùa, thăm họ hàng, tạo nên một không khí gia đình ấm cúng.
Bình luận (0)