Kính gửi: Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời
Con tên: Hoàng Đan Kim - Học sinh lớp 7A3 - Trường THCS Chánh Hưng (TP.HCM)

Đan Kim chăm chú viết Lá thư tâm sự, gửi vào từng trang giấy những suy nghĩ, ước mơ và khát vọng của mình
ẢNH: NVCC
Trải qua 5 năm đại dịch Covid-19, nay con được 13 tuổi, là chị hai của 2 em nhỏ. Hiện tại con đang sinh sống cùng bà nội và mẹ. Từ khi ba không còn bên cạnh, cuộc sống của 4 mẹ con con gặp không ít khó khăn. Đôi khi con cảm thấy rất buồn và tủi thân, mặc cảm khi nhìn thấy bạn bè được ba đưa đón đi học, được ba động viên mỗi khi gặp chuyện không vui trên lớp. Con ước rằng gia đình mình có thể quay trở lại những ngày vui vẻ trọn vẹn như trước đây.
Nhưng con hiểu rằng thời gian không thể nào quay ngược lại được, vì vậy con chỉ còn cách phải cố gắng sống thật tốt để ba ở nơi xa có thể yên lòng. Năm học vừa qua con đã cố gắng phấn đấu đạt danh hiệu học sinh giỏi để gia đình được vui. Mỗi khi con nhìn thấy các bạn khoe thành tích học tập cho ba mẹ xem, còn riêng con chỉ biết đứng lặng nhìn, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ không được khóc, không được phép yếu đuối. Đôi lúc con từng nghĩ, chỉ cần lớn thật nhanh thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhưng càng lớn, con càng nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như mình mong muốn. Và rồi con rất sợ tương lai. Sợ không học giỏi, sợ mẹ không lo được cho mình và con đường đại học phải từ bỏ những ước mơ mình yêu thích.
Những suy nghĩ ấy cứ lặp lại nhiều lần khiến nhiều đêm con phải trăn trở. Nếu cứ sống mãi trong nỗi sợ hãi của bóng đêm thì chẳng bao giờ tìm thấy cầu vồng phía trước. Trải qua bao đau thương mất mát con đã lớn lên trong vòng tay yêu thương nuôi dưỡng của gia đình và cùng sự quan tâm giúp đỡ của các cô chú mạnh thường quân. Nay con dần trưởng thành, nghiêm túc hơn trong việc học, đưa ra được mục tiêu phấn đấu cho bản thân, không còn là cô bé ngày thơ nhút nhát 8 tuổi ngày nào.
Mỗi khi con thấy mẹ phải vất vả vì tụi con đưa đón 3 chị em con đi học, con rất thương mẹ và biết trân quý những gì mình đang có. Điều mong mỏi lớn nhất của con không phải có 1 gia đình cuộc sống hoàn hảo, mà là đủ bản lĩnh tự tin vượt qua những ngày khó khăn để chinh phục ước mơ. Ngôn ngữ thứ 2 con chọn là tiếng "Thailand", nhiều lần con bị mẹ phản đối vì cho là không giống ai, con chỉ dám xin mẹ ít tiền tiêu vặt để lén mua vài quyển sách và quyển tập viết tự học online trên mạng vào những lúc con rảnh rỗi, để vẽ nên ước mơ khao khát vào giảng đường đại học, được tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức và ngoại ngữ vững chắc để sau này làm nền tảng có một công việc mình yêu thích có thể là ngoại giao quốc tế.
Con được anh Huỳnh Tấn Phước trích phần học bổng để bảo trợ cho con học tập. Con xem anh Phước như là 1 anh trai lớn và là tấm gương sáng để con noi theo, không chùn bước trong mọi hoàn cảnh khó khăn, học tập nghiêm túc mới cho ta tương lai phía trước để tự thay đổi nghịch cảnh của số phận. Con mong sau này con sẽ trở thành người có ích cho xã hội và đỡ đần thay mẹ lo cho 2 em, đền đáp công ơn những người đã từng yêu thương giúp đỡ cho con.
Con hy vọng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời vững mạnh để chăm lo cho các em nhỏ chuẩn bị đến trường cho đến khi vào đại học.
Hoàng Đan Kim
Bình luận (0)