Chuyện là khi bà Megan Howard đang cho em bé ăn sáng trong bếp thì có chút việc phải ra phòng ngoài; đúng lúc đó chú vẹt Willie bỗng bật dậy đập cánh dữ dội và la lên "mẹ ơi, em bé". Bà Howard ngoái lại thì thấy đứa trẻ mặt mày tím ngắt vì bị nghẹn thức ăn. Nhanh như cắt, bà dùng phương pháp sơ cứu tại chỗ trước khi gọi bác sĩ đến can thiệp. Hãng AP cho biết đứa trẻ bình phục ngay sau đó và chú vẹt tinh khôn kia nghiễm nhiên trở thành vị cứu tinh. Điều đáng nói là tại buổi lễ trao giải thưởng cho "anh hùng Willie" còn có sự hiện diện của cả Thống đốc tiểu bang Bill Ritter và Thị trưởng thành phố John Hickenlooper.
C.Nhung
Bình luận (0)