Do quá trình công nghiệp hóa, một lượng lớn ruộng lúa đã bị thu hồi để xây dựng nhà máy. Ông Lâm phải lên thành phố làm thợ xây, vợ ông là bà Hà cũng làm công nhân. Họ cũng đã có tuổi, môi trường làm việc không đủ tiêu chuẩn trong nhà máy đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sinh sản của Hà, điều này dẫn đến khó khăn trong việc sinh con.
Phim ngắn "Vết dột"
Câu chuyện bắt đầu khi họ trở về nhà sau một lần khám thai. Mối quan hệ của họ vốn đã gặp trục trặc, lại bị đẩy đến bờ vực bế tắc khi họ được thông báo rằng bà Hà bị sảy thai.
Đêm đó trời mưa. Một "vết dột" xuất hiện trên trần nhà tồi tàn, đổ nát. Bà Hà muốn chồng sửa lại nhưng ông lại chọn cách mua thuốc để bày tỏ sự lo lắng. Ông Lâm lầm tưởng rằng tâm trạng không tốt của vợ mình xuất phát từ mong muốn có con cùng với sự mâu thuẫn trong quan điểm của họ về công việc.
Đến đêm, vết dột càng lớn hơn nhưng Ông Lâm dường như không để ý đến. Ông ưu tiên tìm việc làm và quyết định trở về thành phố để kiếm tiền. Ông bỏ lại vợ một mình với mái nhà chưa được sửa. Bà Hà vật lộn với những định kiến xã hội, sự vô tâm của chồng và sự cô đơn trong ngôi nhà này.
Một ngày nọ, bà Hà được thông báo rằng ông Lâm bị tai nạn lao động. Bà đã đưa chồng về nhà và chăm sóc rất tình cảm. Ông Lâm vẫn không để ý đến sự thay đổi của vợ và hỏi bà về loại thuốc mà mình đã mua trước đây. Bà Hà cảm thấy tổn thương và trả lời rằng bà đã vứt nó đi. Ông Lâm trở nên buồn bã và suy nghĩ rất nhiều.
Một ngày khác, ông Lâm gặp cơn ác mộng trong đó vợ mình bị sảy thai khi đang sửa mái nhà. Ông thức dậy và phát hiện ra rằng vợ mình vẫn giữ những thang thuốc. Ông quyết định chuẩn bị thuốc cho vợ và giải thích sự hiểu lầm của mình với bà. Vài tuần sau, ông Lâm đã bình phục sau chấn thương. Hôm đó lại là một ngày mưa, ông trèo lên mái nhà và sửa vết dột với sự dõi theo của vợ.
Bình luận (0)