Em năm nay cũng 19 tuổi, độ tuổi của em chưa thể gọi là chín chắn nhưng cũng biết suy nghĩ về những chuyện mình làm và cũng muốn có một tình yêu.
Em thật sự rất đau lòng khi nghĩ về hoàn cảnh của mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nhà lại đông người nên em rất mặc cảm. Chỉ học hết lớp 12, em phải nghỉ học để đi làm phụ giúp ba mẹ có thêm kinh phí nuôi các em ăn học, bởi là chị cả nên trách nhiệm của em rất to lớn. Hiện nay em cũng có việc làm và đang đi làm.
Em quen biết anh qua chị họ của em, thường hay liên lạc qua internet, gặp gỡ anh và đi chơi cùng, qua nhiều lần tiếp xúc em biết mình đã yêu anh. Anh đã tốt nghiệp đại học được 2 năm, có công việc ổn định (anh là lập trình viên của một công ty), là người lịch sự, đàng hoàng, biết quan tâm đến người khác, và có một cách nói chuyện rất Huế (có lẽ đây là điểm quyến rũ ở anh ấy). Hiện tại anh ấy sống một mình. Em có hỏi thăm về gia đình của anh nhưng anh không bao giờ nói và sẽ giận nếu như em cứ hỏi. Nhiều khi em nghĩ đó là một chuyện không vui mà anh không muốn nhắc đến, nhưng đôi khi em cũng có nghĩ đó là chuyện gì đó hơi mờ ám...
Em nghĩ rằng nếu yêu ai đó thì phải tìm hiểu, nhưng em và anh ấy đang chỉ ở mức tình bạn, còn tình cảm thì hiện tại chỉ nảy sinh ở riêng em, nên chuyện anh ấy không muốn nói đó cũngg là hợp lý. Nhiều lúc em cũng muốn bỏ cuộc cho rồi, nhưng trái tim em không thể làm như thế được, em đã yêu anh ấy thật lòng. Tuy nhiên, em cũng rất sợ phải nói ra hoàn cảnh của mình. Địa vị, sự giàu nghèo là mặc cảm trong em, là sự cản trở rất lớn đối với em, dù em cũng biết tình yêu thật sự không liên quan đến những điều ấy, nhưng em vẫn thấy có một cái gì đó vô hình cản trở.
Em rất yêu gia đình mình và em cũng muốn có một tình yêu thật sự và em muốn người em yêu cũng yêu quý gia đình em. Em phải làm sao đây? Nhiều lần em muốn nói ra những điều mà trái tim em thầm nói, nhưng sợ sự thật phũ phàng. Em phải làm sao để anh ấy hiểu những gì em muốn nói và đáp lại tình yêu của em dành cho anh ấy, có phải là em ngốc lắm không?
Yêu như vậy có mù quáng không? Em đang rất buồn và cô đơn lắm, em không biết chia sẻ cùng ai, em mong qua bức thư sẽ nhận được những lời khuyên và sẽ được chỉ vẽ phải làm thế nào cho đúng.
Kim Thanh
Những đóng góp, chia sẻ với Kim Thanh, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode).
Bình luận (0)