Vì sao Bóng đá Ba Lan... không khá?

04/11/2012 06:15 GMT+7

(TNO) Rút cuộc, những cái lợi mà ai cũng thấy từ vinh dự đăng cai một giải đấu lớn như Euro, đã không đem lại cho bóng đá Ba Lan điều gì tích cực.

(TNO) Rút cuộc, những cái lợi mà ai cũng thấy từ vinh dự đăng cai một giải đấu lớn như Euro, đã không đem lại cho bóng đá Ba Lan điều gì tích cực.

>> Ba Lan 1-1 Anh: HLV Hodgson đổ thừa cho mặt sân
>> Ukraine và Ba Lan: Lỗ nặng vì Euro 2012!
>> HLV Ba Lan ra đi

 
Cặp bài trùng Michel Platini (phải) và Zbigniew Boniek - Ảnh: AFP 

Đâu lại vào đấy. Sân bãi vắng ngắt, khi mà bầu không khí Euro cách đây vài tháng đã không truyền được cảm hứng mới cho giới hâm mộ bóng đá Ba Lan, vốn đã "lãnh cảm" từ quá lâu rồi. Nhìn vào các cúp châu Âu, không thấy đại diện Ba Lan nào. Tất cả đều đã dừng chân trước khi giai đoạn đấu loại kết thúc hồi cuối tháng 8. Đã nhiều năm liền, chứ đây không phải là lần đầu tiên như vậy.

Những ngày qua, báo chí Ba Lan cố "lên giây cót", khi cựu danh thủ Ba Lan Zbigniew Boniek trúng cử chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ba Lan. "Không có cái lợi nào hơn, khi người lãnh đạo bóng đá Ba Lan chính là bạn thân của người lãnh đạo bóng đá châu Âu". Báo chí Ba Lan nhắc lại những năm tháng hào hùng trên sân cỏ của Boniek, khi ông cùng sát cánh với Michel Platini trong màu áo Juventus.

Boniek chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết cúp C1 châu Âu 1985. Ông kiếm được quả phạt đền. Và Platini sút chính xác để ghi bàn duy nhất thắng Liverpool. Juventus lần đầu lên ngôi ở đấu trường C1 danh giá!

Nhưng có đúng là bóng đá Ba Lan sẽ lại nhanh chóng phất lên dưới sự lãnh đạo của Boniek, hoặc cụ thể hơn, nhờ vào tình bạn giữa Boniek và chủ tịch UEFA Michel Platini? Hình như, nền bóng đá từng có Boniek, Lato, Deyna, Lubanski... ngày càng lụn bại chính vì những kiểu suy nghĩ như vậy.

Một phần nguyên nhân khiến Platini đắc cử chủ tịch UEFA chính là mối quan hệ tốt của ông với các "bạn bè" ở khu vực Đông Âu. Sau khi Platini đắc cử, UEFA dời lại cuộc họp chọn nơi tổ chức Euro 2012. Sau đó, liên minh Ba Lan - Ukraine bất ngờ thắng Ý.

Coi như Platini "lại quả" cho khu vực Đông Âu? Bóng đá không bao giờ tách khỏi chính trị. Nhưng chính trị lại không bao giờ là đề tài hay trong môn bóng đá. Một nền bóng đá cũng không thể vươn lên chỉ bằng những mối quan hệ chính trị.

Càng "ỷ" vào Platini, Bóng đá Ba Lan sẽ càng lụn bại. Thực tế trước mắt cũng đã là câu trả lời. Ngay tại sân nhà, và với cơ man cái lợi vốn có của đội chủ nhà, đội tuyển Ba Lan cũng đâu có vượt qua nổi vòng bảng Euro - dù họ đã rất may mắn nằm trong một bảng rất "nhẹ".

Hình như, Bóng đá Ba Lan chìm mãi trong sự quên lãng vì chính họ đã không chọn đúng con được tất yếu - đầu tư về chuyên môn - mà cứ muốn vòng vo, vươn lên bằng trò chơi chính trị.

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.