Tại sao phát khùng, phát điên vì câu nói 'ăn gì cũng được'?

Thanh Nam
Thanh Nam
03/02/2023 16:14 GMT+7

Đừng nhầm tưởng câu nói "ăn gì cũng được" sẽ khiến dễ dàng trong việc chọn lựa món ăn. Tưởng vậy mà không phải vậy. Nhiều người phải "kêu trời", thở dài thườn thượt, ngán ngẩm chỉ vì câu nói này.

"Ăn gì cũng được" nhưng liệt kê món nào ăn cũng không được...

Nguyễn Thành Nhân (32 tuổi), ngụ tại 113/29 đường số 8, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết một trong những câu nói của người yêu khiến anh cảm thấy "điên đầu nhất", "muốn nổ não nhất" và cũng làm anh mệt mỏi, ám ảnh nhất chính là: "ăn gì cũng được".

Hỏi lý do, Nhân bảo: "Mỗi lúc hỏi muốn ăn gì, cô ấy đều nói "ăn gì cũng được". Nhưng rồi khi mình đưa ra hàng loạt món thì cô ấy đều lắc đầu nguầy nguậy. "Ăn gì cũng được" nhưng không ăn phở, chẳng ăn cơm, cũng từ chối ăn bánh canh, nói không với món bún bò... "Ăn gì cũng được" mà món nào cũng ăn không được".

Vì sao câu nói 'ăn gì cũng được' khiến nhiều người ngán ngẩm? - Ảnh 1.

Vì "ăn gì cũng được" mà nhiều cặp đôi cãi cọ, giận nhau

ẢNH CHỤP TỪ MẠNG XÃ HỘI

Một khảo sát nhỏ của người viết với 15 chàng trai đang có người yêu đã cho ra kết quả bất ngờ: Cả 15/15 người đều cho biết... rất nhiều lần rơi vào tình cảnh này. Tức là khi hỏi người yêu thích ăn gì, muốn ăn gì... là nhận được câu trả lời: "ăn gì cũng được".

"Nhiều lúc nghe người yêu nói "ăn gì cũng được" nên mình chở thẳng tới quán ăn. Như cách đây 4 ngày, lúc cô ấy mới ở quê vào lại thành phố. Vì cô ấy nói "ăn gì cũng được" nên mình chở đến tiệm bún cá trên đường Phan Xích Long. Ai ngờ đâu cô ấy giận dỗi, nói là "không thích ăn bún cá", Trần Vũ Đình Quang (28 tuổi), ngụ tại 272 đường Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình, TP.HCM, kể.

Quang kể tiếp: "Mình thắc mắc vì sao lúc nãy nói "ăn gì cũng được"? Cô ấy trả lời: "ăn gì cũng được nhưng không ăn bún cá". Mình tiếp tục hỏi vậy muốn ăn gì? Người yêu lại bảo: "ăn gì cũng được". Và rốt cuộc, hôm đó hai đứa nhịn luôn vì liệt kê gần 20 món, nhưng cô ấy đều nói "ăn gì cũng được nhưng không thích cơm", "ăn gì cũng được nhưng ghét phở", "ăn gì cũng được nhưng ngán thịt nướng". Lúc đó, mình... điên luôn".

Vì sao câu nói 'ăn gì cũng được' khiến nhiều người ngán ngẩm? - Ảnh 2.

"Ăn gì cũng được" là câu nói gây ức chế

ẢNH CHỤP TỪ MẠNG XÃ HỘI

Đặng Quang Dụng (31 tuổi), làm việc ở Công ty Zitahima, đường Tăng Nhơn Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cũng kể: "Nếu để tự lựa chọn món ăn thì quá dễ dàng. Nhưng vì muốn chiều người yêu nên hay hỏi ý kiến. Nhưng lần nào cũng như lần nấy, dù bữa ăn sáng hay ăn chiều, ăn tối, nếu hỏi thèm ăn gì, muốn ăn món gì... thì cũng được trả lời là "ăn gì cũng được". Không thể hiểu ở chỗ, dù "ăn gì cũng được" mà mình nói tên món ăn là không đồng ý. Thật sự rất ngán ngẩm câu nói "ăn gì cũng được".

Vì sao câu nói 'ăn gì cũng được' khiến nhiều người ngán ngẩm? - Ảnh 3.

Nhiều người trẻ ta thán việc người yêu hay trả lời câu "ăn gì cũng được"

ẢNH CHỤP TỪ MẠNG XÃ HỘI

Ức chế nhưng không biết phải làm sao

Trần Hoàng Nhân, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết trong gần 3 năm yêu nhau, chàng trai này đã được nghe người yêu trả lời "ăn gì cũng được" khoảng... 400 lần.

"Mà lần nào cũng vậy, cứ hỏi đến câu muốn ăn gì là... hai đứa lại cự lộn. Vì rõ ràng nói "ăn gì cũng được" nhưng nhắc đến món nào cũng bảo "ăn không được". Rất là ức chế luôn", Nhân kể.

Người viết thắc mắc: "Vậy tại sao không tự quyết định món ăn thay vì hỏi người yêu?", Nhân cho rằng: "Không hỏi ý kiến mà tự chọn món ăn luôn là "ăn giận" luôn. Tôn trọng người yêu, hỏi ý kiến mà còn bị giận, huống hồ gì là tự ý chọn. Mà khổ nỗi, "ăn gì cũng được" nhưng lại "không ăn món gì được".

Vì sao câu nói 'ăn gì cũng được' khiến nhiều người ngán ngẩm? - Ảnh 4.

"Ăn gì cũng được" nhưng món nào ăn cũng không được

ẢNH CHỤP TỪ MẠNG XÃ HỘI

Hoàng Văn Quý (35 tuổi) ở block A7, chung cư EHome 3, Q.Bình Tân, TP.HCM, cho biết: "Cũng có khoảng.. vài trăm lần nghe người yêu trả lời: "ăn gì cũng được". Và lần nào hai đứa cũng nhịn, cũng hục hặc cãi nhau ngay trên đường và "đường ai nấy đi", "nhà ai về nhà nấy". Thậm chí có lần muốn chia tay chỉ vì "ăn gì cũng được". Cãi nhau hoài chỉ vì "ăn gì cũng được" nên sau đó mình ám ảnh, và chỉ hẹn gặp nhau sau khi hai đứa đã tự ăn".

Và trong số khá nhiều người trẻ mà người viết tiếp xúc, họ đều thú thật, rằng: "Nghe câu nói "ăn gì cũng được" rất ức chế nhưng không biết phải làm sao".

"Nhiều khi điên vô cùng điên luôn. Hỏi muốn ăn gì? Người yêu trả lời "ăn gì cũng được". Liệt kê khoảng 15, 17 món thì người yêu đều từ chối. Sau đó tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ... cãi nhau. Cãi lộn mệt quá, mình "xuống nước", năn nỉ đừng giận nữa, và hỏi tiếp: "Vậy bây giờ em muốn ăn gì?". Người yêu tiếp tục trả lời: "ăn gì cũng được". Xà quần hoài muốn... nhập viện tâm thần luôn", Nguyễn Hổ Khửu (30 tuổi), nhà ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, kể trong ngao ngán.

Vì sao câu nói 'ăn gì cũng được' khiến nhiều người ngán ngẩm? - Ảnh 5.

Nhiều người trẻ "phát điên" vì nghe người yêu trả lời "ăn gì cũng được"

ẢNH CHỤP TỪ MẠNG XÃ HỘI

Trải qua vô số lần được nghe người yêu nói "ăn gì cũng được" nhưng rốt cuộc "không ăn được món gì" cũng như nếm mùi giận hờn, hậm hực của người yêu chỉ vì chuyện ăn, Lê Hữu Danh (32 tuổi), nhà ở 39 đường số 5, Q.Bình Tân, TP.HCM, rút ra bài học kinh nghiệm: "Thay vì hỏi người yêu "muốn ăn gì", "thích ăn món gì", "bây giờ đi ăn món gì"... thì hãy nói với người yêu: "Em hãy nói tên một món ăn rồi chúng ta đi ăn!". Có như vậy, người yêu sẽ không thể trả lời "ăn gì cũng được" mà phải nói ra tên món ăn".

Dương Thanh Trọng (29 tuổi), ở xã Long Nghĩa Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, thì nói: "Tôi không bao giờ hỏi người yêu muốn ăn gì. Thay vào đó, sau nhiều lần quá đỗi mệt mỏi và thậm chí muốn "nổ não" chỉ vì nghe "ăn gì cũng được", tôi thống nhất với người yêu một phương án, đó là từ nay về sau, nếu muốn ăn thì người yêu phải chọn món".

"Chứ làm sao mà chịu nỗi hoài cái cảnh nghe "ăn gì cũng được" rồi khi chọn món thì "món này ăn không được", "món kia ăn cũng không được". Rồi sau đó là bao nhiêu trách móc: "anh không hiểu em", "anh nói thương em mà không biết em muốn ăn gì", "anh yêu em gì kỳ quá, em muốn ăn gì mà anh cũng không biết", Trọng ta thán.

Còn bạn, có "chiêu" nào hay hay để "khắc chế" trong tình huống người yêu trả lời "ăn gì cũng được"? Hãy hiến kế, chia sẻ cho mọi người bằng bình luận dưới bài viết!



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.