Đài Trang và Tiến Đạt yêu nhau đến 6 năm, vậy tại sao không thể có một kết thúc tốt đẹp?
Tất nhiên là có nhiều vấn đề nên phải chia tay. Giữa tôi và anh Đạt có nhiều điểm không tương đồng nên nếu cứ kéo dài thì cả hai sẽ không được vui vẻ. Chia tay là giải pháp tốt nhất cho đôi bên.
Sự đổ vỡ này xuất phát từ đâu, từ bản thân chị hay từ anh ấy?
Tôi nghĩ nó đến từ cả hai phía. Với tôi, Đạt là mối tình đầu nên tôi đã đặt niềm tin và tình yêu của mình rất nhiều vào anh ấy. Đạt là người sống khép kín và trầm tính, chính vì thế anh ấy rất ít khi chia sẻ với tôi về những điều mà anh ấy đang nghĩ. Tình cảm chúng tôi kéo dài hơn 6 năm, trong thời gian đó tôi đã cố gắng làm anh ấy thay đổi. Tôi mong anh sẽ mở lòng với tôi để cả hai có thể yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn, nhưng sự việc vẫn không có gì tiến triển. Vì vậy tôi đã lựa chọn cách ra đi để hy vọng một người con gái khác đến với anh và giúp anh thay đổi. Tôi nghĩ mình đã không biết cách lắng nghe, chia sẻ và là một chỗ dựa đáng tin cậy nên đã không làm anh mở lòng với tôi.
Thông tin về Đài Trang - Sau khi The Bells tan rã, Đài Trang quyết định tách ra hát solo và chọn dòng nhạc R&B và hip-hop làm hướng đi cho mình.
Hai người yêu nhau như thế là khá lâu, khi chia tay, chị không cảm thấy tiếc nuối sao?
- Đài Trang cũng có duyên với phim ảnh, cô từng gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trong phim: Mùa chim én xôn xao, Nửa cuộc đời, Sóng gió thương trường…
Tôi nuối tiếc chứ.Nuối tiếc vì đã không làm cho anh ấy hiểu được mình. Dù không còn ở bên nhau nhưng tôi vẫn xem Đạt là một người thân của mình. Đạt cũng đã có bạn gái mới và người bạn gái đó đã phần nào thay đổi được anh. Anh đã biết nghĩ về người khác nhiều hơn. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rất vui, tôi mừng vì anh ấy đã thay đổi.
Anh ấy đã có người mới cho mình, còn chị, bao giờ chị sẽ tìm cho mình một đối tượng khác?
Tôi tin vào duyên số khi nào nó đến thì sẽ đến, tôi không cần phải tìm kiếm.Tôi vẫn đang chờ đợi một người đàn ông có thể hiểu, chia sẻ với tôi và là một điểm tựa tinh thần vững vàng cho tôi trong cuộc sống vốn quá nhiều mệt mỏi và phức tạp này.
Có bao giờ chị nghĩ đến một lúc nào đó hai người sẽ quay lại với nhau?
Tôi nghĩ tôi và Đạt là bạn sẽ tốt hơn và vui vẻ hơn. Và tôi muốn giữ một chút kỷ niệm cũ cho riêng mình. Khi bị ngã một lần, bạn không thể ngã tiếp lần thứ hai tại cùng một điểm, đúng không?
Trở lại với âm nhạc, hình ảnh “miêu nữ” mà chị đang xây dựng bị nhiều khán giả cho là “copy” từ phong cách của các ca sĩ nước ngoài?
Thật sự cho đến lúc này tôi vẫn chưa thấy hay biết được có ca sĩ nào mang hình tượng con mèo. Chính vì thế tôi đã chọn và xây dựng hình tượng đó riêng cho bản thân mình. Còn trong phim ảnh thì thật sự có hình tượng này. Nhưng tại sao mọi người lại không thấy đó là điều hay và lạ vì tôi đã mang hình tượng đó từ phim ảnh vào trong âm nhạc.
Hiện nay, có rất nhiều nữ ca sĩ đang xây dựng hoặc chạy theo mốt khoe hình thể gợi cảm trên sân khấu, dường như chị cũng theo xu hướng này?
Tôi nghĩ các nữ ca sĩ ở Việt Nam và ngay cả nước ngoài hiện nay cũng đang theo xu hướng này. Chính vì thế tôi đã chọn cho mình một hình tượng riêng, đó là hình tượng “Miu Miu Cat” mà thời gian qua khán giả và báo chí đã gọi vui là “miêu nữ”. Tôi cảm thấy rất hài lòng với hình tượng này, thứ nhất vì nó lạ, thứ hai là nó cũng toát lên vẻ huyền bí và gợi cảm. Có thể nói hình tượng này đã bao gồm tất cả. Tôi rất tự tin cho lần trở lại này.
Hình ảnh gợi cảm của Đài Trang có gì khác so với các nữ ca sĩ trẻ khác?
Tất nhiên là khác nhiều vì tôi không muốn phong cách của mình lẫn vào phong cách của các ca sĩ nữ hiện nay. Theo tôi nghĩ, mỗi người phụ nữ đều có sự quyến rũ khác nhau nên bạn không thể đánh giá được người này giống hay khác người kia. Sự gợi cảm nó mang nhiều ý nghĩa, gợi cảm theo phong cách lady, gợi cảm có cá tính hay gợi cảm chỉ nhằm câu khách, phản cảm… Quan trọng là bạn biết sử dụng sự gợi cảm để tôn lên nét đẹp của mình. Khi kiểu làm đẹp của mỗi người mà được nhiều người chấp nhận đó là điều tốt chứ.
Khi tách ra hát solo, chị đặt ra mục tiêu gì cho mình?
Nổi tiếng.
Hỏi thật, chị tự tin vào giọng hát của mình?
Có chứ, nhưng tự tin bao nhiêu thì tôi xin nhường cho khán giả đánh giá. Tôi vẫn muốn giọng hát của mình không dừng lại ở đó mà còn tiến xa hơn nữa. Đã là ca sĩ thì giọng hát vẫn là một phần rất quan trọng.
Minh Nguyễn
Bình luận (0)