Vì sao “Gạch” vỡ vụn?

11/04/2011 16:07 GMT+7

(TNO) Sau 10 vòng đấu, Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) chỉ thắng đúng một trận, hòa 3 và thua đến 6 trận, một kết quả tệ hại nhất trong lịch sử của đội bóng này, suốt 10 năm qua.

Có được một HLV trẻ và tài năng như McMenemy nhưng ĐT.LA vẫn chưa thể "hồi sinh" - Ảnh: Minh Hoàng

(TNO) Sau 10 vòng đấu, Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) chỉ thắng đúng một trận, hòa 3 và thua đến 6 trận, một kết quả tệ hại nhất trong lịch sử của đội bóng này, suốt 10 năm qua.

Người Long An đang lo ngại đội bóng con cưng của mình sẽ trở lại hạng nhất ngay mùa giải này – một nỗi lo hiện hữu sau từng vòng đấu.

Vòng đấu thứ 10 trên sân Hàng Đẫy, ĐT.LA thua toàn diện trước Hà Nội ACB – đội được xem là yếu nhất V-League, khiến người hâm mộ “Gạch” càng đứng ngồi không yên.

Vì sao “Gạch’ lại vỡ vụn?

Không khó để giải thích cho câu hỏi này. Bởi trong hơn 3 năm trở lại đây, ĐT.LA không còn được đầu tư mạnh như những mùa giải khác.

Ông chủ Võ Quốc Thắng hạn chế rót tiền và chỉ đầu từ cầm chừng – đó là lý do khiến "Gạch" không có được bản hợp đồng nào đắt giá, trong khi các đối thủ của họ ở V-League lại bổ sung lực lượng liên tục.

Sự ra đi của các cựu thần như Minh Phương, Tài Em, Phan Văn Santos… như một điềm báo cho sự thoái trào của triều đại ĐT.LA.

Cả 3 cái tên vừa nêu đều là bản sắc, là lối chơi, tạo nên thương hiệu ĐT.LA, bởi thế một khi lãnh đạo đội bóng này đồng ý để cho công thần của mình ra đi, là họ đã tự chấp nhận đánh mất thương hiệu của mình.

Ở những đội bóng nỗi lên cùng thời với "Gạch" như Bình Dương, HA.GL… mỗi khi họ “bán” đi các trụ cột, là khi họ đã chuẩn bị những bản hợp đồng mới, xuất sắc hơn, hoặc ít ra cũng ngang bằng với người vừa ra đi. Nhưng với ĐT.LA lại hoàn toàn khác, những gương mặt mà họ tậu về ở mùa giải này, đều là những cầu thủ còn rất trẻ, chưa đủ bản lĩnh, tài năng, lẫn kinh nghiệm, nên không giúp “Gạch” có được bộ khung vững như trước đây.

Thời gian trước, ĐT.LA thành công bởi họ có một "phù thủy" Calisto tài năng, biết khai thác tối đa phẩm chất của cầu thủ. Sự thành công này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cách làm bóng đá của lãnh đạo ĐT.LA. Ít nhiều họ đã quan niệm đội bóng chỉ cần huấn luyện viên (HLV) giỏi là đủ, cho nên “Gạch” liên tục thay HLV, để mong cải thiện tình hình của đội bóng, nhưng “không bột, thì khó gột nên hồ”.

McMenemy là HLV trẻ tài năng đã được biết đến khi ông dẫn dắt Philippins vào đến bán kết AFF Cup. Thế nhưng, khi về với "Gạch" ông thầy người Anh này liên tục nhận những thất bại thảm hại, bởi ông không thể làm nên chuyện khi lực lượng của "Gạch" quá mỏng so với các đối thủ còn lại.

Một nguyên nhân nữa không kém phần quan trọng đó là Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa – người được xem là Tổng công trình sư của "Gạch", hình như đã hết nhiệt huyết với đội bóng. Cái tin nữa hư nữa thực được tung ra vào ngày Cá tháng Tư về việc ông Hòa chia tay với "Gạch", như một điềm báo trước cho thời kỳ suy thoái của ĐT.LA. Nếu như ông Hòa ra đi trong thời gian tới, thì cũng không có gì là bất ngờ và lúc đó ĐT.LA sẽ khó khăn gấp bội.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.