Vì sao họ không được ở bên nhau?

12/12/2006 10:11 GMT+7

Nếu Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An là một tác phẩm điện ảnh đầy xúc động về tình yêu đồng tính nam thì sánh vai với nó là Hai cô con gái của ông chủ vườn thuốc của đạo diễn - tác giả kịch bản Đới Tư Kiệt.

Tình yêu đồng tính nữ trong phim - một trong những vấn đề xa lạ và cấm kị nhất với nền văn hoá phương Đông - bất chấp những khó khăn trong tiến trình quay và trình chiếu ở các nước châu Á, vẫn là một bộ phim đặc sắc và đầy rung cảm.

Đới Tư Kiệt không xa lạ gì với khán giả qua cuốn sách Balzac và cô thợ may Trung Hoa, sau này chuyển thể thành phim do Châu Tấn thủ vai chính. Nếu trong cuốn sách này, độc giả không thể quên một giọng văn, một góc nhìn cực kì thông minh, hóm hỉnh mà nhuốm đầy cay đắng trong việc đặc tả xã hội Trung Quốc những năm sau cách mạng văn hoá, thì một lần nữa, với bộ phim Hai cô con gái của ông chủ vườn thuốc (ekip Trung Quốc kết hợp với nhà sản xuất Pháp), những phẩm chất đó của Đới Tư Kiệt được bộc lộ rõ nét.


Poster phim

Tác giả dựa trên một câu chuyện có thật và phải mất sáu năm để hoàn thành kịch bản bộ phim này. Min (Mylène Jampanoi), cô gái lai mồ côi đến trọ ở nhà một người nghiên cứu về thực vật học để học bốc thuốc. Ông này sống tách biệt trên một hòn đảo chỉ toàn là cỏ cây cùng với cô con gái là An (Triệu Lâm). Hai mươi năm chỉ sống với ông bố độc đoán trên hòn đảo biệt lập, Min đến như một chiếc phao cứu cánh cho cuộc sống mờ nhạt và buồn tẻ của An. Hai cô gái trở nên như hình với bóng sau những lần chia sẻ nỗi niềm cùng nhau trong khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, thuần khiết của vườn thực vật hay những lần đi lấy nhân sâm trên núi cao, đi đào bùn ao...

Mối quan hệ phát triển theo chiều hướng đầy cám dỗ: ngọt ngào và pha chút vụng trộm nhưng cũng không kém phần day dứt, bối rối. Kịch tính được đẩy cao hơn khi Dan, anh trai của An đang đi lính từ Tây Tạng về nghỉ phép. Anh ta bị nét đẹp của Min quyến rũ và chóng vánh hỏi cưới cô. Trước tình thế đó, An và Min đã có một dàn xếp đầy mạo hiểm để không phải chia lìa nhau...

Min - cô gái lai có đôi mắt xám do Mylène Jampanoi thể hiện là một vai diễn ấn tượng. Với nhiều ẩn ức nội tâm góp lại từ tuổi thơ buồn, Min đôi lúc khô cứng và lạnh lùng, nhưng đôi lúc kích động và bùng cháy mãnh liệt. Trong khi đó, An thuần khiết và nguyên sơ như nơi cô đang sống, nhìn cuộc sống lạ lẫm mê say, yêu Min với một tình yêu chân thành mãnh liệt đến vụng về.


Một cảnh trong phim

Không khai thác quá sâu vào đề tài sex đồng giới, Đới Tư Kiệt chú trọng đặc tả nỗi uẩn ức sâu xa trong mỗi cô gái và tình yêu họ dành cho nhau. Như bất cứ điều gì bị xã hội cấm kị, hai cô gái sống giữa những trạng thái trái ngược: hạnh phúc trong day dứt và hoảng sợ.

Rồi thì tất cả cũng chỉ là bụi tro về trời, nhưng tình yêu còn đó. Cảm thông, đau đớn cùng nhân vật là cảm giác của khán giả sau khi xem xong. Và điều đó đúng như ý đồ của Đới Tư Kiệt cũng như các đạo diễn khác khi họ làm phim về một vấn đề cấm kị của xã hội. Phải, tất cả mọi điều cấm kị đều cần được nhìn nhận dưới nhiều góc cạnh bởi những đôi mắt thông hiểu và yêu thương...

Bộ phim thực hiện trong bối cảnh Việt Nam. Khung cảnh Hà Nội và một số tỉnh vùng núi phía Bắc lên phim nguyên sơ và tráng lệ. Hình ảnh đẹp là một trong những điểm cộng lớn nhất của Hai cô con gái của ông chủ vườn thuốc. Và như mọi điều đi ngược lại chuẩn mực và quy tắc xã hội, bộ phim có một kết thúc buồn. Buồn đến nỗi dù là người khắc kỉ và mô phạm nhất cũng sẽ ngẩn ngơ “Vì sao họ không được ở bên nhau?”.

(Theo TTO)

__________________

(*) Tên tiếng Anh: The Chinese Botanist’s Daughters, tên gốc: Les filles du botaniste. Có thể xem trailer của bộ phim trên trang web chính thức www.europacorp.com/dossiers/botaniste.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.